36 người đàn ông mua nhà 'xây tổ ấm', không ngờ cả 36 anh yêu cùng một cô
Hàng chục người đàn ông đã bỏ ra rất nhiều tiền để đặt cọc hoặc mua căn hộ nhằm được 'xây tổ ấm' với người yêu 'dễ thương, tận tụy' của mình. Điều mà 36 người đàn ông này không ngờ tới là cô người yêu ấy không chỉ của riêng ai, mà của cả 36 anh!
Khi những người đàn ông mua nhà vì người yêu thì chứng tỏ họ có ý định nghiêm túc, muốn tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, có 36 người đàn ông đã mua nhà nhưng chưa kịp kết hôn thì đã tan vỡ trái tim.
Cụ thể, ít nhất 36 người đàn ông ở Thâm Quyến (Trung Quốc) đã “được” cùng một cô gái hẹn hò rồi bảo họ mua những căn hộ ở một thành phố gần đó.
Cô gái mà cả 36 anh cùng yêu tên là Liu Jia. Những căn hộ mà cô dụ 36 anh này mua đều thuộc 2 tòa nhà ở thành phố Huệ Châu, cách Thâm Quyến chừng 90 km, trong cùng tỉnh Quảng Đông, theo kênh Guangdong TV.

Liu Jia. Ảnh: Weibo.
Một trong 36 anh có biệt danh là Atao. Anh kể rằng đã gặp Liu trên một nền tảng hẹn hò trực tuyến từ một năm trước, rồi nhanh chóng thích cô. Atao nói với truyền thông địa phương: “Tôi thấy cô ấy là người nhẹ nhàng, có đạo đức, yêu gia đình và biết điều. Tôi đã nghĩ cô ấy là người yêu hoàn hảo”.
Theo Atao, Liu kể cô 30 tuổi, quê ở tỉnh Hồ Nam, đang làm việc trong ngành thương mại điện tử ở Thâm Quyến. Họ hẹn hò được một tháng thì tính đến chuyện kết hôn. Liu bảo Atao hãy mua nhà rồi cô sẽ về ra mắt cha mẹ anh.

Một trong những nạn nhân của Liu. Ảnh: Weibo.
Việc đằng gái muốn đằng trai có nhà riêng rồi mới đồng ý cưới là rất bình thường ở Trung Quốc nên Atao không nghi ngờ gì. Liu gợi ý Atao mua căn hộ ở một trong hai tòa nhà tên là Jiu Jing Tai và Hao Yi Shang Yuan tại Huệ Châu.
Muốn sớm được về một nhà với “người yêu”, Atao nhanh chóng mua một căn hộ ở một trong hai tòa nhà trên. Liu còn chứng tỏ mình không phải “kẻ đào mỏ” bằng cách từ chối ghi tên mình vào giấy chứng nhận sở hữu nhà.
Nhưng sau khi Atao hoàn thành thủ tục mua nhà, Liu bắt đầu đối xử với anh rất lạnh nhạt. Rồi Atao không liên lạc được với “người yêu” nữa.
Một nạn nhân khác của Liu là anh Wang. Cách mà anh Wang “mắc bẫy” cũng tương tự.
“Sau khi tôi mua nhà, Liu Jia lúc nào cũng bảo bận, không gặp tôi, rồi chặn số điện thoại của tôi” - anh Wang kể.

Những căn nhà mà Liu dụ 36 anh mua đều thuộc 2 tòa nhà chung cư ở thành phố Huệ Châu. Ảnh: Weibo.
Tổng cộng, đến hiện tại đã có 36 người đàn ông - đều khoảng 30 tuổi và làm việc ở Thâm Quyến - báo cáo về việc họ bị Liu lừa mua nhà (có lẽ Liu là nhân viên môi giới bất động sản?). Cả 36 người này đều hẹn hò với cô trong một vài tháng. Nhiều anh đã sốc đến mức thốt lên: “Từ giờ tôi không dám có người yêu nữa!”.
Vụ lừa đảo của Liu đang là đề tài nóng trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Có người đùa rằng Liu chắc chắn đã vượt KPI bán nhà trong thời gian qua. Có những người lại trách 36 người đàn ông kia thật ngây thơ, mới hẹn hò có một hai tháng đã mua nhà.
Hiện chưa có thông tin là cảnh sát đã điều tra vụ việc này hay chưa.