Người dân TP.HCM thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Để chọn được vị trí tốt xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, nhiều người đã quyết định thức xuyên đêm tại trung tâm TP.HCM để đón chờ. Trong khi đó, đông đảo người dân từ tờ mờ sáng cũng đã đổ về quận 1...

Dù còn gần 2 giờ đồng hồ nữa mới diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành nhưng hàng ngàn người đã tạo ra bầu không khí lễ hội tại khu vực Công viên bến Bạch Đằng (quận 1).

Dù còn gần 2 giờ đồng hồ nữa mới diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành nhưng hàng ngàn người đã tạo ra bầu không khí lễ hội tại khu vực Công viên bến Bạch Đằng (quận 1).

Trước đó, dòng người đã đổ về khu vực trung tâm TP.HCM khá đông từ lúc rạng sáng. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc - TTXVN

Trước đó, dòng người đã đổ về khu vực trung tâm TP.HCM khá đông từ lúc rạng sáng. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc - TTXVN

Đặc biệt đông đảo bạn trẻ đã ngồi ở khu vực đường Lê Duẩn từ đêm để có vị trí xem diễu binh, diễu hành tốt. Chia sẻ với Người Đô Thị, Trung Kiên (quận 5) cho biết anh và nhóm bạn quyết định mua đồ ăn thức uống và quyết định thức trắng tại vỉa hè đường Lê Lợi để chờ đón xem diễu binh, diễu hành. "Vì sự kiện tổng duyệt diễn ra vào chủ nhật nên chắc chắn sẽ rất đông người đi xem diễu binh, do vậy chúng tôi quyết định "cắm trại" ở đây luôn để có được chỗ tốt" Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc - TTXVN

Nhiều tiệm nước, cửa hàng bán đồ ăn đã sáng đèn phục vụ khách đi xem diễu binh, diễu hành.

Nhiều tiệm nước, cửa hàng bán đồ ăn đã sáng đèn phục vụ khách đi xem diễu binh, diễu hành.

Từ sáng sớm,nhiều người dân tại khu vực quận 3, 4, 5, 10, Bình Thạnh cũng đi bộ tới địa điểm diễn ra tổng duyệt.

Từ sáng sớm,nhiều người dân tại khu vực quận 3, 4, 5, 10, Bình Thạnh cũng đi bộ tới địa điểm diễn ra tổng duyệt.

Nhiều chốt an ninh đã được thiết lập, do vậy người dân được hướng dẫn chuyển hướng tới các ngả đường khác để vào trung tâm TP.HCM.

Nhiều chốt an ninh đã được thiết lập, do vậy người dân được hướng dẫn chuyển hướng tới các ngả đường khác để vào trung tâm TP.HCM.

Các bãi giữ xe nhanh chóng được lấp đầy vì người dân đổ về trung tâm thành phố mỗi ngày một đông.

Các bãi giữ xe nhanh chóng được lấp đầy vì người dân đổ về trung tâm thành phố mỗi ngày một đông.

Đông đảo người dân tập trung trước khu vực chợ Bến Thành.

Đông đảo người dân tập trung trước khu vực chợ Bến Thành.

"Biển người" ở đại lộ Lê Lợi.

"Biển người" ở đại lộ Lê Lợi.

Khu vực giao lộc trước Saigon Center.

Khu vực giao lộc trước Saigon Center.

Những người dân ở hai bên đường Lê Lợi cũng sẵn sàng ra ban công để chờ xem diễu binh.

Những người dân ở hai bên đường Lê Lợi cũng sẵn sàng ra ban công để chờ xem diễu binh.

Các ngả đường đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng đã kẹt cứng.

Các ngả đường đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng đã kẹt cứng.

Đông đảo người dân đã tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem diễu binh, diễu hành từ sáng sớm. Bà Lê Hiền (48 tuổi) cho biết để có vị trí tốt tại đường Nguyễn Huệ, từ 3 giờ sáng bà đã lặn lội từ Dĩ An (Bình Dương) tới đây. "Xem hình ảnh và video về các cuộc tập luyện mấy hôm trước tôi đã rất ấn tượng. Vì vậy hôm nay là ngày nghỉ nên tôi thu xếp vào TP.HCM để tận mắt xem diễu binh. Không khí tại phố đi bộ rất náo nhiệt, mang lại cho tôi cảm thấy niềm tự hào và biết ơn vì sống trong thời hòa bình", bà Lê Hiền chia sẻ.

Đông đảo người dân đã tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem diễu binh, diễu hành từ sáng sớm. Bà Lê Hiền (48 tuổi) cho biết để có vị trí tốt tại đường Nguyễn Huệ, từ 3 giờ sáng bà đã lặn lội từ Dĩ An (Bình Dương) tới đây. "Xem hình ảnh và video về các cuộc tập luyện mấy hôm trước tôi đã rất ấn tượng. Vì vậy hôm nay là ngày nghỉ nên tôi thu xếp vào TP.HCM để tận mắt xem diễu binh. Không khí tại phố đi bộ rất náo nhiệt, mang lại cho tôi cảm thấy niềm tự hào và biết ơn vì sống trong thời hòa bình", bà Lê Hiền chia sẻ.

Và tại giao lộ đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng.

Và tại giao lộ đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng.

Từ tờ mờ sáng khu vực Công viên bến Bạch Đằng đã chật kín người chờ đợi dù theo chương trình dự kiến các khối diễu binh, diễu hành di chuyển về đây sớm nhất khoảng 7h30 đến 8h.

Từ tờ mờ sáng khu vực Công viên bến Bạch Đằng đã chật kín người chờ đợi dù theo chương trình dự kiến các khối diễu binh, diễu hành di chuyển về đây sớm nhất khoảng 7h30 đến 8h.

Trước cột cờ Thủ Ngữ. Nhiều người cho biết quyết định đứng ở vị trí này vì đây là địa điểm ngắm máy bay biểu diễn.

Trước cột cờ Thủ Ngữ. Nhiều người cho biết quyết định đứng ở vị trí này vì đây là địa điểm ngắm máy bay biểu diễn.

Đông đảo người dân đứng trên cầu Khánh Hội nối quận 1 và quận 4 đề chờ diễu binh và xem máy bay trình diễn trên bầu trời TP.HCM.

Đông đảo người dân đứng trên cầu Khánh Hội nối quận 1 và quận 4 đề chờ diễu binh và xem máy bay trình diễn trên bầu trời TP.HCM.

Lễ tổng duyệt cấp Nhà nước cho chương trình diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) diễn ra lúc 7 giờ sáng 27.4.

Sự kiện bao gồm màn diễu binh, diễu hành của 36 khối lực lượng vũ trang - công an, 12 khối quần chúng và diễu binh của quân đội 3 nước khách mời Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Buổi Tổng duyệt còn có hoạt động diễn tập trực thăng, tiêm kích Su-30MK2. Tiêm kích dự kiến thả bẫy nhiệt dọc bờ sông Sài Gòn (trước Công viên Bến Bạch Đằng).

Thời điểm lễ chào cờ diễn ra ở khu vực khán đài Hội trường Thống Nhất, dàn pháo lễ ở bến Bạch Đằng sẽ bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều.

Bài và ảnh: Trà My

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/nguoi-dan-tp-hcm-thuc-xuyen-dem-cho-xem-tong-duyet-dieu-binh-dieu-hanh-48004.html
Zalo