Con gái nhạc sĩ An Thuyên: Tôi nghĩ độc giả sẽ thấy sốc!
Bông Mai - con gái nhạc sĩ An Thuyên chia sẻ về những ngày đầu làm bản thảo, cô đã để rất nhiều trang giấy trắng nhưng về sau nghĩ độc giả sẽ thấy sốc nên bỏ hết trang trắng đó đi.
Buổi giao lưu và triển lãm Du khảo: Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam cùng BTV Bông Mai vừa diễn ra tại Đường Sách TPHCM. Cuốn sách cùng tên là kết quả của hành trình kéo dài 99 ngày xuyên Việt với những cuộc gặp gỡ những phụ nữ khắp mọi miền đất nước để tìm hiểu về văn hóa, đời sống của những phụ nữ dân tộc.
352 trang sách tái hiện 55 bộ trang phục đặc sắc. Từng chi tiết đến trang phục được vẽ kỹ càng bởi các bạn trẻ sinh năm 2000 đến 2007 và thẩm định kỹ lưỡng bởi hội đồng gồm những nhà nghiên cứu, nhà văn hóa lớn để có thể đem đến độc giả những tư liệu sâu sát, còn thiếu sót trong sách vở.

Bông Mai có buổi giao lưu với độc giả về hành trình ghi lại tư liệu trang phục phụ nữ Việt. Ảnh: Thanh Trúc
Hợp tác cùng các bạn trẻ Gen Z, đạo diễn cho biết điều này xuất phát từ mong muốn trong quá trình làm sách, các bạn được khơi dậy sự hứng thú trong những kiến thức các dân tộc. Theo đạo diễn, người Việt Nam chỉ có thể khẳng định bản sắc của mình khi ta hiểu và trân trọng văn hóa dân tộc. Vì vậy, Bông Mai cho rằng các bạn trẻ cần có sự tôn trọng và duy trì văn hóa bằng những hình thức mình thấy phù hợp.
Tại buổi giao lưu, Bông Mai chia sẻ về những ngày đầu làm bản thảo, cô đã để rất nhiều trang giấy trắng vì dân tộc đó bị mai một hoàn toàn về trang phục và văn hóa.
“Về sau tôi nghĩ độc giả sẽ thấy sốc nên bỏ hết trang trắng đó đi. Nhưng trong tương lai, nếu chúng ta không lưu giữ và tìm hiểu nhiều giá trị văn hóa sẽ bị biến mất theo thời gian. Đừng nghĩ phải làm về văn hóa mới cần yêu văn hóa, quan trọng là chúng ta có thật sự muốn hiểu sâu sắc về văn hóa dân tộc mình hay không”, cô nói.

Nhạc sĩ Đức Trí và nhiều nghệ sĩ đến buổi giao lưu ủng hộ tác giả. Ảnh: Thanh Trúc
Cũng theo nữ tác giả, cuốn sách như một “gia tài” cô để lại cho các con cũng như các bạn nữ thế hệ tiếp theo. 99 ngày đi xuyên Việt là hành trình cô một mình đi ô tô dọc theo chiều dài của các dân tộc anh em. Trên hành trình đó, cô học cách tự sửa xe, vá lốp, vượt qua những lời phủ nhận, ngăn cản vì định kiến giới, những yêu cầu, áp lực về tiến độ… Chính quyết tâm đã trao cho Bông Mai gặp gỡ nhiều gương mặt và tham gia đời sống đầy màu sắc của đồng bào trên khắp mọi miền đất nước.
Từ đó, cô đã truyền đi thông điệp “Dám sống một cuộc đời rực rỡ” với hy vọng thúc đẩy mọi người phá bỏ các định kiến xã hội và giới hạn của bản thân để thực hiện ước mơ của mình. “Với các chị em bước qua tuổi trung niên, đừng lo lắng vì tuổi tác sẽ giúp ta có nhiều kinh nghiệm hơn. Chỉ cần có quyết tâm, kiểu gì cũng sẽ làm được những điều làm cho mình hạnh phúc”, Bông Mai chia sẻ.

Bìa sách “Du khảo: Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam” lấy hình ảnh người phụ nữ dân tộc Kinh trong trang phục áo dài. Ảnh: Thanh Trúc
Ngoài Du khảo: Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam, Bông Mai dự kiến sẽ xuất bản 3 cuốn sách khác chia sẻ về những hành trình du ký và 1 quyển tranh tô màu cho trẻ em. Đặc biệt, nữ đạo diễn còn chuẩn bị và lên kế hoạch cho chuyến du hành 999 ngày khắp thế giới vào năm 2027 khi cô tròn 50 tuổi với mong muốn tiếp nối tinh thần dám sống một cuộc đời rực rỡ và đem văn hóa Việt đến với quốc tế.

Một số dự án sắp ra mắt của nữ tác giả. Ảnh: Thanh Trúc

Du khách tham quan triển lãm cùng tên của đạo diễn Nguyễn Bông Mai.
Bông Mai là con gái của cố nhạc sĩ An Thuyên. Cô có hơn 10 năm gắn bó với VTV trong vai trò BTV. Trước đó, cô là cựu thành viên nhóm nhạc Con gái.
Bông Mai thể hiện ca khúc “Em chọn lối này” của cố nhạc sĩ An Thuyên: