Nhà văn Khuất Quang Thụy, nhà văn sống và viết đậm chất lính qua đời

Nhà văn Khuất Quang Thụy, người được coi là nhà văn đậm chất lính nhất trong khối các nhà văn quân đội đã qua đời vào chiều nay.

Nhà văn Khuất Quang Thụy, Nguyên Tổng biên tập báo Văn Nghệ, tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đã qua đời chiều nay, 5-3.

Thông tin trên được nhà văn Nguyễn Bình Phương - phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam xác nhận với PLO.

Nói về nhà văn Khuất Quang Thụy, nhà văn Nguyễn Bình Phương bày tỏ: “Anh ấy là một trong những nhà văn đặc biệt, đậm chất lính nhất trong khối các nhà văn quân đội. Trưởng thành từ chiến trường ra, viết những tác phẩm đậm chất lính nhất về chiến tranh. Trong cuộc sống, nhà văn cũng sống đậm chất lính, mộc mạc, đầy tình cảm, đầy sự thủy chung”.

... Khi còn ở chiến trường, tôi chỉ viết vì một khát khao duy nhất, ghi được càng nhiều càng tốt những kỷ niệm, những con người, những cảnh ngộ, số phận éo le do sự khắc nghiệt của chiến tranh đưa đến. Sau này, khi chiến tranh kết thúc, tôi mới có điều kiện để hiểu ra rằng, dù đã ở ngoài mặt trận, dù đã thấy được cái ác liệt và dù đã viết nhiều trang nhưng có lẽ vẫn chưa nói hết được... Cả đời chỉ loay hoay viết về cuộc chiến ấy, có lẽ là số phận của thế hệ những người cầm bút từng có những năm cầm súng như chúng tôi...”. (Suy nghĩ về nghề - Sách Nhà văn Việt Nam hiện đại - Hội Nhà văn xuất bản, 2007, tr.974)

Trên trang cá nhân của mình, nhà văn Nguyễn Văn Thọ thông tin, Khuất Quang Thụy bắt đầu được bạn đọc biết tới ở mặt trận Tây Nguyên từ những bài thơ mang đậm hiện thực chiến trường, phản ánh tâm hồn của những người trên mặt trận.

 Nhà văn Khuất Quang Thụy. Ảnh: TL.

Nhà văn Khuất Quang Thụy. Ảnh: TL.

“Chiến tranh chấm dứt, trở về với vai trò hoạt động văn học ở Tạp chí Văn nghệ quân đội, Khuất Quang Thụy đóng góp cho dòng văn học cách mạng chủ yếu ở mảng văn xuôi. Đề tài chủ yếu xoay quanh người lính, về cuộc chiến chống Mỹ tại miền Nam Việt Nam’- nhà văn Nguyễn Văn Thọ viết.

Theo nhà văn, những cuốn sách như: Không phải trò đùa, Đối chiến, Đỉnh cao hoang vắng...không chỉ phản ánh hiện thực tàn bạo của cuộc chiến, tâm hồn thời đại ông sống, thông qua nhiều hình tượng sĩ quan và binh sĩ ( cả hai phía) mà nó còn giàu tính nhân ái bao dung cho sự bi thương của cuộc chiến trên Việt Nam.

Trước đó, vào năm 2024, nhà văn Khuất Quang Thụy đã đề đạt nguyện vọng xin thôi giữ mọi chức vụ lãnh đạo của Hội, nghỉ công tác vì lý do sức khỏe.

Trước đó, nhà văn Khuất Quang Thụy đã thôi nhiệm vụ Tổng biên tập Báo Văn Nghệ vào đầu tháng 1-2024 vì lý do sức khỏe nhưng đến nay mới có quyết định chính thức.

Nhà văn Khuất Quang Thụy sinh ngày 12-1-1950 ở Hà Nội. Ông là cây bút trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Năm 1976, ông được điều về Trại sáng tác văn học của Tổng cục Chính trị và sau đó học Trường Viết văn Nguyễn Du khóa I. Tốt nghiệp, nhà văn Khuất Quang Thụy về Tạp chí Văn nghệ Quân đội làm Biên tập viên, Trưởng ban văn xuôi, Phó Tổng biên tập.

Sau đó chuyển sang làm Tổng biên tập trang thông tin điện tử Vanvn.net của Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Tổng Biên tập phụ trách – Tổng biên tập báo Văn Nghệ. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII, IX và X.

Ông là tác giả nhiều tác phẩm giá trị như tiểu thuyết Trong cơn gió lốc (1980), Trước ngưỡng cửa bình minh (1985), Thềm nắng (1988), Người đẹp xứ Đoài (1991), tập truyện ngắn Những người ở bến Phù Vân (1985), Những trái tim không tàn tật (1986),... và có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội Nhà văn Việt Nam trong mấy mươi năm qua.

Trong sự nghiệp cầm bút, nhà văn Khuất Quang Thụy nhận nhiều giải thưởng danh giá như giải Nhất cuộc thi viết truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng (1984) với tiểu thuyết Không phải trò đùa, giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng (2004) với tiểu thuyết Những bức tường lửa.

Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007 cho cụm ba tiểu thuyết: Trong cơn gió lốc, Không phải trò đùa Góc tăm tối cuối cùng.

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/nha-van-khuat-quang-thuy-nha-van-song-va-viet-dam-chat-linh-qua-doi-post837507.html
Zalo