Người thợ xây Hà Tĩnh và hành trình lặng lẽ cứu người bằng giọt máu hồng
Gần 10 năm qua, với tấm lòng nhân ái và tinh thần sẵn sàng sẻ chia, anh Trần Đức Sơn (49 tuổi), một người thợ xây ở thôn Tân Tùng Sơn, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đã âm thầm đóng góp những giọt máu quý giá của mình để cứu giúp người bệnh. Đến nay, anh đã 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện, trở thành một tấm gương sáng về lòng nhân đạo giữa cuộc sống đời thường.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, năm 1992, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, anh Sơn bắt đầu cuộc sống mưu sinh bằng nghề phụ hồ để phụ giúp gia đình. Ban đầu, anh chỉ làm những công việc giản đơn tại các công trình của người quen. Nhờ sự cần cù, chịu khó và tinh thần ham học hỏi, từ một thợ phụ, anh dần nắm vững nghề xây dựng và trở thành một thợ xây lành nghề sau vài năm gắn bó. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với môi trường khắc nghiệt không làm anh chùn bước, mà ngược lại, càng rèn giũa anh thành một con người rắn rỏi, giàu nghị lực.

Mặc dù là một người lao động chân tay, vất vả mưu sinh nhưng anh Sơn rất tích cực hiến máu cứu người.
Gặp anh Sơn, người đối diện dễ dàng cảm nhận được sự chân thành và nhiệt tình toát ra từ con người anh ngay từ lần đầu tiếp xúc. Dáng vẻ giản dị của một người lao động chân tay không hề che giấu đi trái tim ấm áp và tinh thần trách nhiệm mà anh dành cho cộng đồng.
Câu chuyện hiến máu của anh Sơn bắt đầu từ một biến cố cách đây gần hai thập kỷ. Năm 2005, khi đưa vợ đi sinh đứa con thứ hai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, anh chứng kiến một sản phụ nằm cùng phòng với vợ mình rơi vào tình trạng nguy kịch do thiếu máu sau ca mổ đẻ. May mắn thay, một đợt hiến máu nhân đạo kịp thời đã cứu sống người phụ nữ ấy. Hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí anh Sơn, khiến anh nhận ra ý nghĩa to lớn của những giọt máu đối với sự sống của con người. “Tôi chợt nhận ra, chỉ một đơn vị máu nhỏ thôi cũng có thể giữ lại mạng sống cho người khác. Từ đó, tôi tự hứa với lòng, nếu còn đủ sức khỏe thì sẽ hiến máu bất cứ khi nào có thể”, anh Sơn xúc động chia sẻ.
Kể từ đó, mỗi khi trong thôn, ngoài xã phát động phong trào hiến máu tình nguyện, anh đều không ngần ngại tham gia. Dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn – anh làm thợ xây, vợ làm ruộng, cả hai vất vả lo toan cho ba đứa con ăn học nhưng anh Sơn chưa bao giờ từ chối cơ hội được giúp đỡ người khác. “Buổi chiều khi đi làm thợ xây về, nghe loa phát thanh thông báo ngày mai có đợt hiến máu tình nguyện, tôi vội gọi điện cho chủ thầu xin nghỉ làm sáng hôm sau, rồi chạy xe máy lên huyện đăng ký hiến máu”, anh kể lại với giọng chân chất. Với anh, tâm niệm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” chính là động lực để anh không ngừng cống hiến.

Anh Sơn chia sẻ: "Khi còn đủ sức, hãy cho đi những gì mình có thể, vì ai cũng có lúc ốm đau".
Một lần khác, khi đang chăm sóc mẹ điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, thấy có điểm tiếp nhận máu tình nguyện, anh liền đăng ký hiến ngay tại chỗ. “Tôi nghĩ, chẳng ai khỏe mạnh mãi được. Khi mình còn đủ sức, hãy cho đi những gì mình có thể. Ai cũng có lúc ốm đau, mình khỏe thì mình giúp”, anh bộc bạch.
Trung bình mỗi năm, anh tham gia từ 1 đến 2 lần hiến máu, mỗi lần từ 250 – 350ml. Tính đến nay, anh đã hiến máu tổng cộng 10 lần, trong đó có 2 lần hiến trực tiếp tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Không chỉ dừng lại ở bản thân, anh Sơn còn vận động người thân trong gia đình cùng tham gia phong trào ý nghĩa này. Sự nhiệt huyết của anh đã góp phần tạo nên sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Ngày 4/4/2025 vừa qua, tại Ngày hội hiến máu tình nguyện do UBND huyện Can Lộc tổ chức, anh Trần Đức Sơn vinh dự là một trong những cá nhân tiêu biểu được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu. Đến với ngày hội, anh có dịp gặp gỡ nhiều người cũng mang trong mình tinh thần thiện nguyện. “Có người hiến đến vài chục lần, mình vẫn thấy bản thân còn khiêm tốn lắm. Nhưng khi mọi người biết tôi là thợ xây với công việc nặng nhọc mà vẫn đều đặn đi hiến máu thì ai cũng ngạc nhiên và hỏi bí quyết”, anh cười mộc mạc.
Trả lời câu hỏi làm sao duy trì được việc hiến máu suốt nhiều năm, anh giản dị nói: “Tôi không rõ vì sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy những người đang chịu bệnh tật, trong lòng tôi lại trào dâng cảm giác xót xa và thấu hiểu. Tôi luôn cảm nhận rằng được sống trên đời là một điều may mắn, nên tôi cố gắng sống có ích và mang lại điều tốt đẹp cho người khác”.

Anh Trần Đức Sơn chụp ảnh cùng anh Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tùng Lộc, khi nhận khen thưởng tại Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Can Lộc.
Nhận xét về anh Sơn, anh Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) chia sẻ: “Anh Trần Đức Sơn là một tấm gương sáng về nghĩa cử cao đẹp trong đời sống cộng đồng của địa phương. Mặc dù là một người lao động chân tay, vất vả mưu sinh nhưng rất tích cực hiến máu cứu người. Anh sống thẳng thắn, có trách nhiệm, nghĩa tình, luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Dù bận rộn với công việc thợ xây, nhưng hễ có lịch hiến máu là anh luôn sẵn lòng. Những người như anh đã và đang góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần hiến máu cứu người trong cộng đồng, mang lại hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh”.
Giữa nhịp sống đời thường, hình ảnh người thợ xây giản dị với nghĩa cử cao đẹp đã chạm đến trái tim của nhiều người. Những giọt máu của anh không chỉ là cứu cánh cho những bệnh nhân đang cần truyền máu, mà còn là nguồn cảm hứng sống đẹp, sống có ích lan tỏa trong cộng đồng.