Nguyễn Filip tỏa sáng
Trong chiến thắng 3-1 của CAHN trước Bình Dương ngay tại Gò Đậu, thủ môn Nguyễn Filip tiếp tục chứng minh vì sao anh đang là chốt chặn đáng tin cậy bậc nhất của đội tuyển Việt Nam hiện tại.
Không chỉ có những ra vào ấn tượng, Nguyễn Filip còn thi đấu với sự chắc chắn và bản lĩnh, đặc biệt ở các thời khắc quan trọng. Phút 32, Nguyễn Filip đã cản phá hai cú dứt điểm liên tiếp của Trọng Huy trong vòng cấm. Đó là pha bóng cho thấy phản xạ nhanh nhạy và kỹ năng chọn vị trí tuyệt vời của Nguyễn Filip.
Kịch bản ấy lặp lại ở đầu hiệp hai. Phút 47, cú sút như búa bổ từ sát vòng cấm của Minh Khoa tưởng chừng sẽ mang về bàn thắng cho Bình Dương, nhưng Nguyễn Filip đã kịp thời tung người đẩy bóng. Sự điềm tĩnh và chắc tay của thủ môn số một CAHN khiến hàng công đội chủ nhà liên tục lâm vào bế tắc.

Trong chiến thắng 3-1 của CAHN trước Bình Dương ngay tại Gò Đậu, thủ môn Nguyễn Filip tiếp tục chứng minh vì sao anh đang là chốt chặn đáng tin cậy bậc nhất của đội tuyển Việt Nam hiện tại. Ảnh: CLB CAHN
Dù phải vào lưới nhặt bóng ở phút 57 sau cú dứt điểm hiểm hóc của Thành Nhân, đó không phải sai sót của Filip mà là hậu quả từ sự lơi lỏng của hàng thủ. Nhưng đúng lúc khó khăn, CAHN cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn. Lần lượt Vitao, Alan và Văn Đô lập công ở các phút 64, 86 và phút bù giờ thứ nhất để giúp đội khách lội ngược dòng giành trọn 3 điểm.
Trong bức tranh chiến thắng ấy, Nguyễn Filip là người giữ nền. Sự ổn định và bền bỉ của anh trở thành điểm tựa cho tuyến trên thăng hoa. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, không ngạc nhiên khi Nguyễn Filip sẽ tiếp tục được HLV Kim Sang Sik đặt trọn niềm tin ở khung gỗ tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup sắp tới.
Nguyễn Filip không ồn ào, nhưng mỗi lần đứng trong khung thành, anh khiến cả hàng công đối thủ phải e dè. Với CAHN, đó là người gác đền mang lại sự yên tâm tuyệt đối.
Đội hình thi đấu:
CLB Bình Dương: Minh Toàn, Tùng Quốc, Ngọc Hải, Minh Trọng, Minh Khoa, Trung Hiếu, Abdurakhmanov, Hải Huy, Xuân Tú, Trọng Huy, Đức Chinh.
CLB CAHN: Nguyễn Filip, Tuấn Dương, Cao Quang Vinh, Đình Trọng, Nguyễn Văn Đức, Văn Toản, Vitao, Quang Hải, Alan, Văn Đô, Leo Artur.