Người Việt tại Nga dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Hôm qua (7/4) tức 10/3 Âm lịch, Lễ dâng hưởng tưởng nhớ Vùa Hùng trang trọng diễn ra tại phòng thờ Quốc Tổ thuộc quần thể tâm linh tại Tổ hợp Đa chức năng 'Hà Nội – Moscow'.

Buổi lễ do Đại sứ Quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội đồng hương Phú Thọ tại Liên bang Nga và Niệm Phật Đường Moscow phối hợp tổ chức.

Lễ dâng hương được mở đầu bằng Lễ rước phẩm vật

Lễ dâng hương được mở đầu bằng Lễ rước phẩm vật

Dự buổi lễ có đại diện Đại sứ Quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga, Lãnh đạo Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội - Moscow, đại diện Hội Đồng hương Phú Thọ cùng đông đảo phật tử là con dân nước Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thủ đô Moscow và các vùng lân cận.

Những mâm bánh trưng, bánh dày cùng nhiều phẩm vật được thành kính dâng lên Quốc Tổ Hùng Vương cùng các vị tiền nhân

Những mâm bánh trưng, bánh dày cùng nhiều phẩm vật được thành kính dâng lên Quốc Tổ Hùng Vương cùng các vị tiền nhân

Lễ dâng hương được mở đầu bằng lễ rước phẩm vật, là những mâm bánh trưng, bánh dày cùng nhiều phẩm vật được thành kính dâng lên Quốc Tổ Hùng Vương cùng các vị tiền nhân. Từ hàng nghìn năm trước, trên mảnh đất Phong Châu linh thiêng, các Vua Hùng đã mở nền văn hiến, khai sơn lập địa, gây dựng nên Quốc gia đầu tiên của dân tộc Việt. Chính từ cội nguồn ấy, truyền thống yêu nước, đoàn kết và bất khuất của dân tộc ta được hun đúc, để rồi trải qua bao biến thiên của lịch sử, con cháu Lạc Hồng vẫn vững vàng, kiên cường, dựng xây và bảo vệ non sông gấm vóc.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga phát biểu tại Lễ Dâng hương

Ông Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga phát biểu tại Lễ Dâng hương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga khẳng định, dù cách xa quê hương hàng vạn cây số, nhưng trong trái tim của mỗi người con Việt Nam tại xứ sở bạch dương, hình bóng đất mẹ chưa bao giờ phai mờ.

“Mỗi năm, lễ Giỗ Tổ không chỉ là một nghi lễ thiêng liêng, còn là sợi dây kết nối cộng đồng, là dịp để cộng đồng người Việt cùng nhau nhắc nhớ về nguồn cội, về tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau. Chúng ta tổ chức lễ Giỗ Tổ không chỉ để tưởng nhớ mà còn để truyền trao, để thế hệ hôm nay tiếp tục giữ gìn bản sắc dân tộc nơi đất khách. Để thế hệ mai sau dù sinh ra và lớn lên xa quê hương, người Việt Nam vẫn tự hào rằng mình là con cháu Lạc Hồng, vẫn thuộc lòng những trang sử hào hùng, vẫn thấm nhuần đạo lý dân tộc”, ông Lĩnh bày tỏ.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, đại diện cộng đồng người Việt tại LB Nga tuyên đọc Văn tế

Ông Nguyễn Quốc Hùng, đại diện cộng đồng người Việt tại LB Nga tuyên đọc Văn tế

Sau nghi thức thỉnh chiêng trống khai đàn Đại lễ, ông Nguyễn Quốc Hùng, đại diện cho cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga tuyên đọc Văn tế bày tỏ niềm tự hào về cội nguồn tiên tổ, tưởng nhớ và tri ân đến các Vua Hùng cùng các vị tiền nhân.

“Trai Bách Việt góc trời uy dũng

Nòi tiên rồng riêng giống hiên ngang

Sử sách còn đây, trống đồng còn đó

Văn minh Lạc Việt ai quên

Lịch sử rồng tiên phải nhớ!”

Lễ rước phẩm vật

Lễ rước phẩm vật

Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng vẫn được bền bỉ trao truyền, vun đắp qua bao thế hệ, như một điểm tựa tâm linh vững chắc, kết nối tinh thần, tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Phòng thờ Quốc Tổ thuộc quần thể tâm linh tại Tổ hợp Đa chức năng "Hà Nội - Moscow"

Phòng thờ Quốc Tổ thuộc quần thể tâm linh tại Tổ hợp Đa chức năng "Hà Nội - Moscow"

Lễ Dâng hương thêm một lần khẳng định, dẫu đang sinh sống nơi đất khách, nhưng những người con Việt xa quê vẫn luôn một lòng hướng về cội nguồn, nguyện tiếp nối truyền thống cha ông, đoàn kết, yêu thương, cùng nhau gìn giữ văn hóa dân tộc, góp phần dựng xây quê hương và làm rạng danh dòng giống Tiên Rồng.

Thu Hà/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/nguoi-viet-tai-nga-dang-huong-tuong-nho-vua-hung-post1190351.vov
Zalo