Triển lãm tương tác tại Báo Nhân Dân - Điểm đến lý tưởng của giới trẻ dịp cuối tuần
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, 'Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước' tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội) đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với giới trẻ. Cuối tuần, thay vì 'ngủ nướng', hàng nghìn bạn trẻ đã dậy sớm, đến xếp hàng ngay ngắn để được trải nghiệm các sản phẩm báo chí độc đáo của Báo Nhân Dân.

Sáng 27/4, hai chị em Linh Chi và An Nhiên (mặc áo cờ đỏ sao vàng) xếp hàng chờ đến lượt trải nghiệm các sản phẩm báo chí của Báo Nhân Dân.
Từ sáng sớm, Linh Chi và An Nhiên đã được mẹ đưa lên khu vực Hồ Hoàn Kiếm để tham quan triển lãm tương tác và nhận phụ san của Báo Nhân Dân. Trong trang phục áo in cờ đỏ sao vàng rực rỡ, hai chị em xếp hàng ngay ngắn, kiên nhẫn chờ đến lượt nhận tờ phụ san đặc biệt.
Bước vào không gian triển lãm, Linh Chi chia sẻ: "Con thấy có nhiều bạn nhỏ cũng đang tham quan triển lãm, con vui lắm ạ! Con thích nhất là được chụp ảnh check-in với hình chiếc xe tăng và Dinh Độc Lập. Con sẽ mang những bức ảnh này về khoe với các bạn trong lớp và kể cho các bạn nghe về Chiến thắng 30/4".
Giống như hai chị em Linh Chi và An Nhiên, dù hôm nay là cuối tuần, hai anh em Minh Nhật và Nhật Ánh vẫn dậy từ sớm để được bố mẹ đưa lên Bờ Hồ vui chơi và tham quan triển lãm của Báo Nhân Dân. Đối với Minh Nhật, không gian triển lãm tại trụ sở Báo Nhân Dân đã trở nên rất đỗi quen thuộc, bởi em hầu như chưa từng bỏ lỡ bất kỳ cuộc triển lãm nào được tổ chức tại đây.

Hai anh em Minh Nhật và Nhật Ánh chụp ảnh kỷ niệm tại triển lãm.
Chị Thùy Dung - mẹ của Minh Nhật, chia sẻ: "Các con háo hức từ tối qua. Sáng nay hai đứa bật dậy để đi chơi cùng gia đình. Đến với triển lãm, chúng tôi coi đây là cách để giáo dục các con thêm yêu quê hương, đất nước mình".
"Các chương trình triển lãm và báo in đặc biệt của Báo Nhân Dân rất bổ ích và sáng tạo. Đây là cơ hội để người dân, đặc biệt là các bạn nhỏ, hiểu thêm về lịch sử dân tộc. Mỗi lần tổ chức triển lãm, Báo Nhân Dân lại mang đến cho công chúng những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo về hình ảnh và công nghệ", chị Thùy Dung cho biết thêm.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Báo Nhân Dân tổ chức triển lãm tích hợp 3 công nghệ chính bao gồm: Trình chiếu ánh sáng (3D mapping), thực tế ảo tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR).
Hòa trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, Hải cùng các bạn đã dành trọn buổi sáng cuối tuần cho những hoạt động ý nghĩa. Nhóm của Hải dậy từ 4 giờ sáng, các em đi xem lễ thượng cờ tại Lăng Bác, sau đó đến Báo Nhân Dân để trải nghiệm triển lãm.
Hải cho biết, các chương trình đặc biệt kỷ niệm Chiến thắng 30/4 của Báo Nhân Dân đang được lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ giới trẻ. Ấn phẩm báo in của Báo Nhân Dân được thiết kế đẹp mắt, trẻ trung và sống động, kết hợp hài hòa giữa phong cách báo chí truyền thống và hiện đại. Tại không gian triển lãm, Hải và các bạn còn được trải nghiệm công nghệ trình chiếu với âm thanh, hình ảnh sống động, khiến các em không khỏi bất ngờ và thích thú.
"Mỗi góc trưng bày đều mang đến cho em những trải nghiệm thật mới mẻ. Cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, em cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc dâng trào trong lòng", Hải hào hứng chia sẻ.

Mỗi góc trưng bày đều mang đến cho Hải (áo trắng) những trải nghiệm thật mới mẻ, đặc biệt là về công nghệ.
Còn Minh Trang - một sinh viên đang học tập tại Hưng Yên, đã vượt hàng chục km để đến với triển lãm của Báo Nhân Dân.
"Em đến Hà Nội từ rất sớm, lúc đó khoảng 6 giờ rưỡi. Qua các kênh TikTok, em cũng biết để vào tham quan và nhận báo thì phải xếp hàng dài, cho nên em đã chủ động đi sớm. Khi em đến tới nơi, mọi người đã xếp hàng dài quá đoạn Báo Khánh-Lê Thái Tổ. Tuy nhiên, hàng lối có trật tự, không hề có cảnh chen lấn".
Là một bạn trẻ thuộc thế hệ gen Z, Trang rất quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trang tâm sự: “Em sinh ra và lớn lên ở thời bình, nhưng từ khi em còn nhỏ, bố em luôn dạy phải khắc ghi công ơn của ông bà đi trước, đã sống, chiến đấu và giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Ông nội mất khi em còn rất bé cho nên em không được nghe ông kể về những năm tháng tham gia chống kẻ thù xâm lược.
Nhưng qua lời kể của bố, em được biết ông cũng là một trong những người lính bộ đội Cụ Hồ gan dạ. Một phần cơ thể của ông cũng để lại ở chiến trường. Giờ đây nhìn những tấm huân huy chương được bố đóng cẩn thận và treo trang trọng ở nhà, em luôn tự hào và nhắc nhở mình phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với những gì mà thế hệ của ông đã dùng xương máu để đánh đổi”.
Vì vậy, khi đến với triển lãm, Minh Trang cảm thấy vô cùng xúc động. Cô bé không chỉ học thêm nhiều điều về chiến thắng vĩ đại của dân tộc mà còn cảm nhận được niềm tự hào sâu sắc từ những hình ảnh, câu chuyện được kể qua từng trang báo.
Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)
Thời gian: Bắt đầu từ ngày 23/4 đến hết ngày 4/5/2025; từ 9 đến 17 giờ hằng ngày.
Địa điểm: Khuôn viên Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống Hà Nội.