Người Hà Nội chật vật giữa nắng nóng, shipper rủ nhau 'đình công'
Hà Nội và nhiều tỉnh thành bước vào đợt nắng nóng đầu mùa với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới gần 40 độ C, khiến cuộc sống đảo lộn, người dân mệt mỏi, kiệt sức.

Người đi đường phải trùm kín từ đầu đến chân, tìm mọi cách trốn nắng nóng
Từ đầu tuần, không khí oi bức bao trùm khắp các tỉnh miền Bắc và miền Trung.
Tại Hà Nội, ngày 1 - 2/6, nền nhiệt ngoài trời ghi nhận ở nhiều điểm lên đến 40 độ C, mặt đường hầm hập, người đi xe máy phải trùm kín từ đầu đến chân. Giữa nắng nóng như thiêu đốt, công nhân môi trường, shipper, người lao động tự do phải vất vả chống chọi thời tiết khắc nghiệt.
"Nóng quá, chạy vài chuyến mà thấy người như sắp xỉu, nhất là những lúc phải chờ đèn đỏ. Tôi phải tạm nghỉ mấy hôm chứ không chịu nổi," anh Nguyễn Văn Dũng, 31 tuổi, người giao hàng ở Hà Nội, chia sẻ.
Anh kể, 10 giờ sáng 1/6, lúc đứng chờ nhận hàng trên đường Láng, điện thoại báo nhiệt độ ngoài trời 39 độ C, nhưng cảm giác thực tế còn khủng khiếp hơn.

Người giao hàng chống chọi với nắng nóng
"Mặt đường nóng rát, gió thổi vào mặt cũng như từ máy sấy. Ngồi nghỉ dưới gầm cầu cũng nóng hầm hập, mỗi lần giao xong tôi phải tìm chỗ có bóng râm để hồi sức” anh nói, giọng mệt mỏi.
Đến ngày 2/6, anh Dũng quyết định xin nghỉ tạm vài ngày để tránh nắng cao điểm, dù thu nhập bị ảnh hưởng.
"Trên các hội nhóm, anh em shipper rủ nhau khóa app, nghỉ ngơi", anh Dũng chia sẻ.

Công nhân xây dựng làm việc trong cái nóng gần 40 độ C, cộng thêm bê tông hấp nhiệt khiến cảm giác thực tế phải lên đến 45 - 50 độ
Anh Tuấn, công nhân xây dựng ở Long Biên chia sẻ: “Lúc 9 giờ sáng mà nền xi măng đã bỏng rát, mỗi bước đi như dẫm lên chảo rang. Quanh tôi, đồng nghiệp ai cũng khoác tạm cái khăn ướt lên cổ, đội mũ lót giấy ướt bên trong cho đỡ rát da đầu. Họ làm việc trong cái nóng gần 40 độ C ngoài trời, cộng thêm bê tông hấp nhiệt khiến cảm giác thực tế phải lên đến 45 - 50 độ. Thế nhưng công trình không đợi ai, "nắng thì nắng, tiến độ vẫn phải chạy".
Trong các khu dân cư, nhiều gia đình phải bật điều hòa cả ngày để hạ nhiệt. Nhưng với người dân sống trong những khu trọ cấp 4, nhà mái tôn, điều hòa là điều xa xỉ.
Bà Phạm Thị Tuyết (58 tuổi, ở trọ tại Hà Nội) kể: “Tôi chỉ dám bật quạt máy, trưa nằm cũng không ngủ được vì nóng. Người lúc nào cũng hoa mắt, mệt lả, tụt huyết áp do thiếu nước”.
Nắng nóng khiến cơ thể nhanh chóng mất nước. Người già và trẻ nhỏ là những đối tượng dễ bị sốc nhiệt khi ở ngoài trời trong thời gian dài.

Người già và trẻ nhỏ là những đối tượng dễ bị sốc nhiệt khi ở ngoài trời trong thời gian dài
Bà Nguyễn Thị Hiên (63 tuổi, công nhân vệ sinh ở huyện Đông Anh) cho biết: “Mới đầu hè mà nắng gay gắt không kém giữa tháng 6 hay tháng 7. Làm từ sáng sớm mà mồ hôi đã ướt áo, đến trưa là hoa mắt, chóng mặt”.