Người nữ cựu tù cách mạng kiên trung Phạm Thị Liên
Trong ký ức của cựu nữ tù Phạm Thị Liên, sinh năm 1946, ấp Trung B, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vẫn in đậm về những năm tháng bị giặc bắt, giam cầm. Bị tù đày, chịu nhiều đòn roi tra tấn dã man, bà Liên vẫn một lòng kiên trung với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, bảo vệ an toàn tổ chức cơ sở Đảng. Ra tù, bà Liên vẫn một lòng cống hiến, miệt mài làm việc, trở thành tấm gương sáng, nhân chứng sống cho thế hệ trẻ noi theo.

Bà Phạm Thị Liên (bìa trái) tại Chương trình “Thắp lửa truyền thống” do Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tổ chức.
Bà Liên kể: “Năm 1962, tôi tham gia cách mạng, làm giao liên xã, huyện và bị địch bắt vào năm 1966, lúc đó là Trưởng Trạm Giao liên huyện Châu Thành. Khi địch đổ quân càn vào xã Long Định, chúng sử dụng bộ binh, pháo binh, trực thăng đổ quân xuống cánh đồng khu dân cư, chúng bắn pháo liên tục, tôi cùng dân ở trong nhà xuống trảng xê (hầm tránh pháo), chúng lùng sục trong nhà rồi chúng bắt tôi, bởi lúc này cơ quan đóng trong nhà dân.
Trong lúc tôi bị bắt, chúng khai thác liền tại chỗ, trói chéo tay, đổ nước bẩn, nước xà phòng vào miệng… chúng dẫm đạp lên người để nước trào ra, tôi bị ngất đi. Khi tỉnh lại, chúng kêu tôi khai các cơ sở cách mạng, tôi nói: Tôi là dân đâu biết gì cách mạng mà khai, tôi là dân, thấy địch tới nên tôi trốn vào hầm.
Chúng không tin, chúng đá, đạp kéo lôi tôi trên đường từ chỗ bị bắt ra tới Quốc lộ 1A hiện nay, gần 3 km, tới lộ, chúng kéo lên xe chở về Chi khu cảnh sát (Cây Khế) để điều tra tiếp. Sau đó, chúng tiếp tục tra tấn dã man, vừa đánh đập, vừa hăm dọa, quấn dây điện vào các đầu ngón chân, dùng dùi cui đánh tả tơi…, nhiều lần tôi đã ngất đi. Cứ thế, tôi ở tù tổng cộng 26 tháng, 5 lần bị nhốt vào xà lim.
Bùi ngùi kể lại những ngày trong chốn lao tù, bà Liên khẳng định những đòn tra tấn hiểm ác của kẻ thù không thể làm bà và nhiều nữ tù khác gục ngã. Trong họ luôn có niềm tin rằng rồi sẽ đến ngày đất nước thống nhất. Đến tháng 9-1968, do không tìm được lý do để tiếp tục giam giữ, quân địch thả bà về. Lúc ra tù sức khỏe bị giảm sút do ảnh hưởng bị tra tấn nhưng cuộc chiến tranh còn ác liệt, bà lại tiếp tục lao vào cuộc chiến đấu mới, tinh thần chiến đấu càng nhân lên gấp bội.
Được biết, gia đình bà Liên là gia đình có truyền thống cách mạng. Mẹ bà là Mẹ Việt Nam Anh hùng, từng đào hầm nuôi giấu cán bộ cách mạng. Bà có 3 người anh, chị tham gia cách mạng thì có 2 người hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế nên khi còn nhỏ tuổi, bà Liên đã được giác ngộ. Bà tâm huyết: “Vào ngày 28-7-1966, qua nhiều lần thử thách, tôi vinh dự được kết nạp Đảng. Trước chân dung Bác Hồ và Đảng kỳ, tôi đã hứa quyết tâm chiến đấu đến hơi thở sau cùng vì sự nghiệp cách mạng”.
Sau khi ra tù, bà Liên được tổ chức đảng giao những nhiệm vụ trọng trách như: Trưởng Ban Giao liên huyện, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành cho đến ngày nghỉ hưu. Trong quá trình tham gia cách mạng, bà là thương binh hạng 3/4, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, nhiều Huy chương, Bằng khen…
Hiện bà Liên là Phó Trưởng Ban Liên lạc Cựu tù kháng chiến tỉnh Tiền Giang, bà luôn quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ những NCT nói chung và NCT cách mạng nói riêng. Được biết, năm 2012, bà Liên đã đứng ra vận động xây dựng Bia ghi danh 51 liệt sĩ, 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại ấp Trung B, xã Nhị Bình.
“Còn sức lực là còn cống hiến, phải cho thế hệ trẻ biết được để có hòa bình ông cha ta đã đánh đổi mồ hôi, máu và nước mắt của cả dân tộc để cho thế hệ trẻ yêu quê hương, quý trọng hòa bình mà sống tốt, làm nhiều điều có ích cho xã hội. Tôi rất tin tưởng và kỳ vọng các thế hệ trẻ cũng như phụ nữ sau này sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống, cùng viết nên những trang sử vẻ vang của thời đại mới” - bà Liên tâm huyết.