Người đàn ông vùng lũ đói 3 ngày, uống hộp sữa đến mức sặc khiến 1.3 triệu người xót xa

Người đàn ông gầy gò vừa run lên vì cơn đói, vừa cố gắng uống hộp sữa và bị sặc.

Bão số 3 đã qua nhưng để lại hậu quả vô cùng nặng nề đối với người dân miền Bắc. Hiện công tác cứu trợ, khắc phục vẫn tiếp tục diễn ra.

Nhiều hình ảnh xúc động về bà con vùng lũ được nhận đồ ăn thức uống đã được đoàn cứu trợ ghi lại. Nó đã chạm tới trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông đói run người. Theo đó, người đàn ông gầy gò vừa run lên vì cơn đói, vừa cố gắng uống hộp sữa và bị sặc. Tay anh cầm nắm cơm ruốc ăn vội ăn vàng khiến ai cũng rớt nước mắt.

Người đàn ông dậy từ 2h sáng đi bộ đến điểm cứu trợ (Nguồn: @hhluxury2016)

Người đàn ông dậy từ 2h sáng đi bộ đến điểm cứu trợ (Nguồn: @hhluxury2016)

Trong clip, khi đến được với đoàn cứu trợ, người đàn ông đã vô cùng kiệt sức vì cơn đói kéo dài. Cả người anh run rẩy, sức lực ăn cơm hay uống sữa rất yếu, khuôn mặt cũng trở nên đờ đẫn. Các thành viên đoàn cứu trợ đã nhanh chóng để anh uống sữa trước cho hồi sức để lấy lại sức ăn cơm. Sau đó, đoàn tiếp tục đưa cơm nắm cho anh ăn.

Các thành viên của đoàn cứu trợ cũng liên tục trợ giúp: người lấy thêm ruốc cho anh ăn cơm; người tìm tạm đồ kê lên để anh ngồi xuống ăn cơm cho đỡ mệt; người lau miệng giúp. Khi anh ăn uống ấm bụng, đoàn đã trao gửi cho anh những món đồ và số tiền nhỏ.

Anh T.T - người đăng tải đoạn video cho biết, người đàn ông gầy gò sinh sống tại Bản Cái (Bắc Hà, Lào Cai). Nơi đây cách thị trấn rất xa, đường đi vào khó khăn và có nhiều nơi sạt lở đất do ảnh hưởng của mưa bão.

Người đàn ông gầy gò cho biết, anh bị đói 3 ngày bởi ảnh hưởng của mưa bão. Anh đã phải dậy từ 2 giờ sáng để đi bộ đến điểm có đoàn cứu trợ.

Nhiều người không cầm nổi nước mắt trước cảnh tượng này (Nguồn: @hhluxury2016)

Nhiều người không cầm nổi nước mắt trước cảnh tượng này (Nguồn: @hhluxury2016)

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video trên đã thu hút 1.3 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Hầu hết đều không cầm được nước mắt trước cảnh tượng đói khát của người đàn ông, đồng thời hi vọng người vùng núi sẽ bớt cực khổ hơn.

- Người đàn ông trông có vẻ còn rất trẻ, vậy mà trông khổ quá trời ơi! Mình nghĩ không chỉ anh ấy, người dân vùng núi phía Bắc giờ cũng vậy. Họ mất tất cả tài sản, nhà cửa và ruộng màu. Họ chỉ biết nhịn đói nhịn khát chứ làm sao bây giờ.

- Thương anh ấy quá, nhịn đói 3 ngày rồi phải dậy từ 2h sáng để đến điểm có đoàn cứu trợ. Có lẽ anh ấy phải cố gắng lắm mới đến được đó. Mong rằng cuộc sống của bà con nơi đây đỡ khổ hơn.

- Tôi đã không cầm nổi nước mắt trước cảnh tượng này. Thực sự thương bà con vùng lũ lụt, sạt lở quá.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/1-3-trieu-nguoi-xot-ra-khi-thay-thanh-nien-vung-lu-doi-3-ngay-uong-sua-202409191033321278.html
Zalo