Nhà sư 'cất quá khứ giang hồ' ra mắt sách 'Trở về nguồn cội'

Tỳ-kheo Chơn Hữu - trụ trì chùa Định Quang (TP Huế) - người 15 năm trước nổi tiếng trên báo với biệt danh 'đại ca giang hồ phố núi quy y cửa Phật' vừa ra mắt cuốn sách thứ ba.

Buổi giao lưu, ra mắt sách diễn ra ấm cúng ở TPHCM, sư Chơn Hữu cho biết, không muốn nhắc quá khứ, vì hiện tại mới quan trọng.

Tác giả - Tỳ-kheo Chơn Hữu. Ảnh: L.Đ.L

Tác giả - Tỳ-kheo Chơn Hữu. Ảnh: L.Đ.L

Theo tác giả Trở về nguồn cội (NXB Văn học) - tập tản văn được viết với sự tỉnh thức, góc nhìn bình dị của một người chọn cửa thiền, sự chánh niệm làm hành trang giải thoát - "Hiện tại là cánh cửa duy nhất có thể đưa chúng ta tương thông với nguồn cội an tịnh".

Quá khứ giang hồ đã được nhà sư sinh năm 1971 chuyển hóa bằng thiền tập. Sư nhớ lại: "Đó là một ngày của mùa lụt năm 1999, tôi đọc được những bài thơ và câu chuyện ván cờ sinh tử - kể chuyện chơi cờ của nhà cùng tên tướng cướp. Tác giả là Trưởng lão Hòa thượng Giới Đức - nhà thơ, nhà văn Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Tôi quyết định tìm thầy, được sư phụ hóa độ và trở thành nhà sư".

Để có thể trở về nguồn cội bình an, con người phải trải qua vô vàn đau khổ. Theo sư Chơn Hữu, trong bài pháp đầu tiên - Tứ diệu đế - Đức Phật dạy, con người phải nhận chân ra nỗi khổ, niềm đau mới thấy nguyên nhân các khổ, tìm cách giải khổ, đạt đến Niết-bàn, thoát khổ.

Hành trình tu tập trở về cội nguồn theo sư Chơn Hữu không ngoài việc rõ biết mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm. "Tỉnh thức, chánh niệm thì bài học nào đến với mình đều quý, đều là bài học mà mình phải học", sư nói.

Trong buổi giao lưu kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, nhà sư cũng trả lời nhiều câu hỏi của bạn đọc tham dự bằng những mẩu chuyện thiền hoặc soi sáng thông qua giáo lý nhà Phật, trải nghiệm thực tế.

Buông bỏ và buông xả là hai bài học quan trọng mà hành giả cần thực hành để đạt đến an vui. Tất nhiên, theo sư, trước đó phải biết mình còn dính mắc chỗ nào để xả bỏ.

Quang cảnh buổi giao lưu. Ảnh: L.Đ.L

Quang cảnh buổi giao lưu. Ảnh: L.Đ.L

Tại buổi giao lưu, chị Trần Thị Mỹ Dung, Trưởng dự án Văn hóa đọc Việt Nam của tổ chức Cộng đồng sống tử tế còn đặt hàng sư Chơn Hữu viết sách, sáng tác nhạc dành cho phạm nhân để giúp họ có cải hóa tốt hơn trong lầm lạc của mình.

Nói về tác phẩm Trở về nguồn cội, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh - phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cho biết, trở về nguồn cội chính là trở về với bản tâm thanh tịnh trong sáng. "Tác phẩm có nội dung sâu sắc, đưa độc giả hữu duyên có thể tiếp cận được với cốt lõi chánh pháp", Hòa thượng chia sẻ.

Được biết, Tỳ-kheo Chơn Hữu còn có hai tác phẩm khác, gồm Thơ và ý đạo, Minh triết mỗi ngày (do NXB Văn học ấn hành).

Dịp này, ra mắt sách, sư Chơn Hữu tặng 20 triệu đồng cho Quỹ Hạt giống nhỏ (S-Seeds) - chuyên chăm lo về giáo dục cho trẻ em ở mái ấm, trẻ mồ côi do bố mẹ mất trong đại dịch Covid-19.

Lưu Đình Long

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nha-su-cat-qua-khu-giang-ho-ra-mat-sach-tro-ve-nguon-coi-2399800.html
Zalo