Người thầy Trường Dục Thanh
Con về thăm Trường Dục Thanh
Còn đây giếng nước mát lành hương quê
Khế xoài rợp bóng lối về
Trong lời Người giảng bộn bề nước non

Khu di tích Dục Thanh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN).
Bao đêm trăng khuyết trăng tròn
Lầm than nô lệ mãi còn khổ đau
Trồng cây quả ngọt ngày sau
Trồng người hạnh phúc dài lâu nước nhà
Năm châu bốn biển bôn ba
Tự do- Độc lập nước nhà hằng mong
Đánh Nhật đuổi Pháp một lòng
Tuyên ngôn Độc lập khơi dòng sử xanh
Con về thăm Trường Dục Thanh
Nhớ Người một thuở rạng danh người thầy.