Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị về thăm lại chiến trường xưa tại huyện Châu Thành
Sáng 9-4, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng Đoàn công tác về thăm lại chiến trường xưa tại xã Hữu Đạo (nay là xã Bình Trưng), huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Đi cùng Đoàn công tác có đồng chí: Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo huyện Châu Thành…
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương đón tiếp Đoàn công tác của đồng chí Phạm Quang Nghị.
Thời gian phục vụ trong Quân đội, đồng chí Phạm Quang Nghị từng là phóng viên chiến trường, là cán bộ nghiên cứu Ban Tuyên huấn Trung ương Cục, cán bộ biên tập Tạp chí “Sinh hoạt văn nghệ” thuộc Tiểu ban Văn nghệ miền Nam.
Đồng chí Phạm Quang Nghị tặng sách “Nơi ấy là chiến trường” cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang.
Năm 1971, đồng chí Phạm Quang Nghị được phân công vào chiến trường B2 - Trung ương Cục miền Nam. Trong những năm tháng sống, chiến đấu trên chiến trường, đồng chí Phạm Quang Nghị được đi nhiều nơi như Bù Đốp, Lộc Ninh, Xa Mát và tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang), mà cụ thể là xã Hữu Đạo (nay là xã Bình Trưng), huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; cùng sống với những người du kích vùng ven (vùng giáp ranh địch ta tranh chấp). Tại đây, đồng chí Phạm Quang Nghị đã sống, chiến đấu trong lòng dân, “ba cùng” với những cán bộ cơ sở và du kích địa phương; cùng sát cánh với nhân dân trong những cuộc đấu tranh ác liệt, đan xen giữa sự sống và cái chết. Chính vì thế đã hun đúc tinh thần đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa cán bộ với nhân dân thực hiện đúng với căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Dân như nước, quân như cá. Phải làm cho dân hết sức giúp đỡ mình thì mình mới đánh thắng giặc”, dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt của Đảng, ta đã từng bước đánh thắng đế quốc Mỹ và tay sai, làm nên thắng lợi vang dội của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mang lại độc lập - tự do cho dân tộc, thống nhất nước nhà.
Lãnh đạo tỉnh và các thành viên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm nhân chuyến thăm lại chiến trường xưa tại tỉnh Tiền Giang.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, đồng chí Phạm Quang Nghị đã đến thăm, tặng quà 2 hộ gia đình: Gia đình bà Phương Thị Lến và gia đình ông Phạm Văn Ngọ - là nơi nuôi giấu đồng chí Phạm Quang Nghị trong thời gian chiến đấu tại xã Hữu Đạo (nay là xã Bình Trưng), huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Đồng chí Phạm Quang Nghị thắp hương mộ bà Phương Thị Lến. Trong thời gian chiến tranh, bà Lến từng nuôi giấu đồng chí Phạm Quang Nghị tại xã Hữu Đạo (nay là xã Bình Trưng), huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Trong chuyến đi về thăm lại chiến trường xưa, đồng chí Phạm Quang Nghị cho biết: “Những ngày tháng của cán bộ, chiến sĩ sống, chiến đấu trong chiến tranh đã được nhân dân giúp đỡ, đùm bọc, nuôi dưỡng; cán bộ, chiến sĩ sống dựa vào dân, “ba cùng” nghĩa là cùng ăn, cùng ở, cùng làm với những cán bộ cơ sở và du kích địa phương… Đó là những tháng ngày khiến tôi không thể nào quên”.
Đồng chí Phạm Quang Nghị đến thăm, tặng sách Đảng ủy, UBND xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Dịp này, đồng chí Phạm Quang Nghị đã gửi tặng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 quyển sách “Nơi ấy là chiến trường” do đồng chí Phạm Quang Nghị chấp bút.