Người mẹ đặc biệt của trẻ sinh non
Mỗi em bé sinh non ra viện là một chiến thắng và niềm vui không gì có thể so sánh với bác sĩ, điều dưỡng đơn vị sơ sinh - những người mẹ đặc biệt của các sinh linh bé bỏng.
Một em bé ra đời an lành, trọn vẹn đã là một phép màu. Nhưng một em bé được đưa từ lồng ấp qua bao gian nan tới tay cha mẹ còn hơn cả một điều kỳ diệu, đó còn là nỗ lực và yêu thương của rất nhiều người. Với sự phát triển của y học và đặc biệt là tình yêu thương, xuất phát từ chữ tâm, tỷ lệ trẻ sinh non, nhẹ cân được cứu sống ngày càng tăng, nhiều trường hợp trẻ sinh non chỉ nặng có 400-500 gram.
Hành trình đưa những em bé sinh non chưa đầy 1 kg từ lồng kính trở về với vòng tay cha mẹ của các bác sĩ, y tá tại Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương là cuộc chiến đầy cam go, thử thách.
Chỉ nặng vỏn vẹn 500 gram khi chào đời, những em bé sinh non, nhẹ cân không chỉ chiến đấu để giành lấy sự sống, mà còn cần một vòng tay chăm sóc đặc biệt. Ở trong những phòng hồi sức sơ sinh, các nữ điều dưỡng đã trở thành những người mẹ thứ hai, nâng niu từng giấc ngủ, từng nhịp thở yếu ớt của các bé. Để những bé sinh non cai được máy thở, ăn được sữa và hỗ trợ thở với oxi sau một tháng, là một chặng đường cực kỳ khó khăn. Mỗi gram cân nặng tăng lên, mỗi lần bé mở mắt hay cử động đều là niềm vui lớn lao với những người mẹ đặc biệt. Đây không chỉ là công việc, mà còn là hành trình của tình yêu và hy vọng.
Cùng với masage là những cuộc trò chuyện với trẻ, có tác dụng rất lớn với sự phát triển. Đối với những trẻ nhẹ cân từ 1-1,5 kg, tỷ lệ nuôi sống thành công là gần 90%, tỷ lệ sống của trẻ dưới 1 kg gần 30%. Điều này khẳng định, kỹ năng cũng như chuyên môn chăm sóc trẻ non tháng của các y, bác sĩ tại Trung tâm đã mở ra cơ hội mới cho các gia đình hiếm muộn.
Để đạt được các thành công trên, Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã dùng chiến lược chống suy hô hấp, ổn định thân nhiệt, chống nhiễm trùng, massage và cho trẻ ăn sớm. Quan trọng nhất là sự chăm sóc đặc biệt của những người mẹ thứ hai, để mỗi bé ra viện là một chiến thắng, một niềm vui không gì có thể so sánh.