Nhân lên tình yêu quê hương của người chiến sĩ
Với mong muốn giữ gìn, phát huy giá trị của làn điệu ví, giặm quê hương, cách đây hơn 10 năm, ngày 23-6-2014, Bộ tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thành lập Câu lạc bộ (CLB) 'Người lính quê Bác hát dân ca'.
Ngày đầu thành lập, CLB có 32 thành viên là những cán bộ, chiến sĩ yêu thích dân ca nhưng phần nhiều chưa có kinh nghiệm sáng tác và biểu diễn. Hơn nữa, do đặc thù nhiệm vụ, các thành viên phải sắp xếp thời gian luyện tập vào giờ nghỉ, ngày nghỉ để vừa bảo đảm hoạt động CLB vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Thành viên Câu lạc bộ "Người lính quê Bác hát dân ca" hát tặng bộ đội Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trong giờ giải lao.
Tuy nhiên, bằng sự đam mê và quyết tâm, CLB đã khắc phục khó khăn, từng bước hoạt động nền nếp, hiệu quả. Ban chủ nhiệm CLB chủ động mời các nghệ nhân dân ca đến hướng dẫn, tổ chức tập huấn; giao lưu với những CLB hát dân ca địa phương. Các thành viên tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, giờ giải lao trên thao trường để luyện tập...
Trung úy QNCN Hoàng Thị Quyên, nhân viên quản lý Trung đội Vận tải, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, thành viên CLB “Người lính quê Bác hát dân ca”, chia sẻ: “Tham gia CLB, tôi học được cách hát đúng kỹ thuật, hiểu sâu sắc hơn về giá trị văn hóa của dân ca xứ Nghệ. Hát không chỉ để giải trí mà còn là cách để chúng tôi thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, gắn bó với đồng chí, đồng đội”.
Sau hơn 10 năm hoạt động, CLB “Người lính quê Bác hát dân ca” không chỉ duy trì sinh hoạt đều đặn mà còn tổ chức được hàng trăm buổi biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giúp lan tỏa làn điệu dân ca đến với cộng đồng, nuôi dưỡng tâm hồn người lính, giúp họ thêm gắn bó với quê hương, với đồng chí, đồng đội. Từ mô hình này, nhiều cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 4 đã thành lập các CLB như: “Nữ quân nhân với di sản, văn hóa cố đô” của Hội Phụ nữ Bộ CHQS TP Huế; “Người lính Hà Tĩnh với dân ca ví, giặm” của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh; “Yêu thích ca khúc cách mạng” ở Sư đoàn 968... Mỗi CLB mang một sắc màu văn hóa riêng, tạo nên bức tranh phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc. Trung sĩ Trương Văn Thành, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1, Trung đội Hỏa lực 1, Đại đội 12, Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 19, Sư đoàn 968) cho biết: “Tôi thực sự xúc động khi nghe các anh, chị và đồng đội trong CLB hát những làn điệu dân ca. Qua những câu hát, tôi tự hào và thêm yêu quê hương, đất nước...”.