Những bông hoa của Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum

Ít ai biết rằng, đằng sau những bức tường giam nghiêm ngặt của Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum có những nữ cán bộ Công an đầy bản lĩnh và lòng quả cảm, dùng trái tim và sự kiên nhẫn, dịu dàng của mình để cảm hóa những mảnh đời lầm lỡ, thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng, Thượng úy Y Dịu khiến những người tiếp xúc với cô cảm thấy thân thiện, dễ gần. Là một nữ quản giáo trẻ nhưng đồng chí Dịu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng tận tâm với công việc. Tốt nghiệp chuyên ngành trinh sát an ninh, được phân công về Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum đã được gần 10 năm, đồng chí Dịu chia sẻ: Qua thực tiễn công tác, ngoài việc nắm bắt được tâm lý, tính cách của can phạm nhân, người quản giáo cũng cần hiểu rõ được hoàn cảnh của họ.

Nhớ lại một trường hợp một phạm nhân nữ trú tại xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, bị TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt 8 năm tù giam về tội “Giết người”, Thượng úy Dịu kể: Thật sự phải tìm hiểu và nắm được hoàn cảnh thì mới thấy được nỗi lòng họ, vì chồng suốt ngày say xỉn, không lo làm ăn, thường xuyên đánh đập, la mắng vợ con nên trong một phút không kiểm soát, chị đã đánh chết chồng… Họ cũng thấy tội lỗi lắm, ân hận lắm, họ không biết phải làm thế nào để có thể sửa sai, có những lúc họ đã nghĩ đến cái chết. Phải bằng sự kiên trì, nhẫn nại cộng sự nhẹ nhàng, động viên từ từ thì mình mới dần cảm hóa được và khiến họ yên tâm cải tạo để sớm trở về với con cái.

Thượng úy Y Dịu trong công tác hằng ngày.

Sau cánh cổng Trại lạnh lẽo, quả thật công việc của những “bông hoa nơi đất trại” không phải ai cũng biết. Công việc của họ đầy rẫy những gian lao, thử thách, bởi những người họ phải “thu phục” là những nữ can phạm nhân, những người mà ở ngoài đời cũng không thua kém gì các đấng mày râu, cũng từng là “tay anh chị”, “hút chích”, HIV, giết người… tư tưởng của họ lúc nào cũng trong trạng thái vô định, bi quan và bất cần. Và thật sự chỉ có sự nhiệt thành, tận tâm của mình, “dùng nhân tâm để thu phục” thì những nữ quản giáo nơi đây mới có thể giáo dục, thuyết phục để họ yên lòng và an tâm cải tạo.

Hỏi về nữ cán bộ tận tâm, nhiệt huyết gắn bó lâu nhất với nơi này thì không ai là không biết đến Đại úy Nguyễn Thị Kim, ngoài công tác chuyên môn là chăm sóc sức khỏe cho can phạm nhân và cán bộ, chiến sĩ, hằng ngày đồng chí còn đảm nhận thêm công tác hậu cần của đơn vị. Về nhận công tác từ năm 2005, sau hơn 20 năm cống hiến, tâm huyết với nghiệp gieo mầm thiện cho đời, đồng chí Kim chia sẻ: Thật sự may mắn có người bạn đời trong Ngành nên cũng phần nào hiểu được sự khó khăn, gian khổ của nghề, từ đó cũng tạo điều kiện giúp mình có thêm động lực để tiếp tục công việc gieo mầm thiện, cải tạo những con người lầm lỡ.

Đại úy Y Mười - Chủ tịch Hội Phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum cho biết thêm: Đồng chí Dịu và đồng chí Kim là 2 trong số 16 chị em nữ đang công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum, các đồng chí là những người luôn tận tâm với công việc, được đồng chí đồng đội và nhiều can phạm nhân mến phục. Tuy cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng các đồng chí đã cố gắng vượt qua để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Những hình ảnh hiếm hoi ngoài bộ quân phục của những “bông hoa nơi đất trại”

Công việc tuy nhiều khó khăn, vất vả nhưng những nữ Cảnh sát của Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum luôn đầy lạc quan và tích cực vì hiểu được công việc của mình có ý nghĩa cho đời. Họ là những “bông hoa thép” kiên cường, mạnh mẽ, nhưng cũng đầy lòng nhân ái và bao dung, là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho những mảnh đời lầm lỡ, giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Theo Tấn Bình – Hoàng Phúc - Lan Anh/bocongan.gov.vn

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nhung-bong-hoa-cua-trai-tam-giam-cong-an-tinh-kon-tum-11777.html
Zalo