Người Hà Nhì cúng rừng Mu Thu Do cầu mùa màng bội thu

Hôm nay, ngày 7/4/2025, cũng là ngày Ngọ đầu tiên của tháng 3 âm lịch, đồng bào dân tộc Hà Nhì ở các thôn, bản của xã Y Tý (Bát Xát) tổ chức lễ cúng rừng cấm Mu Thu Do cầu năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

 Theo phong tục cổ truyền, cứ đến ngày Ngọ (ngày con ngựa) đầu tiên của tháng 3 âm lịch hằng năm, cũng là trước vụ cày cấy đầu năm mới, đồng bào dân tộc Hà Nhì tại thôn Lao Chải (thôn gốc của người Hà Nhì) và các thôn có người Hà Nhì sinh sống đều chuẩn bị lễ vật làm lễ cúng rừng Mu Thu Do tại khu rừng cấm của thôn.

Theo phong tục cổ truyền, cứ đến ngày Ngọ (ngày con ngựa) đầu tiên của tháng 3 âm lịch hằng năm, cũng là trước vụ cày cấy đầu năm mới, đồng bào dân tộc Hà Nhì tại thôn Lao Chải (thôn gốc của người Hà Nhì) và các thôn có người Hà Nhì sinh sống đều chuẩn bị lễ vật làm lễ cúng rừng Mu Thu Do tại khu rừng cấm của thôn.

 Mỗi gia đình cử một đại diện là nam giới tham gia lễ cúng rừng. Khi vào khu rừng cấm Mu Thu Do, tất cả đều đi chân đất, nói tiếng Hà Nhì thể hiện sự tôn trọng thần linh.

Mỗi gia đình cử một đại diện là nam giới tham gia lễ cúng rừng. Khi vào khu rừng cấm Mu Thu Do, tất cả đều đi chân đất, nói tiếng Hà Nhì thể hiện sự tôn trọng thần linh.

 Người dân trong thôn cùng nhau mổ lợn, mổ gà và chuẩn bị các lễ vật để cúng thần rừng và các vị thần linh giữa khu rừng thiêng.

Người dân trong thôn cùng nhau mổ lợn, mổ gà và chuẩn bị các lễ vật để cúng thần rừng và các vị thần linh giữa khu rừng thiêng.

 Khu bàn thờ đá được dọn dẹp làm nơi bày các lễ vật dâng cũng thần rừng và các vị thần linh trong tín ngưỡng của người Hà Nhì.

Khu bàn thờ đá được dọn dẹp làm nơi bày các lễ vật dâng cũng thần rừng và các vị thần linh trong tín ngưỡng của người Hà Nhì.

 Gần bàn thờ đá là bàn thờ nhỏ bằng tre được bày 1 đấu thóc và 9 bó cỏ tươi. Đây là những lễ vật dâng cúng ngựa thần trên núi Ngựa, cầu mong ngựa thần không xuống phá phách mùa màng để cây ngô, cây lúa tốt tươi.

Gần bàn thờ đá là bàn thờ nhỏ bằng tre được bày 1 đấu thóc và 9 bó cỏ tươi. Đây là những lễ vật dâng cúng ngựa thần trên núi Ngựa, cầu mong ngựa thần không xuống phá phách mùa màng để cây ngô, cây lúa tốt tươi.

 Thầy cúng sẽ làm lễ tạ ơn các vị thần, cầu năm mới mưa thuận gió hòa, ngô lúa nảy mầm tươi tốt, mùa màng bội thu, cuộc sống người dân thêm ấm no. Sau đó, đại diện các gia đình cũng làm lễ trước bàn thờ trong rừng cấm.

Thầy cúng sẽ làm lễ tạ ơn các vị thần, cầu năm mới mưa thuận gió hòa, ngô lúa nảy mầm tươi tốt, mùa màng bội thu, cuộc sống người dân thêm ấm no. Sau đó, đại diện các gia đình cũng làm lễ trước bàn thờ trong rừng cấm.

 Sau lễ cúng, thầy cúng sẽ chia lễ vật cho mọi người cùng thụ hưởng lộc với mong muốn năm mới tất cả bà con trong thôn đều khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn.

Sau lễ cúng, thầy cúng sẽ chia lễ vật cho mọi người cùng thụ hưởng lộc với mong muốn năm mới tất cả bà con trong thôn đều khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn.

 Mọi người sẽ cùng nhau liên hoan trong khu rừng cấm, cùng trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chuẩn bị cho vụ cày cấy trong năm mới. Lễ cúng rừng Mu Thu Do là nét đẹp văn hóa, thể hiện tín ngưỡng thờ thần nông nghiệp và được người Hà Nhì bảo tồn, duy trì qua nhiều thế hệ.

Mọi người sẽ cùng nhau liên hoan trong khu rừng cấm, cùng trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chuẩn bị cho vụ cày cấy trong năm mới. Lễ cúng rừng Mu Thu Do là nét đẹp văn hóa, thể hiện tín ngưỡng thờ thần nông nghiệp và được người Hà Nhì bảo tồn, duy trì qua nhiều thế hệ.

Trần Tuấn Ngọc

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/anh-nguoi-ha-nhi-cung-rung-mu-thu-do-cau-mua-mang-boi-thu-post399834.html
Zalo