Nhìn lại khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' của các chiến sĩ diễu binh
Trong những ngày hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt đến diễu binh 30/4, nhiều chiến sĩ nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình sáng, nổi bật trong đội hình.

Sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành hôm 18/4, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (sinh năm 1996) gây chú ý khi xuất hiện trong clip vỏn vẹn vài giây ghi lại khoảnh khắc bước xuống xe. Từ trang phục, ngoại hình đến thần thái, nam chiến sĩ đều được dân mạng khen ngợi, ví như nam chính trong điện ảnh Hàn Quốc. Tới lần tổng hợp luyện thứ 2 (22/4), anh được nhiều người vây quanh, xin chụp ảnh cùng. Ảnh: Thuận Thắng.


Thượng úy Hiệp cao 1,82 m, đang công tác tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Anh nằm trong đội hình khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân tham gia diễu binh. Trước sự quan tâm bất ngờ, nam chiến sĩ trẻ nói anh trân trọng tình cảm mà người dân dành cho mình và đồng đội. Tuy vậy, anh tự đánh giá mình chưa đạt được như những gì mọi người nhận xét. Ảnh: Thuận Thắng.

Hình ảnh tập duyệt dưới cái nóng oi ả, gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trong buổi sáng tổng duyệt cấp Nhà nước hôm 27/4. Anh là một trong 5 chiến sĩ cầm cờ đi đầu đội hình. Ảnh: Thuận Thắng.




Nguyễn Bảo Chinh, khối nữ Chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm, gây sốt sau một clip trả lời phỏng vấn trên thao trường, vô tình để khẩu trang rơi xuống, lộ gương mặt tươi tắn, rạng rỡ. Hình ảnh của cô nhanh chóng nhanh chóng được chia sẻ. Nhờ vậy, nhiều người nhận ra và chụp ảnh cô vào tối tổng hợp luyện diễu binh hôm 18/4. Ảnh: Duy Hiệu.


Bảo Chinh quê ở Nha Trang, đang học năm 3 tại Đại học Cảnh sát Nhân dân. Tối 22/4, trong buổi tổng hợp luyện lần 2, nữ chiến sĩ nói với Tri Thức - Znews rằng dù da có sạm đi vì luyện tập dưới nắng gắt của miền Nam suốt nhiều tháng, tay chân mỏi nhừ, mỗi bước chân trong đội hình diễu binh đều xứng đáng. Cô thấy vui và tự hào khi được góp phần trong sự kiện trọng đại của đất nước. Ảnh: Phương Lâm.

Chiến sĩ Bảo Chinh tiếp tục là tâm điểm chú ý trong sáng tổng duyệt cấp Nhà nước hôm 27/4. Cô hiện đã có bạn trai, là học viên Phi công quân sự tại Trường Sĩ quan Không quân. "Người yêu mình thường xuyên nhắn tin, gọi điện động viên. Anh còn nói đùa về chuyện mình trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trên TV, báo đài", "bông hồng diễu binh" chia sẻ. Ảnh: Duy Hiệu.


Với vẻ ngoài đồng đều và rạng rỡ, các chiến sĩ khối nữ Quân nhạc được nhiều người gọi vui là "khối hoa hậu" tại sự kiện diễu binh, diễu hành 30/4. Trong đó, nhiều gương mặt thu hút sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội. Trong ảnh là nữ chiến sĩ trẻ Nguyễn Thùy Linh tại buổi tổng hợp luyện lần 2 trên đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM). Ảnh: Phương Lâm.

Thân Thị Hưởng (sinh năm 2000) là một trong số gương mặt gây sốt của khối Quân nhạc nữ, Đoàn Nghi lễ quân đội. Nữ quân nhân đến từ Bắc Giang tiết lộ phía sau những bước đi nhẹ nhàng là nhiều giờ tập luyện. Trong khi Hưởng có nhiệm vụ mang chiếc kèn Trombone nặng khoảng 2-3 kg, có những đồng đội của cô phải mang trống nặng 10 kg, kèn Tuba nặng 14 kg và đặc biệt, 2 người vác kèn Helicon nặng 19 kg. Tuy vất vả, ai cũng cảm thấy tự hào. Ảnh: Phương Lâm.

Hà Thị Yến Vi (sinh năm 2002), khối trưởng khối nữ Quân nhạc, nhận được nhiều lời khen cho nhan sắc trong trẻo, duyên dáng bên cạnh những bước chân diễu binh mạnh mẽ, hùng tráng. Cô gái đến từ Hòa Bình cho biết việc vừa phải di chuyển đúng nhịp, vừa mang nhạc cụ, là điều không đơn giản, nhưng trên hết là niềm tự hào khi được phụng sự Tổ quốc. Trước giờ sơ duyệt cấp Nhà nước tối 25/4, Yến Vi thân thiện giao lưu, chụp ảnh cùng người dân hai bên đường. Ảnh: Duy Hiệu.

Khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" của chiến sĩ Nông Hồng Anh ngay trước giờ diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước hôm 27/4. Các thành viên của khối nữ Quân nhạc cảm thấy vui khi nhận được tình cảm yêu mến của người dân cả nước. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 30/4, các nữ chiến sĩ khối Quân nhạc xúc động khi chính thức diễu binh trên đường phố TP.HCM, "đi giữa vòng tay nhân dân" và rừng cờ hoa rực rỡ. Ảnh: Phương Lâm.

Những bước chân đều tăm tắp của đội hình là "trái ngọt" sau 5 tháng luyện tập nghiêm túc của khối nữ Quân nhạc nói riêng và hàng nghìn chiến sĩ nói ch. Ảnh: Phương Lâm.

Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã kết thúc nhưng những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ sẽ trở thành ký ức khó phai nhạt trong lòng hàng vạn người dân. Ảnh: Thuận Thắng.
Cảm xúc 'tự hào, hạnh phúc' khi chứng kiến lễ diễu binh 30/4 Sáng 30/4, hơn 10.000 người thuộc lực lượng diễu binh, diễu hành sau khi đi qua Dinh Độc Lập (quận 1) đã tỏa về nhiều hướng của trung tâm TP.HCM. Hàng vạn người dân cổ vũ, bày tỏ sự tự hào và phấn khích mỗi khi đoàn đi qua.