Nhà Trắng vô tình chia sẻ thông tin mật về chiến tranh Yemen với một nhà báo
Các quan chức cấp cao của chính quyền Trump đã vô tình tiết lộ kế hoạch chiến tranh trong một nhóm nhắn tin có sự tham gia của một nhà báo ngay trước khi Mỹ tấn công lực lượng Houthi ở Yemen.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, Phó Tổng thống J.D. Vance và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz trong cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày 13/3. Ảnh: Reuters.
Các nhà lập pháp đảng Dân chủ nhanh chóng chỉ trích sai lầm này, nói rằng đây là hành vi vi phạm an ninh quốc gia của Mỹ và là hành vi vi phạm luật pháp mà Quốc hội phải điều tra.
Tổng biên tập của tờ The Atlantic Jeffrey Goldberg cho biết trong một báo cáo hôm 24/3 rằng ông bất ngờ được mời vào ngày 13/3 tham gia một nhóm trò chuyện được mã hóa trên ứng dụng nhắn tin Signal có tên là "nhóm nhỏ Houthi PC". Trong nhóm, cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz đã giao nhiệm vụ cho cấp phó của mình là Alex Wong thành lập một "đội hổ" để phối hợp hành động của Mỹ chống lại lực lượng Houthi.
Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Brian Hughes cho biết nhóm trò chuyện này có vẻ là xác thực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn liên tục vào nhóm Houthi của Yemen vào ngày 15/3 vì nhóm này đã tấn công vào tàu vận chuyển hàng hóa trên Biển Đỏ, và ông đã cảnh báo Iran, bên hậu thuẫn chính của Houthi, rằng họ cần phải ngay lập tức ngừng hỗ trợ cho nhóm này.
Vài giờ trước khi các cuộc tấn công đó bắt đầu, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã đăng các chi tiết hoạt động trong nhóm tin nhắn, "bao gồm thông tin về các mục tiêu, vũ khí mà Mỹ sẽ triển khai và trình tự tấn công", ông Goldberg cho biết. Báo cáo của ông đã bỏ qua nhiều chi tiết nhưng ông Goldberg đã mô tả việc sử dụng cuộc trò chuyện trên Signal như vậy là "liều lĩnh đến kinh ngạc".
Các tài khoản tham gia nhóm trò chuyện được cho là bao gồm Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và các quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Goldberg viết.
Joe Kent, ứng cử viên của ông Trump cho chức Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, dường như đã tham gia vào nhóm trò chuyện Signal mặc dù vẫn chưa được Thượng viện xác nhận.
Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông không biết về vụ việc. "Tôi không biết gì về vụ việc. Tôi không phải là người hâm mộ lớn của tờ The Atlantic", ông Trump nói. Một quan chức Nhà Trắng sau đó cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành và ông Trump đã được thông báo về vụ việc.
Ông Hughes cho biết trong một tuyên bố: "Vào thời điểm này, chuỗi tin nhắn được báo cáo có vẻ là xác thực và chúng tôi đang xem xét cách một số điện thoại vô tình được thêm vào nhóm".
"Chuỗi thảo luận này là minh chứng cho sự phối hợp chính sách sâu sắc và chu đáo giữa các quan chức cấp cao. Thành công liên tục của chiến dịch Houthi chứng minh rằng không có mối đe dọa nào đối với quân nhân hoặc an ninh quốc gia của chúng tôi", ông nói thêm.
Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth phủ nhận việc chia sẻ kế hoạch chiến tranh trong cuộc trò chuyện nhóm.
"Không ai nhắn tin về kế hoạch chiến tranh, và đó là tất cả những gì tôi phải nói về điều đó", ông nói với các phóng viên trong chuyến công du chính thức tới Hawaii hôm đầu tuần này.
Nghi vấn về hành vi phạm tội
Theo ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện được The Atlantic đăng tải, các quan chức trong nhóm đã tranh luận liệu Mỹ có nên thực hiện các cuộc không kích hay không, và tại một thời điểm, ông Vance dường như đặt câu hỏi liệu các đồng minh của Mỹ ở Châu Âu, những người dễ bị gián đoạn vận chuyển trong khu vực, có xứng đáng nhận được sự giúp đỡ của Mỹ hay không.
"@PeteHegseth nếu ông nghĩ chúng ta nên làm điều đó thì hãy làm thôi", một người được xác định là ông Vance đã viết. "Tôi chỉ ghét việc cứu trợ châu Âu một lần nữa", người đó viết thêm: "Chúng ta hãy đảm bảo rằng thông điệp của chúng ta ở đây là chặt chẽ".
The Atlantic đưa tin rằng người được xác định là ông Vance cũng nêu lên mối quan ngại về thời điểm của các cuộc không kích và cho biết có một lập luận mạnh mẽ ủng hộ việc trì hoãn chúng trong vòng một tháng.
"Tôi không chắc Tổng thống có nhận thức được điều này mâu thuẫn như thế nào với thông điệp của ông ấy về châu Âu hiện nay. Có một rủi ro nữa là chúng ta sẽ chứng kiến giá dầu tăng đột biến từ vừa phải đến nghiêm trọng", tài khoản này viết, trước khi cho biết ông sẵn sàng ủng hộ sự đồng thuận của nhóm.
Theo luật pháp Mỹ, việc xử lý sai, sử dụng sai hoặc lạm dụng thông tin mật có thể là một tội, mặc dù không rõ liệu những điều khoản đó có bị vi phạm trong trường hợp này hay không. Những đoạn tin nhắn mà tờ The Atlantic tiết lộ được ông Waltz thiết lập để biến mất khỏi ứng dụng Signal sau một khoảng thời gian nhất định, điều này cũng đặt ra câu hỏi về khả năng vi phạm luật lưu trữ hồ sơ liên bang.
Được tạo ra bởi doanh nhân Moxie Marlinspike, Signal đã chuyển từ một ứng dụng nhắn tin kỳ lạ được những người bất đồng chính kiến coi trọng quyền riêng tư sử dụng thành mạng lưới liên lạc không chính thức của giới chức Washington.
Các nhà lập pháp đảng Dân chủ gọi việc sử dụng nhóm Signal là bất hợp pháp và yêu cầu điều tra.