Những 'bóng hồng' tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc
Sau khi tốt nghiệp đại học, gác lại những cơ hội việc làm đầy triển vọng, các nữ thanh niên đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, cống hiến sức trẻ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Đợt tuyển quân năm nay, tỉnh Phú Yên có 3 nữ công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường tòng quân.
Ước nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội
Những ngày này, gia đình của nữ thanh niên Đặng Thị Như Ý ở thôn Phú Ân (xã Hòa An, huyện Phú Hòa) rộn rã tiếng cười nói của người thân, bạn bè bà con làng xóm đến thăm, chúc mừng Như Ý đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay. Chúng tôi đến thăm khi Như Ý đang cùng mẹ sắp xếp tư trang để chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Như Ý là nữ thanh niên duy nhất của huyện Phú Hòa viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2023, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh, dù đã có việc làm ổn định tại TP Hồ Chí Minh với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng và có nhiều cơ hội để phát triển bản thân, nghề nghiệp nhưng Như Ý vẫn viết đơn tình nguyện bảo vệ Tổ quốc.
Dù biết rằng con đường phía trước có nhiều thử thách nhưng Như Ý bày tỏ quyết tâm sẽ cố gắng rèn luyện để có sức khỏe tốt, tư tưởng vững vàng, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, quê hương, cống hiến sức trẻ cho đất nước. “Khi biết tin mình đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự, tôi rất vui và tự hào. Ước nguyện của tôi là được phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội”, Như Ý chia sẻ.
Ông Đặng Quốc Dân, thân sinh của Như Ý, bày tỏ: “Môi trường quân đội là môi trường lớn, kỷ luật rất nghiêm. Tôi hy vọng cháu sẽ nỗ lực hết mình, rèn luyện thật tốt để trở thành người lính có bản lĩnh, có trách nhiệm với Tổ quốc”.
Tốt nghiệp hai trường đại học vẫn thích làm nữ quân nhân
Sinh ra trong gia đình có truyền thống phục vụ trong quân đội, câu chuyện về tác phong, nếp sống trong môi trường quân ngũ đã trở nên quen thuộc với Nguyễn Tùng Lâm (ở khu phố Bà Triệu, phường 7, TP Tuy Hòa) từ những ngày còn nhỏ.
Những khó khăn, vất vả, mưu trí, dũng cảm sẵn sàng chiến đấu, anh dũng hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân của những người lính Cụ Hồ từ trong trang sách và chính cuộc đời của cha và chị gái trong gia đình đã khiến Tùng Lâm yêu hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ từ lúc nào không hay và ấp ủ ước mơ trở thành nữ quân nhân.
Biết đợt tuyển quân năm nay có chỉ tiêu nữ, lại vừa tốt nghiệp Trường đại học Xây dựng miền Trung và Trường đại học Luật (Đại học Huế), Tùng Lâm liền viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Cô gái 23 tuổi này cho biết, môi trường quân đội là cơ hội để mình trưởng thành, rèn luyện bản lĩnh cũng như kỷ luật, ý chí của bản thân. Tùng Lâm mong muốn được cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ba mẹ và chị gái cũng như người thân đã dành cho Tùng Lâm nhiều lời khuyên quý báu trên hành trình mới. Dù biết con đường binh nghiệp không hề dễ dàng, song Tùng Lâm quyết tâm rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội.
Trước đó, cô sinh viên Nguyễn Tùng Lâm đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên ở trường học và được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Qua những hoạt động này, Tùng Lâm càng được bồi đắp thêm về lý tưởng, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước.
Mơ ước tiếp bước người cha
Cùng mong muốn trở thành nữ quân nhân trong QĐND Việt Nam, Nguyễn Lê Vi (23 tuổi ở khu phố 1, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) cho biết, ngay từ nhỏ bản thân đã mơ ước tiếp bước người cha của mình. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Lê Vi quyết tâm đeo đuổi và đã viết đơn đăng ký tình nguyện nhập ngũ trong năm 2025.
Cũng như bao thanh niên cùng trang lứa tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, Lê Vi đã sẵn sàng lên đường để đến với môi trường quân đội. Với Lê Vi, không gì vinh dự, tự hào hơn khi được tiếp nối truyền thống gia đình, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả của công dân.
Chia sẻ về quyết định lần này của con gái, cô giáo Lê Thị Trúc Lâm - mẹ của Lê Vi cho biết: “Đây là niềm vinh hạnh của gia đình chúng tôi. Gia đình tôi có truyền thống công tác trong ngành Quân đội. Tôi cũng mong muốn cháu nối nghiệp cha, phụng sự cho Tổ quốc. Tôi tin rằng, trải qua thời gian ở môi trường quân đội, con sẽ được học tập, rèn luyện những đức tính tốt đẹp để phát triển bản thân, ngày càng trưởng thành hơn để cống hiến cho quê hương, đất nước”.
Đến thăm, chúc mừng các nữ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự chuẩn bị lên đường nhập ngũ, bà Nguyễn Thị Phương Liên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ: Môi trường quân đội sẽ là nơi rèn luyện lý tưởng, bản lĩnh, ý chí và tinh thần kỷ luật cho các bạn trẻ rất tốt. Việc tình nguyện nhập ngũ của các nữ thanh niên là đáng trân trọng, thể hiện tinh thần yêu nước và trách nhiệm với Tổ quốc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Tin tưởng rằng, với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, các cô gái sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ.