Vợ chồng vượt 500km tìm cháu gái thất lạc 23 năm để trả tài sản thừa kế

TRUNG QUỐC – Câu chuyện cảm động của vợ chồng ông Lý Kiến Bình làm nghề thợ mộc ở thôn Mai Trì, thành phố Vũ Hán, đã lan tỏa khắp mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua, khiến nhiều người xúc động.

Những ngày qua, câu chuyện về ông Lý Kiến Bình, một người làm thợ mộc ở thôn Mai Trì, quận Thái Điện, thành phố Vũ Hán, đã làm lay động cộng đồng mạng Trung Quốc. Ông được nhiều người ca ngợi là "tấm gương sáng về tình thân".

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 4 năm ngoái, khi người em trai của ông Lý Kiến Bình đột ngột qua đời ở tuổi 51, không để lại bất kỳ lời trăng trối nào, cũng không có di chúc.

Nhưng em trai ông Bình đã để lại một căn nhà ở quê, một căn hộ chung cư và một khoản tiền tiết kiệm không nhỏ. Người thừa kế duy nhất là con gái của em trai ông Bình nhưng cả gia đình đều không có thông tin liên lạc với đứa cháu gái đã thất lạc 23 năm trước, thông tin từ Sina.

Vợ chồng ông Kiến Bình từng đau đáu về tài sản của em trai quá cố không có người thừa kế. Ảnh: Sina

Vợ chồng ông Kiến Bình từng đau đáu về tài sản của em trai quá cố không có người thừa kế. Ảnh: Sina

Trước đây, em trai ông Bình từng kết hôn với một phụ nữ ở Trịnh Châu và có một cô con gái. Sau khi ly hôn, con gái vừa sinh theo mẹ sống tại Trịnh Châu, còn ông trở về quê nhà.

Từ đó, hai bên mất liên lạc hoàn toàn. Khi em trai mất, nhiều người thân trong họ hàng cho rằng nên chuyển tài sản sang tên các con ông Lý Kiến Bình để “giữ cho gọn”. Nhưng ông Bình lập tức từ chối: “Không được. Dù không tìm được cháu gái, tôi cũng không lấy của em mình một đồng”.

Từ tháng 5 năm ngoái, ông Lý Kiến Bình bắt đầu hành trình tìm cháu gái để trao lại tài sản của em trai cho cháu. Con trai ông Kiến Bình thường xuyên đi công tác ở Trịnh Châu đều tranh thủ dò hỏi thông tin. Nhưng giữa thành phố hơn 10 triệu dân, tìm một người chỉ biết tên là điều gần như bất khả thi.

Ông Kiến Bình buồn bã, luôn nghĩ về cháu. Thấy chồng bất an, vợ ông, bà Lạc Tiểu Hồng, quyết định cùng chồng đến Trịnh Châu tìm kiếm trực tiếp. Hai vợ chồng, một người làm thợ mộc, một người làm giúp việc, chưa từng đi xa, cùng lên đường, vượt hơn 500km với niềm tin duy nhất: Phải tìm cho ra cháu gái.

Ngày 10/3/2025, họ đến Trịnh Châu, lần theo từng manh mối nhỏ nhoi về bạn bè cũ của em trai, những nơi em từng làm việc, cả cơ quan dân chính nơi em trai từng đăng ký kết hôn.

“Tôi nghĩ, nếu đăng ký kết hôn thì hẳn sẽ có thông tin về vợ cũ. Biết đâu từ đó sẽ lần ra cháu,” bà Lạc Tiểu Hồng kể lại.

Từ Sở Dân chính thành phố đến quận, rồi đến phường, cuối cùng, họ cũng tìm được địa chỉ nơi người em dâu cũ từng sinh sống. Một cảnh sát địa phương tiếp nhận thông tin và hứa sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ. Nhờ có xác nhận từ chính quyền, quá trình xác minh nhanh chóng được triển khai.

Gia đình ông Bình là tấm gương sáng về tình thân. Ảnh: Sina

Gia đình ông Bình là tấm gương sáng về tình thân. Ảnh: Sina

“Tôi vừa mong chờ vừa sợ hãi cuộc gọi đó, giống như học sinh chờ điểm thi vậy,” ông Lý Kiến Bình xúc động chia sẻ.

Và rồi gia đình ông nhận được tin, người vợ cũ của em trai đã qua đời từ hơn 10 năm trước, cháu gái ông hiện học năm cuối đại học và được người dì ruột nuôi dưỡng.

Ngày 13/3, sau 23 năm thất lạc, gia đình cuối cùng cũng đoàn tụ. Khi thấy cháu gái đứng trước mặt, cao ráo, thanh tú, giống hệt người em trai quá cố, ông Bình lặng người xúc động.

“Cháu cao lắm, giống y hệt bố cháu hồi trẻ”, bà Lạc Tiểu Hồng không cầm được nước mắt, ôm chầm lấy cháu gái: “Bao năm qua con sống thế nào? Thật xót xa khi nghĩ đến quãng thời gian con lớn lên không có cha bên cạnh”.

Ông Kiến Bình nói với cháu gái, kỳ nghỉ hè đến, cháu sẽ về quê làm thủ tục thừa kế. Quan trọng hơn, cháu sẽ được về lại cội nguồn, nơi cha cháu từng sống, có người thân của cháu.

Chuyến đi khép lại, ông Lý Kiến Bình cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết: “Chuyện của em trai, tôi luôn canh cánh trong lòng. Giờ có thể yên tâm rồi”.

Tú Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-chong-vuot-500km-tim-chau-gai-that-lac-23-nam-de-tra-tai-san-thua-ke-2386535.html
Zalo