Người lính biên phòng xây nhà giúp dân nghèo Mường Lát

Giữa núi rừng Mường Lát quanh năm mây phủ, những mái nhà mới dần mọc lên, hòa vào sắc xanh đại ngàn vùng biên. Đó là kết quả từ sự chung tay giữa bộ đội biên phòng và người dân thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các chiến sỹ Đồn biên phòng Trung Lý hỗ trợ gia đình bà Lương Thị Hồm ở bản Táo xây dựng căn nhà từ nguồn hỗ trợ theo Chỉ thị 22-CT/TU.

Các chiến sỹ Đồn biên phòng Trung Lý hỗ trợ gia đình bà Lương Thị Hồm ở bản Táo xây dựng căn nhà từ nguồn hỗ trợ theo Chỉ thị 22-CT/TU.

Chủ tịch UBND xã Trung Lý Ngân Văn Lon cho biết, toàn xã có 11 bản người Mông với tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhiều bản như Tà Cóm, Pa Búa, Cá Giáng cách trung tâm xã gần 50km, đường sá đi lại khó khăn khiến giá vật liệu xây dựng càng đội lên.

Các hộ được hỗ trợ xây nhà theo Chỉ thị 22-CT/TU đa phần là gia đình đặc biệt khó khăn, không có khả năng chi trả thêm ngoài mức hỗ trợ 80 triệu đồng. Bà Len Thị Nghéo, ở bản Táo đã phải xin rút tên khỏi danh sách hỗ trợ vì không đủ tiền. "Tôi già rồi, sống một mình. Xin nhường cho những gia đình đông con cần nhà hơn", bà Nghéo chia sẻ.

Cán bộ biên phòng cùng lực lượng thanh niên xã Trung Lý vận chuyển gạch.

Cán bộ biên phòng cùng lực lượng thanh niên xã Trung Lý vận chuyển gạch.

Trước thực tế này, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Trung Lý đã trực tiếp xuống bản, cùng dân san nền, gùi gạch, trộn vữa, dựng nhà. Thiếu tá Quản Đình Thao, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Trung Lý cho biết: "Hôm nay, 6 cán bộ, chiến sĩ giúp bà Lương Thị Hồm, ở bản Táo san nền, vận chuyển vật liệu và xây nhà. Nhờ tiết kiệm chi phí nhân công, căn nhà dự kiến hoàn thành trong hai tháng tới".

Cán bộ biên phòng cùng người dân hăng say xây dựng.

Cán bộ biên phòng cùng người dân hăng say xây dựng.

Dưới nắng chói chang, những người lính biên phòng cùng đoàn viên thanh niên hăng hái làm việc. Bà Hồm rưng rưng: "Tôi cứ nghĩ cả đời chẳng có nổi căn nhà lành lặn. Giờ giấc mơ ấy đang thành hiện thực".

Nhờ sự chung tay của những người lính quân hàm xanh, những ngôi nhà theo Chỉ thị 22-CT/TU thêm phần ý nghĩa.

Nhờ sự chung tay của những người lính quân hàm xanh, những ngôi nhà theo Chỉ thị 22-CT/TU thêm phần ý nghĩa.

Anh Lộc Văn Thoại, cũng ở bản Táo, gia đình 7 nhân khẩu, lâu nay sống trong căn nhà chật hẹp, dột nát. "Có nhà mới, con cái được học hành tử tế, bố mẹ già yên tâm hơn. May mà có bộ đội giúp, chứ không thì chẳng biết bao giờ làm được nhà", anh Thoại chia sẻ.

Sự chung tay giữa cán bộ biên phòng và người dân tăng thêm tình đoàn kết ở xã vùng biên.

Sự chung tay giữa cán bộ biên phòng và người dân tăng thêm tình đoàn kết ở xã vùng biên.

Thiếu tá Quản Đình Thao khẳng định: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị, cũng là trách nhiệm của người lính biên phòng”.

Ông Ngân Văn Lon nhận định: "Mỗi mái nhà hoàn thiện không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là kết tinh của nghĩa tình, của tinh thần “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Đến nay, nhờ sự chung tay nghĩa tình ấy, địa phương đã triển khai xây dựng được 121 nhà theo Chỉ thị 22-CT/TU".

Đình Giang

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nguoi-linh-bien-phong-xay-nha-giup-dan-ngheo-muong-lat-246639.htm
Zalo