Tạm biệt ông bà ngoại, cháu lên đường nhập ngũ
Do gia đình gặp biến cố, Nguyễn Quân Bảo, sinh năm 2005, ở xóm 6, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã sớm chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trong vòng tay yêu thương của ông, bà ngoại, Bảo được nuôi dưỡng trưởng thành khỏe mạnh, đạo đức tốt. Trong đợt tuyển quân năm 2025, chàng trai trẻ ở xã miền núi đã viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Về vùng đất thuần nông xã Hội Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), khi được hỏi, đại diện chính quyền địa phương và phần lớn người dân đều hiểu rất rõ hoàn cảnh của thanh niên Nguyễn Quân Bảo và càng cảm động, thán phục hơn khi biết em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Những ngày đầu năm, đại diện chính quyền địa phương, đoàn thể, bà con lối xóm đều tìm đến nhà ông Nguyễn Anh Quyết, 76 tuổi (ông ngoại của Bảo) để trao những món quà, động viên em lên đường mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong câu chuyện, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hội Sơn cho biết: “Quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa phương, chúng tôi nắm rất rõ hoàn cảnh của thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong số đó, em Nguyễn Quân Bảo vốn chịu nhiều thiệt thòi khi sớm chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng được ông, bà ngoại yêu thương, tần tảo nuôi dưỡng trưởng thành. Chúng tôi rất xúc động khi Bảo đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, quá trình làm thủ tục, em đủ các điều kiện để lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với đất nước”.
![Đại diện chính quyền địa phương xã Hội Sơn tặng quà, động viên Nguyễn Quân Bảo (đứng giữa) và các thanh niên tại địa phương chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_12_16_51460946/f682309007deee80b7cf.jpg)
Đại diện chính quyền địa phương xã Hội Sơn tặng quà, động viên Nguyễn Quân Bảo (đứng giữa) và các thanh niên tại địa phương chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Được biết năm 2024, Bảo tốt nghiệp phổ thông trung học, rồi đi làm công nhân tại một nhà máy và có nguồn thu nhập ổn định để đỡ đần ông bà. Nhưng sau đó, thanh niên trẻ đã trở về quê, với mong muốn được lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Những ngày trước khi nhập ngũ, Bảo cũng chỉ ở nhà, trò chuyện, giúp những phần việc cho ông, bà ngoại. Ông Nguyễn Anh Quyết biết Bảo rất lo lắng cho gia đình, nhưng vẫn luôn động viên cháu yên tâm lên đường nhập ngũ.
“Bảo sớm chịu cảnh thiệt thòi về tình cảm, chúng tôi đã yêu thương, chăm sóc cháu trưởng thành, rèn luyện đạo đức tốt. Mấy tháng trước, khi cháu chia sẻ ý định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, để sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sẽ trở về học nghề, kiếm việc làm có thu nhập ổn định chăm sóc ông, bà, tôi rất cảm động. Tôi cũng nói rõ với cháu rằng, nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ với đất nước, nên đã động viên Bảo thực hiện các thủ tục cần thiết để lên đường”, ông Quyết khẳng định.
![Đại diện các đoàn thể tại địa phương và người thân động viên Nguyễn Quân Bảo yên tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_12_16_51460946/96f454e663a88af6d3b9.jpg)
Đại diện các đoàn thể tại địa phương và người thân động viên Nguyễn Quân Bảo yên tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Có lẽ đã tìm hiểu, ý thức được những quy định trong môi trường quân đội, trước khi nhập ngũ, Nguyễn Quân Bảo đã đi cắt tóc gọn gàng, chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Khi khoác lên mình bộ quân phục, trông Bảo chững chạc, chín chắn hơn.
Khi được hỏi, chàng trai trẻ chia sẻ: “Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, bởi lo lắng khi ông, bà ốm đau sẽ rất vất vả. Nhưng khi trao đổi, được ông phân tích mọi điều, em đã yên tâm hơn để lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với đất nước. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em mong muốn được học nghề, có việc làm ổn định để phát triển bản thân, chăm lo cho ông bà khi tuổi đã cao”.