Nhiều đoàn cựu chiến binh tri ân đồng đội ở Pháo đài Đồng Đăng
Từ sáng sớm 17/2, đúng dịp kỷ niệm 46 năm chiến sự biên giới phía Bắc (17/2/1979- 17/2/2025), trên các nẻo đường, từng đoàn xe ô tô chở cán bộ, chiến sỹ trở lại chiến trường xưa - mặt trận Lạng Sơn để thắp tâm nhang, tưởng nhớ đồng đội đã ngã xuống trên rẻo biên cương, bảo vệ Tổ quốc.
![Rạng sáng 17/2, hàng trăm cựu chiến binh thuộc các đơn vị Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 - Sao Vàng anh hùng cùng nhau trở về pháo đài thăm lại chiến trường xưa (Ảnh: Duy Chiến)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_17_20_51495840/ebdd8e0ca3424a1c1353.jpg)
Rạng sáng 17/2, hàng trăm cựu chiến binh thuộc các đơn vị Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 - Sao Vàng anh hùng cùng nhau trở về pháo đài thăm lại chiến trường xưa (Ảnh: Duy Chiến)
![46 năm, kể từ ngày 17/2/1979, khi tiếng súng vang trên bầu trời biên giới, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và nhân dân Đồng Đăng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của quân xâm lược. Trở lại chiến trường xưa, cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng đội đã ngã xuống. (Ảnh: Duy Chiến)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_17_20_51495840/a73ec3efeea107ff5eb0.jpg)
46 năm, kể từ ngày 17/2/1979, khi tiếng súng vang trên bầu trời biên giới, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và nhân dân Đồng Đăng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của quân xâm lược. Trở lại chiến trường xưa, cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng đội đã ngã xuống. (Ảnh: Duy Chiến)
![Trung tá Nguyễn Xuân Thu - nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, thay mặt các cựu chiến binh bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh, đồng bào tử nạn ở Pháo đài Đồng Đăng. (Ảnh: Duy Chiến)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_17_20_51495840/169271435c0db553ec1c.jpg)
Trung tá Nguyễn Xuân Thu - nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, thay mặt các cựu chiến binh bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh, đồng bào tử nạn ở Pháo đài Đồng Đăng. (Ảnh: Duy Chiến)
![Kể từ sáng 17/2/1979 pháo đạn dội xuống lũy thép Đồng Đăng. Trong cuộc chiến đấu không cân sức nhưng lòng quả cảm, ý chí kiên cường của quân dân ta, khiến ý đồ chiếm lũy thép của quân thù không đạt được mục đích.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_17_20_51495840/294e4f9f62d18b8fd2c0.jpg)
Kể từ sáng 17/2/1979 pháo đạn dội xuống lũy thép Đồng Đăng. Trong cuộc chiến đấu không cân sức nhưng lòng quả cảm, ý chí kiên cường của quân dân ta, khiến ý đồ chiếm lũy thép của quân thù không đạt được mục đích.
![Người lính già rưng rưng thắp tâm nhang tưởng nhớ đồng đội còn nằm nghỉ nơi hầm sâu pháo đài... (Ảnh: Duy Chiến)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_17_20_51495840/a51cc4cde98300dd5992.jpg)
Người lính già rưng rưng thắp tâm nhang tưởng nhớ đồng đội còn nằm nghỉ nơi hầm sâu pháo đài... (Ảnh: Duy Chiến)
![Sau 5 ngày đêm xâm lược, không khuất phục được ý chí chiến đấu ngoan cường của quân dân ta, quân xâm lược đã đặt khoảng 10 tấn pháo nổ để đánh sập cửa hang này, khiến hơn 100 cán bộ chiến sỹ và hơn 400 dân thường Đồng Đăng tử nạn. (Ảnh: Duy Chiến)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_17_20_51495840/122372f25fbcb6e2efad.jpg)
Sau 5 ngày đêm xâm lược, không khuất phục được ý chí chiến đấu ngoan cường của quân dân ta, quân xâm lược đã đặt khoảng 10 tấn pháo nổ để đánh sập cửa hang này, khiến hơn 100 cán bộ chiến sỹ và hơn 400 dân thường Đồng Đăng tử nạn. (Ảnh: Duy Chiến)
![Từ sáng đến trưa ngày 17/2, cựu chiến binh tiếp tục đến pháo đài dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng chí, đồng đội đã hy sinh. (Ảnh: Duy Chiến)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_17_20_51495840/a579c6a8ebe602b85bf7.jpg)
Từ sáng đến trưa ngày 17/2, cựu chiến binh tiếp tục đến pháo đài dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng chí, đồng đội đã hy sinh. (Ảnh: Duy Chiến)
![Tổ thiện tâm và nhân dân thị trấn Đồng Đăng dâng hương, dâng hoa, cơm chay cúng tiến cán bộ, chiến sỹ hy sinh, đồng bào tử nạn ở pháo đài.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_17_20_51495840/4a3628e705a9ecf7b5b8.jpg)
Tổ thiện tâm và nhân dân thị trấn Đồng Đăng dâng hương, dâng hoa, cơm chay cúng tiến cán bộ, chiến sỹ hy sinh, đồng bào tử nạn ở pháo đài.
![Đông đảo cán bộ, chiến sỹ, cựu chiến binh đến pháo đài kính cẩn tưởng nhớ đồng đội và người dân hy sinh, tử nạn.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_17_20_51495840/555fc88fe5c10c9f55d0.jpg)
Đông đảo cán bộ, chiến sỹ, cựu chiến binh đến pháo đài kính cẩn tưởng nhớ đồng đội và người dân hy sinh, tử nạn.
![Trở lại thăm chiến trường, dâng hương tưởng nhớ đồng đội, cán bộ, chiến sỹ, nhiều cựu chiến binh chân đã chậm, mắt đã mờ nhưng ánh nhìn về đồng đội vẫn chất chứa niềm tin thương. (Ảnh: Duy Chiến)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_17_20_51495840/00159cc5b18b58d5019a.jpg)
Trở lại thăm chiến trường, dâng hương tưởng nhớ đồng đội, cán bộ, chiến sỹ, nhiều cựu chiến binh chân đã chậm, mắt đã mờ nhưng ánh nhìn về đồng đội vẫn chất chứa niềm tin thương. (Ảnh: Duy Chiến)
![Đồng đội gặp nhau sau 46 năm tay bắt, mặt mừng. (Ảnh: Duy Chiến)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_17_20_51495840/7548ea98c7d62e8877c7.jpg)
Đồng đội gặp nhau sau 46 năm tay bắt, mặt mừng. (Ảnh: Duy Chiến)
![Bữa cơm đoàn viên của các cựu chiến binh Sư đoàn 3 anh hùng tại Pháo đài Đồng Đăng, sáng 17/2/2025 (Ảnh: Duy Chiến)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_17_20_51495840/96b10861252fcc71953e.jpg)
Bữa cơm đoàn viên của các cựu chiến binh Sư đoàn 3 anh hùng tại Pháo đài Đồng Đăng, sáng 17/2/2025 (Ảnh: Duy Chiến)
![Cựu chiến binh Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, cán bộ chiến sỹ Biên phòng Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) và nhân dân Đồng Đăng trồng cây xanh tại chân Pháo đài Đồng Đăng. (Ảnh: Duy Chiến)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_17_20_51495840/909a094a2404cd5a9415.jpg)
Cựu chiến binh Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, cán bộ chiến sỹ Biên phòng Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) và nhân dân Đồng Đăng trồng cây xanh tại chân Pháo đài Đồng Đăng. (Ảnh: Duy Chiến)