Người dân thành phố Lạng Sơn rộn ràng kỷ niệm ngày hội non sông
- Hòa chung niềm vui lớn của cả dân tộc, từ sáng sớm ngày 30/4, trên khắp phố phường của thành phố Lạng Sơn rộn ràng, hân hoan với các hoạt động chào mừng, đặc biệt không ít người đã tập trung theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Dù cách xa hàng nghìn cây số so với điểm tổ chức chính tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng tinh thần, khí thế hào hùng và niềm tự hào dân tộc lan tỏa mạnh mẽ trên từng con phố, mỗi gia đình.
Người dân có nhiều cách để hưởng ứng ngày lễ lớn của đất nước
Từ sáng sớm 30/4, tại khu vực cổng Cung Thiếu nhi và Nhà hàng New Century (phường Tam Thanh), nhiều người dân tập trung ở đây để theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua màn hình lớn ngoài trời.
Các cụ già, em nhỏ, nam thanh nữ tú mặc áo dài, áo phông in hình cờ Tổ quốc, trên tay cầm cờ đỏ sao vàng nhuộm đỏ cả khu vực. Mỗi lần trên màn hình xuất hiện đoàn diễu binh, diễu hành đi qua lễ đài trên nền nhạc hào hùng thì tiếng vỗ tay, reo hò của người xem lại vang lên.
Chị Hoàng Thu Trang (phường Tam Thanh) chia sẻ: Tôi đã theo dõi và biết thông tin về lễ diễu binh, diễu hành từ nhiều ngày trước. Tôi cũng thường xuyên cập nhật thông tin về sự kiện này. Khi biết cơ quan chức năng tổ chức phát trực tiếp chương trình này qua các màn hình lớn tại một số địa điểm trong thành phố, tôi và con gái mình đã chuẩn bị trang phục và các phụ kiện như: kẹp tóc, cờ cầm tay, nhãn dán hình quốc kỳ... để cùng đi xem. Con gái tôi đã dậy từ 6 giờ sáng và rất háo hức cùng mẹ đi xem truyền hình trực tiếp.

Người dân thành phố Lạng Sơn háo hức xem chương trình buổi lễ tại khu vực cổng Cung Thiếu nhi Lạng Sơn
Tương tự, sáng nay, các thành viên Câu lạc bộ hoa nghệ tây (thành phố Lạng Sơn) cũng chuẩn bị trang phục, thời gian để đón xem truyền hình trực tiếp. Bà Trần Thị Kim (phường Tam Thanh) cho biết: Sáng nay, các thành viên trong câu lạc bộ chúng tôi nhắc nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng khi đi tập thể dục. Ngay sau khi tập thể dục xong, chúng tôi đã cùng nhau xem truyền hình trực tiếp về buổi lễ tại màn hình lớn đặt tại khu vực cổng Cung Thiếu nhi Lạng Sơn. Được theo dõi những khoảnh khắc thiêng liêng, xúc động của lễ kỷ niệm, chúng tôi thêm tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của đất nước, dân tộc.

Người dân thành phố Lạng Sơn háo hức xem chương trình buổi lễ tại khu vực cổng Cung Thiếu nhi Lạng Sơn
Để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực, các lực lượng chức năng trong đó có thành viên các tổ an ninh trật tự tại các phường, xã trên địa bàn thành phố đã thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, khu vực mình quản lý.
Ông Nguyễn Thế Cương, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự phường Tam Thanh đã cùng với các thành viên trong tổ có mặt ở khu vực cổng Cung Thiếu nhi từ sáng sớm để làm nhiệm vụ. Ông Cương chia sẻ: Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, chúng tôi là lực lượng an ninh của phường Tam Thanh được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui chơi tại các khu vực công cộng của thành phố Lạng Sơn, đặc biệt là địa bàn phường Tam Thanh - nơi tập trung nhân dân vui chơi giải trí tại khu vực cổng Cung Thiếu nhi. Nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nên tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Bản thân tôi cũng như các đồng chí đồng nghiệp và nhân dân đều thấy rất phấn khởi và tự hào khi giữ gìn sự bình yên cho người dân vui lễ.
Trong khi đó, nhiều người dân lựa chọn sum vầy ở nhà để cùng gia đình theo dõi lễ kỷ niệm qua màn hình tivi. Trong không khí đầm ấm, những câu chuyện cũ được kể lại, những ký ức về ngày đất nước thống nhất được nhắc nhớ.
Chị Vũ Thị Kiều Anh (xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn) cho biết: Hôm nay tôi đã dậy từ 5 giờ sáng mở tivi và rất háo hức chờ đợi xem chương trình Lễ kỷ niệm. Tôi thấy rất tự hào khi là con dân đất Việt. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương để đất nước được nở hoa độc lập, thống nhất vẹn toàn và giàu mạnh như ngày nay.

Người dân thành phố Lạng Sơn theo dõi chương trình buổi lễ qua màn hình tivi tại nhà
Tại Trường THPT Dân tộc Nội trú (THPT DTNT) tỉnh, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cho các em học sinh tập trung tại hội trường từ sáng sớm 30/4 để theo dõi chương trình qua màn hình lớn. Không ít em lần đầu được xem diễu binh, diễu hành và đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với những hình ảnh trang nghiêm, hùng dũng của các lực lượng vũ trang.
Em Hoàng Anh Thư, lớp 11A6 Trường THPT DTNT tỉnh chia sẻ: Khi xem chương trình kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, em thấy mình cần học tập tốt và sống có trách nhiệm, ý nghĩa hơn. Em sẽ không ngừng nỗ lực vươn lên để trở thành người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương xứ Lạng và xây dựng đất nước ngày càng đẹp giàu để xứng đáng với sự hy sinh của cha ông ta.

Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh theo dõi buổi lễ qua màn ảnh tại trường

Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh theo dõi buổi lễ qua màn ảnh tại trường
Dù ở bất cứ đâu, mỗi người dân Xứ Lạng đều mang trong tim một cảm xúc chung có là sự xúc động, tự hào và trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập mà chúng ta đang có.
Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và chương trình diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 13.000 người. Buổi lễ bao gồm: chương trình nghệ thuật, nghi lễ chào cờ, diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát biểu của đại diện cựu chiến binh, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam... Tham gia diễu binh, diễu hành, các lực lượng xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất. Kết thúc lịch trình này, các lực lượng sẽ chia ra 4 hướng di chuyển về điểm tập kết.