Những 'bóng hồng' vượt nắng, rầm rập luyện tập diễu binh
Thời tiết tại TP.HCM ngày càng nắng gắt, bước vào giai đoạn hợp luyện, cường độ và yêu cầu đặt ra càng cao khiến việc tập luyện của những nữ quân nhân, chiến sĩ trở nên khó khăn, vất vả hơn.

Thao trường huấn luyện tại trường Quân sự Quân khu 7 những ngày tháng 3 nắng như đổ lửa, thế nhưng suốt 3 tháng qua, 127 “bóng hồng” khối Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn vẫn miệt mài tập luyện diễu binh, diễu hành.

Họ là những nữ quân nhân, chiến sĩ đến từ nhiều đơn vị quân đội trên cả nước, hợp thành một đội hình diễu binh, diễu hành khối Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Những đôi tay hằng ngày chỉ làm công việc hành chính văn phòng, nay ra thao trường cầm súng, giương Quân kỳ Quyết thắng.

Việc "ke chân", "ke tay", đánh mặt phải đều răm rắp khi đứng trong đội hình diễu binh đã rất khó khăn, đối với các nữ quân nhân càng trở nên khó khăn hơn do phải tập luyện dưới thời tiết nắng nóng. Thế nhưng ai cũng vui vẻ, hăng say luyện tập để hoàn thành nhiệm vụ "cả đời có khi chỉ một lần được vinh dự này" - Binh nhất Bùi Thị Thu Thủy (Cục Chính trị Quân khu 7) chia sẻ.

Không những thế, để rèn sức bền cho những "bóng hồng" khối Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn tham gia diễu binh, diễu hành tại đại lễ 30/4, cán bộ huấn luyện còn "trang bị" thêm tạ chân cho các nữ quân nhân.

Vì thế công tác huấn luyện của họ trên thao trường tại trường Quân sự Quân Khu 7 thêm nặng và khó hơn. Thiếu tá Vũ Công Trung, cán bộ huấn luyện cho biết, hiện Khối Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã di chuyển 180-200 mét so với tiêu chuẩn khoảng 150 mét và tương đối đều, đẹp, thống nhất.

Trải qua gần 3 tháng huấn luyện, từ động tác cá nhân đến các động tác phối hợp đều được các nữ quân nhân nắm chắc, thực hiện thuần thục, chuẩn xác. Thời gian tới, cường độ tập luyện sẽ tăng lên, bổ sung huấn luyện ban đêm để hoàn thiện kỹ thuật và thể lực cho các nữ quân nhân, chiến sĩ.

Bước vào giai đoạn huấn luyện mới - hợp luyện, cường độ và yêu cầu luyện tập đặt ra càng cao đối với các nữ quân nhân, chiến sĩ ngày càng nặng nề hơn. Ngoài việc luyện tập cơ bản từng người, từng tổ, từng hàng để đảm bảo đúng yêu cầu, đi trong đội hình toàn khối phải canh chỉnh, so hàng đúng, đều đẹp và trang nghiêm.

Dưới ánh nắng gay gắt, sau mỗi lần tập dượt, gương mặt các nữ dân quân đẫm mồ hôi.

Quá trình tập luyện, dù được đơn vị huấn luyện tạo điều kiện cho phép đeo khẩu trang chống nắng, nhưng nhiều nữ quân nhân, chiến sĩ cho biết “vì vận động liên tục nên đeo một lúc là sẽ không thở được".

Vất vả là vậy, nhưng các nữ quân nhân, chiến sĩ tham gia đội hình diễu binh Khối Nữ Biệt động Sài Gòn chia sẻ, họ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bởi không phải ai cũng vinh dự, may mắn được chọn để phục vụ cho đại lễ của dân tộc, đất nước.