Nhóm thanh, thiếu niên bị phạt vì gây rối trật tự

Tụ tập mang hung khí nguy hiểm, điều khiển xe trên đường la hét lớn tiếng, nẹt ga, gây cảnh hỗn loạn trên đường... 20 thanh, thiếu niên bị xử phạt nghiêm khắc.

20 bị cáo nhận án phạt vì gây rối

20 bị cáo nhận án phạt vì gây rối

Phần lớn đối tượng trong vụ án này có tuổi đời khá trẻ (sinh năm 2003 đến 2009), nhưng có điểm chung nghỉ học sớm, thích đánh nhau. Nguyễn Trung Tính (ngụ xã An Cư, TX. Tịnh Biên), Võ Hoàng Lực (ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú) đi chơi chung với 2 bạn gái dịp lễ Noel năm 2023. Đi cùng với Trung Tính có Phan Trần Vỹ Khang, Huỳnh Dương Ngọc Huy (ngụ phường Núi Voi); Nguyễn Thanh Điền (ngụ xã Vĩnh Trung) và Võ Chí Khang (ngụ xã Tân Lợi, TX. Tịnh Biên). Trong lúc ngồi uống nước, nghe Lực dùng lời lẽ thô tục nói chuyện, Trung Tính, Huy, Điền và Chí Khang bàn chặn đường đánh Lực. Khoảng 30 phút sau, Trung Tính chở bạn gái đi trước; Điền, Huy và Vỹ Khang chạy xe theo, Lực chở bạn gái cũng đi phía sau. Đến đoạn đường vắng, nhóm của Trung Tính dừng xe trước đầu xe của Lực. Lực hỏi: “Có chuyện gì vậy?”, Trung Tính nói: “Tao thích đánh mầy”. Nói xong, cả nhóm xông vào dùng tay đánh Lực, rồi bỏ đi về.

Không dừng lại, 3 ngày sau (28/12/2023), nhóm Trung Tính tiếp tục nhắn tin khiêu khích nhóm của Lực, hẹn đánh nhau tại khu vực Cống 13 (thuộc ấp Long Thuận, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú). Tức giận vì bị đánh, Lực kể lại sự việc cho anh em Đào Văn Tính và Đào Văn Dự (ngụ xã Ô Long Vĩ), nhờ giúp đánh nhau với nhóm của Trung Tính. Mỗi đối tượng lại gọi điện thoại rủ rê, tập hợp người trong nhóm của mình, chuẩn bị hung khí (dao, chỉa ba, ná cao su, rựa…) để đánh nhau theo lời hẹn. Trong đó, nhóm của Trung Tính, gồm: Điền, Vỹ Khang, Chí Khang, Huy, Nguyễn Hoài Khang, Huỳnh Đức Thắng, Võ Hoàng Vũ, Trần Trung Nhân, Chau Si Rát, Danh Thanh Tú, Lê Tùng Dương, Nguyễn Thành Đạt, Lâm Chí Luân, Trương Hoài Anh, Huỳnh Văn Tốt, Hà Văn Thiện, Thiều Văn Thành, Phạm Văn Hậu và một số đối tượng không rõ họ, địa chỉ. Còn nhóm Lực có Văn Tính, Dự, Huỳnh Văn Hoài Linh, Võ Văn Thương, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Anh Đức và một số đối tượng khác.

Khoảng 21 giờ, ngày 29/12/2023, sau khi tập hợp "lực lượng", 2 nhóm chia nhau mang hung khí, điều khiển xe môtô đến điểm hẹn. Trên đường đi, tất cả la hét lớn tiếng, nẹt pô xe, cầm hung khí quơ qua lại gây cảnh hỗn loạn trên đường, làm người đi đường hoảng sợ. Khi đến Cống 13, tất cả chuẩn bị xông vào đánh nhau. Ngay lúc này, nhận được tin báo của người dân, Công an xã Ô Long Vĩ nhanh chóng đến giải tán. Tất cả bỏ lại hung khí, xe môtô, nhanh chân lẩn trốn. Tuy nhiên, lực lượng công an kịp thu giữ 6 cây dao tự chế, 1 đoạn ống kim loại, 1 súng bắn ná, 10 xe môtô gắn máy các loại, mời tất cả về trụ sở làm việc. Quá trình lẩn trốn, Nhân nhảy xuống Kênh Ranh tẩu thoát dù không biết bơi. Hậu quả, Nhân tử vong do đuối nước.

Nắm được sự việc, ngày 30/12/2023, UBND xã Ô Long Vĩ đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Phú xác minh, xử lý các đối tượng liên quan, nhằm trấn an dư luận, đảm bảo tình hình chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua quá trình điều tra ban đầu, từ ngày 6/5 đến 15/8/2024, Trung Tính, Điền, Hoài Khang, Huy, Thắng, Vũ, Tú, Thành Đạt, Dự, Văn Tính, Hoài Anh, Vỹ Khang, Tấn Đạt, Si Rát, Dương, Linh, Đức, Luân, Chí Khang, Thương bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú,

Nhằm răn đe, phòng ngừa các đối tượng khác phạm tội, Tòa án nhân dân huyện Châu Phú đưa 20 bị cáo ra xét xử lưu động tại xã Ô Long Vĩ. Trước Hội đồng xét xử, các bị cáo thừa nhận việc làm của mình là vi phạm pháp luật. Sau khi phân tích hành vi, vai trò phạm tội của từng bị cáo trong vụ án, Tòa án nhân dân huyện quyết định xử phạt bị cáo Trung Tính, Điền, Huy, Thắng, Vũ, Hoài Khang, Vỹ Khang và Dương từ 1,5 năm đến 2 năm tù treo; các bị cáo còn lại bị xử phạt từ 1,5 năm đến 2 năm tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điểm b (dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách), Khoản 2 (bị phạt tù từ 2 - 7 năm), Điều 318, Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhom-thanh-thieu-nien-bi-phat-vi-gay-roi-trat-tu-a414739.html
Zalo