Người phụ nữ cầu cứu trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 khai gì với công an?
Tối 13.2, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đã đưa bà Hồ Thị Xuân (SN 1987, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về trụ sở để làm việc liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Tại cơ quan công an, bà Xuân khai vụ việc bị 2 người móc túi tại cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 như thông tin trên đoạn clip là không đúng sự thật. Thực tế, số tiền 9,5 triệu đồng bị mất là do bà sơ ý đánh rơi khi di chuyển từ bến xe Miền Đông đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Mong muốn được cộng đồng hỗ trợ, bà Xuân đã quay clip và đăng lên mạng để kêu gọi giúp đỡ.
![Ảnh cắt từ clip](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_13_287_51471232/dd4472284366aa38f377.jpg)
Ảnh cắt từ clip
Nhờ sự lan truyền của đoạn clip, số tiền ủng hộ mà bà Xuân nhận được từ các mạnh thường quân lên đến 28,3 triệu đồng. Trong đó, bà đã dùng 977.000 đồng để thanh toán viện phí, 150.000 đồng trả tiền xe ôm, còn lại 27,3 triệu đồng vẫn nằm trong tài khoản.
Sau khi thừa nhận hành vi của mình, bà Xuân đã tự nguyện gỡ bỏ đoạn clip khỏi tài khoản cá nhân.
Trước đó, ngày 10.2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ ôm con khóc và cầu cứu cộng đồng mạng trước cổng Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhi đồng 2.
Trong clip, người phụ nữ cho biết vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 10.2, bà đưa con từ quê lên Bệnh viện Nhi đồng 2 khám bệnh. Khi bà đang ngồi chờ xe ngoài cổng bệnh viện thì có 2 người lạ tiếp cận, đưa điện thoại cho xem một lúc. Sau đó, bà bị mất hết số tiền 9,5 triệu đồng "đã để dành để khám bệnh cho con".
Đoạn clip này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội và người dân ở khu vực gần đó.
Ngay khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phối hợp với Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM trích xuất camera an ninh, điều tra sự việc. Bệnh viện cũng tiến hành tìm hiểu thêm về tình trạng bệnh của bé.
Qua thông tin từ bệnh viện, người phụ nữ này đã nhiều lần đưa con đến thăm khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, trung bình 2-3 lần mỗi tháng, với nhiều lý do bệnh khác nhau để đề nghị bác sĩ chỉ định xét nghiệm, chụp CT, dù bé không mắc bệnh gì. Nếu không được đáp ứng ngay, bà ta từ chối khám bệnh và bỏ về.
Công an phường Bến Nghé cũng đã cung cấp kết quả trích xuất camera từ bệnh viện và các cơ sở kinh doanh xung quanh hôm 10.2. Cụ thể, vào lúc 4 giờ 37 phút, người phụ nữ bế con vào bệnh viện qua cổng số 4. Đến 6 giờ 18 phút, bà ta rời bệnh viện đi ăn sáng và quay lại khu vực chờ khám. Sau đó, bà ta tiếp tục di chuyển trong khuôn viên bệnh viện, livestream trên điện thoại lúc 6 giờ 49 phút và đến 14 giờ 8 phút rời đi bằng xe công nghệ qua cổng số 5.
"Như vậy, thông tin người phụ nữ chia sẻ trên mạng xã hội là không chính xác. Không có vụ dàn cảnh móc túi trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2 như được mô tả trong đoạn clip lan truyền" - đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 khẳng định.
Bệnh viện khuyến cáo người dân cảnh giác với các thông tin kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội, không tiếp tục chia sẻ clip này, không chuyển tiền vào số tài khoản mà đối tượng đã cung cấp. Bệnh viện đã bố trí quầy chăm sóc khách hàng thuộc Phòng Công tác xã hội để sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh khi trẻ đến bệnh viện thăm khám. Khi cần trợ giúp, phụ huynh nên liên hệ tại đây để nhận sự hỗ trợ kịp thời từ nhân viên bệnh viện.