Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời
Nhà văn quân đội Khuất Quang Thụy, người gắn bó cả đời với đề tài chiến tranh đã qua đời ở tuổi 75 vì bệnh hiểm nghèo.

Nhà văn, Đại tá Khuất Quang Thụy. (Ảnh từ vanvn.vn)
Nhà văn, Đại tá Khuất Quang Thụy sinh năm 1950 tại làng Thanh Phần, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây nay thuộc Hà Nội. Ông nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiều khóa, Tổng Biên tập Báo Văn Nghệ, Tổng biên tập Vanvn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Ông từng đi lính từ năm 17 tuổi, ở trong quân ngũ 9 năm và “ngấm” hết những gì khốc liệt nhất trên chiến trường của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Những ký ức thời chiến được ông thể hiện lại trên các tác phẩm của mình, đưa ông trở thành một trong những cây bút nổi bật về đề tài chiến tranh.
Đại tá, nhà văn Khuất Quang Thụy có nhiều tác phẩm được đông đảo bạn đọc yêu thích như tiểu thuyết “Trong cơn gió lốc” (1980); tiểu thuyết “Trước ngưỡng cửa bình minh” (1985); tập truyện “Người ở bến Phù Vân” (1985); các tiểu thuyết “Không phải trò đùa” (1985); “Giữa ba ngôi Chúa” (1989); “Góc tăm tối cuối cùng” (1990)…
Ông từng được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý cho những cống hiến trong sự nghiệp văn chương của mình như: Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007 cho cụm ba tiểu thuyết: “Trong cơn gió lốc”, “Không phải trò đùa” và “Góc tăm tối cuối cùng”; Giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng năm 1984 với tiểu thuyết “Không phải trò đùa”; Giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng năm 2004 với tiểu thuyết “Những bức tường lửa”…