Bệnh nhân ngồi chờ gửi món quà đặc biệt, thái độ bác sĩ gây xúc động mạnh

Mạng xã hội đang lan truyền clip khoảng 40 giây, chia sẻ khoảnh khắc một nữ bệnh nhân lớn tuổi chờ bác sĩ ngoài hành lang bệnh viện để gửi món quà 'cây nhà lá vườn', thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác tích cực.

Điều khiến nhiều người xúc động là món quà giản dị, mộc mạc của người phụ nữ cũng như thái độ lễ phép của vị bác sĩ.

“Có hai người tuyệt vời trong clip này”, một tài khoản chia sẻ lại clip trên Facebook cá nhân bình luận. “Cách cho và cách nhận ấm áp lắm”; “Nhìn cách người bác sĩ chào bệnh nhân là thấy ấm lòng rồi”, nhiều người khác để lại nhận xét.

Nhiều tài khoản từng là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân chia sẻ sự xúc động khi xem clip vì nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó: “Đã từng mang mít, dưa chuột, trứng gà, khế, rau các loại, cà chua, táo, ổi, khoai lang, thanh long… mùa nào hoa quả đó, tất cả của nhà làm ra. Những lần bố con đi chạy thận mang biếu bác sĩ, y tá kíp trực hôm đấy… Mọi người rất trân quý quà quê”, một người dùng tên M.T chia sẻ.

Người mặc áo blouse trong clip là Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Đức Vượng, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Bác sĩ Vượng cho biết, nữ bệnh nhân trong clip gần 60 tuổi, ở Đắk Lắk, khám lần đầu vào cuối tháng 4, phát hiện có polyp đại tràng và được can thiệp thực hiện nội soi, cắt tách toàn bộ tổn thương, điều trị sớm ung thư đường tiêu hóa.

Cuối tháng 5, bệnh nhân có lịch hẹn khám lại và đề nghị với bộ phận đăng ký khám được gặp bác sĩ Vượng (bác sĩ nội soi cho bà một tháng trước). Lúc đó, vị bác sĩ chuẩn bị có ca can thiệp nội soi nên báo bệnh nhân chờ.

“Bác gái tay bắt mặt mừng, nói đang chờ đến lượt tái khám nhưng vẫn chờ bác sĩ đã. Đây là cân vải đầu mùa, gia đình trồng trong vườn nên hái đi biếu các thầy thuốc. Những bác sĩ điều trị như chúng tôi rất xúc động khi nhận món quà mộc mạc, chân thành như vậy”, bác sĩ Vượng nói với VietNamNet. Đáng mừng hơn, kết quả tái khám của bệnh nhân cho thấy tín hiệu tích cực.

Bác sĩ Vượng cùng đồng nghiệp thực hiện can thiệp nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: TL

Bác sĩ Vượng cùng đồng nghiệp thực hiện can thiệp nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: TL

Bệnh nhân tin tưởng là niềm vui của bác sĩ

Tại khu vực Tây Nguyên, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột là đơn vị tiên phong triển khai kỹ thuật cắt hớt dưới niêm mạc qua nội soi điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa (ESD). Đây là kỹ thuật tiên tiến trong điều trị ung thư sớm ống tiêu hóa (gồm thực quản, dạ dày, trực tràng).

Từ ca can thiệp đầu tiên 2 năm trước, đến nay có gần 50 bệnh nhân được thực hiện kỹ thuật này tại viện, giúp bệnh nhân giảm bớt nhiều thời gian, công sức, chi phí khi đi lại xa xôi về TPHCM hay tỉnh khác, đặc biệt, người bệnh tránh được phẫu thuật, giảm tối đa tổn thương ống tiêu hóa sau can thiệp thủ thuật.

Bác sĩ Vượng cho biết, đây không phải lần đầu anh và các đồng nghiệp trong ê-kíp nội soi của bệnh viện đón nhận tấm lòng của bệnh nhân qua những món quà quê như trứng gà, hoa quả trong rẫy, vườn... "Nhận quà là tấm lòng của bà con, thầy thuốc đón nhận vui vẻ, chia sẻ cho các đồng nghiệp và bệnh nhân khác, ai cũng vui", nam bác sĩ vừa tròn 34 tuổi nói.

"Vui nhất là bệnh nhân đã tin tưởng vào các bác sĩ, vào y học hiện đại, không từ bỏ cơ hội điều trị ung thư sớm", anh chia sẻ.

Bác sĩ Vượng tốt nghiệp y khoa ở Đại học Tây Nguyên. Trong quá trình học sau đại học, được các thầy, chuyên gia tại TPHCM, Hà Nội tạo điều kiện cho làm việc tại thành phố lớn nhưng anh vẫn lựa chọn quay về Tây Nguyên để phục vụ bà con.

Bác sĩ Vượng nói từ khi biết đến màu áo blouse, dù làm ở bệnh viện công lập hay tư nhân, anh đều tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc "nói không với phong bì".

"Có lần khi đang công tác tại một đơn vị công lập ở tỉnh Gia Lai, một bệnh nhân kẹp phong bì nhờ tôi xem giùm đơn thuốc nhưng tôi từ chối không nhận phong bì. Đến tối, mẹ tôi từ quê gọi điện nhờ con trai đến thăm một người quen đang nằm ở viện. Hóa ra 'người quen' của mẹ chính là ca bệnh buổi sáng nhờ tôi xem đơn thuốc đó. Nếu tôi nhận phong bì, rồi gặp lại, tôi sẽ đối diện với họ ra sao?", anh chia sẻ...

Anh cho rằng, trong các bệnh nhân có thể có người nhà mình, người thân quen của người nhà, bạn bè, nhiều mối quan hệ xã hội khác. Vì thế, giữ trọn nguyên tắc "không phong bì", chỉ tình cảm ấm áp, là cách anh thêm yêu công việc mỗi ngày.

Võ Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/benh-nhan-ngoi-cho-gui-mon-qua-dac-biet-thai-do-bac-si-gay-xuc-dong-manh-2407836.html
Zalo