Người dân TP. HCM mãn nhãn với màn hợp luyện diễu binh, diễu hành 30/4
Tối 18/4, 38 khối vũ trang lần đầu hợp luyện diễu binh, diễu hành ở TP.HCM để chuẩn bị cho Đại lễ 30/4. Rất đông người dân có mặt ở trung tâm TP. HCM xem hợp luyện, đồng thời bày tỏ sự xúc động, tự hào.
Ghi nhận phóng viên, từ chiều tối 18/4, rất đông người dân đổ ra khu vực trung tâm TP.HCM chờ xem hợp luyện diễu binh, diễu hành 30/4.
Hầu hết mọi người đều tỏ ra thích thú khi được xem màn hợp luyện của lực lượng Công an, Quân đội.

Đông đảo người dân tập trung ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM xem hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Nhân chuyến thăm miền Nam, hai anh em chú Phạm Văn Quán (75 tuổi) và Phạm Văn Đảo (63 tuổi), quê Ninh Bình đã đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM chờ xem màn luyện tập đặc biệt này.
“Tôi tham gia kháng chiến thời kỳ chống Mỹ từ năm 1968-1975, đúng 50 năm sau ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi và em trai có dịp quay trở lại TP.HCM. Hôm nay được chứng kiến các khối hợp luyện phục vụ đại lễ 30/4, bản thân tôi vô cùng xúc động khi nhớ lại hình ảnh của miền Nam 50 năm về trước”, chú Quán xúc động chia sẻ.
Những ngày ở TP.HCM, hai anh em chú dành thời gian tham quan các địa danh lịch sử như Dinh Thống Nhất, Bến Cảng Nhà Rồng… cùng một số địa điểm nổi tiếng của thành phố như Metro, Suối Tiên…

Hai anh em chú Phạm Văn Quán (bên trái) và Phạm Văn Đảo có mặt xem hợp luyện diễu binh, diễu hành.
“Khí thế 30/4 đang hiện diện khắp mọi nơi, Dinh Thống Nhất bây giờ đã được trùng tu nhưng vẫn nguyên giá trị lịch sử. Tôi vẫn nhớ từng thanh sắt, từng cảnh vật bên trong của những năm tháng về trước”, chú Quán nói.
Còn với chú Phạm Văn Đảo, dù không tham gia chiến tranh nhưng được xem những hình ảnh hợp luyện sau 50 năm đất nước thống nhất, chú không khỏi xúc động.
“Mấy hôm nay anh em tôi đi khắp TP.HCM, mọi thứ thay đổi nhiều quá. Những ngày này được hòa chung không khí của tháng Tư lịch sử, chúng tôi rất tự hào. Sáng nay, chúng tôi được xem máy bay trình diễn, thả cờ, tối nay được xem các lực lượng hợp luyện. Quá tuyệt vời! Đúng là 50 năm mới có một lần”, chú Đảo bày tỏ.

Người dân thích thú chờ xem hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Sau giờ làm, Dương Hoàng Anh, 22 tuổi tranh thủ đến trung tâm quận 1 chờ xem hợp luyện 30/4.

Nhân dân vẫy tay reo hò khi các khối đi qua.
"Bản thân em rất yêu Quân đội và luôn biết ơn vì mình được sinh ra trong một đất nước giàu truyền thống lịch sử. Hôm nay được tận mắt xem các anh chị hợp luyện, em vô cùng xúc động. Sau này nếu có cơ hội, em sẵn sàng lên đường phục vụ đất nước", Hoàng Anh chia sẻ.

Lực lượng Công an túc trực làm nhiệm vụ.
Khi các khối đi qua, họ vỗ tay tiếp sức tinh thần kèm theo những lời chúc dễ thương như: “Hoàn hô các anh, chị”, “Các anh, chị cố lên”, “50 năm mới có một lần”… Nhiều người dân còn hòa giọng ca với các khối diễu binh, diễu hành, tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng sôi động, thể hiện niềm tự hào dân tộc.
Không những vậy, màn hợp luyện ở TP.HCM còn được nhiều người dân chia sẻ lên mạng xã hội.
Sau gần 2 tháng tập luyện, đây là lần đầu tiên, 38 khối Quân đội, Công an hợp luyện ở TP.HCM để phục vụ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Người dân dùng điện thoại lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt.
Theo đó, màn hợp luyện diễn ra từ 20-24h tối 18/4. Các khối đi lộ trình từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm dọc theo trục Lê Duẩn và Dinh Thống Nhất, sau đó tỏa ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Trước đó, các khối Quân đội, Công an từ sân bay Biên Hòa lên TP.HCM để tập trung, chuẩn bị.
Trong buổi hợp luyện, TP.HCM hạn chế và cấm xe, người đi bộ trên nhiều tuyến đường.
Lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông, Quân đội... cũng trực làm nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông cho lực lượng tham gia hợp luyện.