Người Hà Nội phát nước, bật quạt phục vụ người dân xem diễu binh: 'Tôi chỉ muốn đồng bào mình thật vui'
Những hành động giản dị nhưng đầy nghĩa tình như bật quạt, phát nước miễn phí cho người dân đã khiến không khí ngày hội Quốc khánh 2/9 thêm ấm áp, lan tỏa tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc.
Phục vụ người dân đi vệ sinh, nước uống miễn phí
Ngày 24/8, trên phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội), nhiều người không khỏi bất ngờ trước tấm lòng giản dị mà ấm áp của vợ chồng anh Nam Khánh - chủ một cửa hàng tranh. Vợ chồng anh đã mở cửa cho những người xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đi nhờ nhà vệ sinh, phát nước uống miễn phí, ngồi nghỉ ngơi trước cửa tiệm.
Chia sẻ với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, anh Nam Khánh nói: "Tôi góp một chút sức nhỏ để tiếp thêm tinh thần cho bà con từ xa đến trong dịp Quốc khánh. Tôi chỉ muốn đồng bào mình được vui, được thoải mái, chứ không có gì to tát cả. Được lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người tôi cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc".

Vợ chồng anh Nam Khánh chuẩn bị hàng trăm thùng nước để phát miễn phí cho người dân. Ảnh: NVCC.
Theo anh Nam Khánh, chỉ riêng trong ngày 24/8, anh đã gửi tặng bà con đến xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành hơn 5.000 chai nước. Không chỉ dừng lại ở việc phát nước miễn phí, cửa hàng của anh còn sẵn sàng mở cửa cho người dân vào sử dụng nhà vệ sinh khi họ có nhu cầu, tạo sự thoải mái và tiện lợi cho mọi người.
Anh Nam Khánh cũng cho biết, trong những lần diễu binh, diễu hành tiếp theo, cửa hàng anh vẫn sẽ tiếp tục tặng nước miễn phí cho mọi người. "Nếu có nhu cầu mọi người cứ ghé qua, đừng ngại!", anh Khánh cười nói.
Tại cửa hàng tranh của anh Nam Khánh, anh Toản - nhân viên cửa hàng cũng chia sẻ rằng, bản thân anh thấy rất phấn khởi trong những ngày qua. Tuy hoạt động nhiều hơn vì phải phát nước, dọn nhà vệ sinh,... nhưng anh Toản lại thấy không hề mệt mỏi. Ngược lại, không khí xung quanh rộn ràng, khí thế khiến anh vui như Tết.

Anh Nam Khánh (áo kẻ, đeo kính) đang phát nước cho người dân. Ảnh: NVCC.
"Tôi thực sự rất cảm ơn tấm lòng của vợ chồng anh Nam Khánh. Mấy chục năm mới có một ngày Lễ kỷ niệm được thực hiện hoành tráng như thế này. Đứng ngoài trời nắng lâu, ai cũng mệt, khát nước, vậy mà được phát chai nước, lại có chỗ đi vệ sinh thoải mái, người dân chắc chắn sẽ thấy nhẹ nhõm và ấm lòng", anh Toản chia sẻ.
Mang toàn bộ quạt phục vụ miễn phí cho người dân xem diễu binh
Một câu chuyện khác gây xúc động và lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội là tấm gương của ông Phạm Văn Hải (66 tuổi, trú tại Quán Thánh, Hà Nội).
Giữa cái nắng oi ả của buổi hợp luyện diễu binh, gia đình ông đã mang những chiếc quạt điện trong nhà ra đặt ngay vỉa hè để phục vụ người dân và các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Thay vì giữ lại cho gia đình, ông chỉ để một chiếc quạt nhỏ trong nhà, còn ba chiếc quạt lớn được chia sẻ cho bà con. Thấy vẫn chưa đủ, ông Hải lại lấy thêm quạt cầm tay từ kho hàng, mời mọi người ly nước mát để dịu bớt cơn nóng.

Ông Phạm Văn Hải (66 tuổi, ở Quán Thánh, Hà Nội) tại cửa hàng tạp hóa nhỏ của gia đình. Ảnh: Quỳnh Mai.
"Nhà tôi bán tạp hóa, đồ dùng cũng sẵn. Ngày vui lớn của đất nước, thấy bà con đứng chờ lâu dưới trời nắng, tôi nghĩ mình giúp đỡ được gì thì giúp. Bà con khỏe, phấn khởi thì mới cổ vũ được các chiến sĩ", ông Hải nói.
Việc làm của ông không chỉ giúp xua đi cái nóng mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia. Thấy ông Hải nhiệt tình, nhiều hộ dân quanh đó cũng mang nước ra mời những người đang chờ xem hợp luyện diễu binh. Nhiều người hàng xóm cho hay, hành động của ông Hải chẳng phải điều gì mới lạ, bởi từ nhiều năm nay, gia đình ông Hải vốn quen với việc "giúp ai thì giúp hết lòng". Năm 2015, trong dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, ông cũng sẵn sàng góp sức; đến giai đoạn dịch Covid-19, ông lại âm thầm phát nước, đồ khô cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và khu phố cách ly.
Với ông Hải, ở tuổi 66, ông thấy mình như trẻ lại khi được hòa vào không khí náo nức của ngày hội lớn. "Tôi bồi hồi và tự hào lắm. Ra đường nhìn ai cũng rạng rỡ, thấy vui như chính trong nhà mình có việc hỷ", ông Hải bộc bạch.

Ông Hải mang quạt ra vỉa hè quạt mát người dân. Ảnh: NVCC.
Chị Kim Cúc – con gái ông Hải chia sẻ, chị rất tự hào về bố của mình. Gia đình luôn ủng hộ bố và coi đó là tấm gương sống để các con noi theo. "Tôi mong Hà Nội sẽ có thêm nhiều hành động đẹp, để bạn bè quốc tế và du khách cảm nhận được sự nồng hậu, mến khách, đoàn kết của người dân Thủ đô cũng như cả nước", chị Cúc nói.