Người phụ nữ Nghệ An ôm cây chờ giải cứu giữa dòng nước lũ

Giữa dòng nước chảy xiết, người phụ nữ mặc áo mưa, đầu đội mũ bảo hiểm ôm cây chờ người dân ném dây thừng giải cứu. Khoảnh khắc nguy hiểm khiến người xem 'thót tim'.

Mới đây, clip một người phụ nữ Nghệ An bị mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết, ôm cây chờ người dân giải cứu nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Video người phụ nữ Nghệ An được người dân ném dây thừng giải cứu khỏi dòng nước lũ. Video: Đặng Trung

Video thu hút 2,2 triệu lượt xem sau 2 ngày đăng tải. Giữa dòng nước chảy mạnh, người phụ nữ mặc áo mưa, đầu đội mũ bảo hiểm bám chặt cây chờ người dân ném dây thừng xuống kéo vào bờ. Khoảnh khắc giải cứu khiến người xem “thót tim”.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho hay, sự việc trên xảy ra vào sáng 20/9. Người phụ nữ trong video là bà Hồ Thị Loan (49 tuổi, trú tại xóm 5, xã Ngọc Sơn).

“Tình huống này có thật nhưng không đến mức nguy hiểm như trên mạng xã hội chia sẻ”, ông Chương nhấn mạnh.

Ông Chương nói, cụm dân cư xóm 5 thuộc đội 3 của lâm trường Quỳnh Lưu cũ có gần 50 hộ dân sinh sống. Đoạn đường trong video là tràn bê tông nhỏ cho mấy chục hộ dân đi qua trong những ngày nắng ráo. Riêng ngày mưa, mặt tràn trơn trượt khó đi, dân địa phương thường đi vòng qua đường tránh.

Sáng 20/9, bà Loan lên ủy ban nhân dân xã đóng dấu, lúc đi đường chưa ngập nước, lúc về, nước từ trên đồi chảy xuống tạo thành dòng chảy.

Khoảnh khắc bà Loan được người dân kéo vào bờ. Ảnh cắt từ clip

Khoảnh khắc bà Loan được người dân kéo vào bờ. Ảnh cắt từ clip

Ngại đi vòng đường tránh, bà Loan chạy xe máy trên đoạn đường bê tông nên bị trượt bánh xe và ngã. Xe máy trôi theo dòng nước, còn bà Loan bám chặt vào cây chờ được giải cứu. Người dân xung quanh thấy vậy đã đem dây thừng đến kéo bà vào bờ.

“Bà Loan không phải bị lũ cuốn. Đó chỉ là con nước nhỏ nhưng do mặt đường trơn trượt, bà ấy đi không chắc tay nên bị ngã”, ông Chương nói thêm.

Hiện tại, nước trên đoạn đường đã rút. Chính quyền xã đã dựng rào chắn và bố trí người canh gác để tránh các trường hợp tai nạn tương tự xảy ra. Xe máy của bà Loan sau khi nước rút cũng đã được kéo lên.

Ông Chương cho hay, bà Loan có hoàn cảnh khó khăn. Một năm trước, chồng bà Loan qua đời, một mình bà làm lụng nuôi con ăn học. Cách đây vài tháng, con trai của bà cũng qua đời do bị rắn cắn.

“Con trai bà Loan học cao đẳng, khi về quê nghỉ hè thì bị rắn cắn qua đời. Thời điểm đó, chính quyền xã cũng kêu gọi cán bộ, người dân xung quanh quyên góp ủng hộ bà Loan như một nguồn động viên tinh thần, giúp bà vượt qua khó khăn, mất mát”, ông Chương chia sẻ.

Thanh Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-nghe-an-om-cay-cho-giai-cuu-giua-dong-nuoc-lu-2324710.html
Zalo