Người phụ nữ Nga trốn trong hang cùng 2 con gái nhỏ

Một người phụ nữ Nga cùng hai con nhỏ được phát hiện sống trong hang động gần Gokarna, bang Karnataka, Ấn Độ, sau 8 năm ẩn dật do quá hạn visa.

Nina Kutina, 40 tuổi, bị cảnh sát bang Karnataka phát hiện hôm 11/7 trong một hang động hẻo lánh tại vùng đồi Ramatirtha, huyện Uttara Kannada.

Nina Kutina bị cảnh sát Ấn Độ phát hiện sống trong hang động tại một khu rừng rậm rạp với 2 cô con gái nhỏ.

Nina Kutina bị cảnh sát Ấn Độ phát hiện sống trong hang động tại một khu rừng rậm rạp với 2 cô con gái nhỏ.

Theo Phó thanh tra cảnh sát Gokarna Sridhar S R, Kutina đến Ấn Độ năm 2016 bằng visa doanh nhân, ban đầu làm du lịch và nhà hàng tại Goa và Gokarna.

Visa của cô hết hạn ngày 17/4/2017 nhưng thay vì rời đi, cô chọn ở lại. Năm 2018, dù từng xin giấy phép xuất cảnh để sang Nepal, cô vẫn quay lại Ấn Độ và biến mất vào các cánh rừng ven biển Karnataka.

Hai con gái của Kutina, 6 tuổi và 4 tuổi, đều sinh ra trong thời gian cô lẩn trốn. Cảnh sát cho biết Kutina từ chối tiết lộ về cha của các bé, đồng thời đang xác minh liệu cô có được chăm sóc y tế khi sinh con hay không.

Kutina và các con bị phát hiện khi cảnh sát đi tuần tra định kỳ, kiểm tra người dân leo núi trong khu vực rừng dễ sạt lở.

Họ thấy dấu chân dẫn vào hang, bên ngoài treo tấm nilon và ảnh các vị thần, bên trong có sách tiếng Nga. Khi bước vào, họ thấy một bé gái đang chơi, còn Kutina và bé còn lại đang ngủ.

Cảnh sát cho biết ba mẹ con đã sống trong hang suốt hai tháng, nhưng đây chỉ là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình 8 năm lẩn trốn.

“Chúng tôi thuyết phục cô ấy ra ngoài vì khu vực này dễ sạt lở” ông Sridhar nói. Khi cảnh báo về rắn, Kutina chỉ cười và đáp: “Rắn là bạn của chúng tôi, chúng không làm hại nếu chúng tôi không quấy rầy”.

Kutina kể, mỗi khi đi tắm ở các thác nước gần đó, rắn vẫn bò xung quanh nhưng không hề tỏ ra hung dữ. Vào mùa mưa, ba mẹ con chỉ mặc quần áo tối giản. Trong hang, Kutina tích trữ đủ thực phẩm khô, hiếm khi dùng đến nến mà sống nhờ ánh sáng tự nhiên.

Khi được đưa về ashram nghỉ qua đêm, hai bé gái tỏ ra vô cùng thích thú với ánh đèn điện và giường ngủ – những thứ xa xỉ mà các bé chưa từng biết.

Sáng hôm sau, Kutina gửi tin nhắn bằng tiếng Nga cho ông Sridhar, nói cô tan nát cõi lòng khi bị tách khỏi thiên nhiên. “Cô ấy viết rằng yêu Ấn Độ, rừng xanh và thiền định, và rằng cảnh sát đã chia cắt cô khỏi thiên nhiên”, ông Sridhar kể lại.

Trước đó, khi kiểm tra điện thoại của Kutina, cảnh sát phát hiện nhiều ảnh cô chụp các con vui vẻ tạo dáng, cùng lịch sinh hoạt nghiêm túc gồm vẽ, hát, tụng thần chú, tập yoga và thể dục. Sáng hôm bị phát hiện, Kutina vẫn dạy yoga cho các con trong hang.

Hiện Kutina cùng hai con được đưa về Bengaluru, bắt đầu thủ tục trục xuất về Nga sau khi cảnh sát thu giữ hộ chiếu hết hạn gần hang động nơi họ cư trú.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nguoi-phu-nu-nga-tron-trong-hang-cung-2-con-gai-nho-485596.html
Zalo