Xót thương hoàn cảnh 3 chị em mồ côi ở Quảng Sơn

Gia đình vốn khốn khó, bây giờ 3 chị em chị em Đàm Thị Thu, Đàm Xuân Khánh, Đàm Danh Nhân, thôn 4, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) lại mồ côi cả bố và mẹ. Để đứng vững và bước tiếp, 3 chị em rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng.

Hoàn cảnh của 3 chị em Đàm Thị Thu, Đàm Xuân Khánh, Đàm Danh Nhân, thôn 4, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) là câu chuyện của đau thương và mất mát. Gia đình vốn khốn khó, bây giờ 3 chị em lại mồ côi cả bố và mẹ. Để đứng vững và bước tiếp, 3 chị em rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng.

Trưa nắng như đổ lửa, chúng tôi đến thăm căn nhà của 3 chị em Thu. Trong đó, Thu lớn nhất mới 14 tuổi, Khánh 12 tuổi, còn Nhân 10 tuổi. Đập vào mắt chúng tôi là một căn nhà khoảng chừng 20m2 được che chắn bởi những tấm gỗ bắt đầu bị mục, xiêu vẹo, mái tôn cũ kỹ.

Căn nhà rách nát 3 chị em đang ở, khi mùa mưa đến, dòng nước mưa chảy xiết qua mái tôn rỉ sét và tường gỗ, tràn vào trong nhà. Các em phải chật vật dùng nồi, xô, thau và những vật dụng khác để hứng nước. Còn nước ở bên ngoài đường thì lại tràn vào

Căn nhà rách nát 3 chị em đang ở, khi mùa mưa đến, dòng nước mưa chảy xiết qua mái tôn rỉ sét và tường gỗ, tràn vào trong nhà. Các em phải chật vật dùng nồi, xô, thau và những vật dụng khác để hứng nước. Còn nước ở bên ngoài đường thì lại tràn vào

Bên trong ngôi nhà không có vật dụng nào giá trị. Nhà các em nằm trên mảnh đất nhỏ dưới chân núi lửa, đường đi lại khó khăn, nước để nấu ăn, sinh hoạt cũng phải đi xin hàng xóm. Mỗi khi mùa mưa gió, nước vào nửa nhà, nhưng 3 chị em chỉ biết ôm nhau nhìn nước chảy.

Bên trong căn nhà của các em, ngoài chiếc quạt cũ kỹ để chống chọi với cái nóng thì không còn vật dụng nào khác có giá trị

Bên trong căn nhà của các em, ngoài chiếc quạt cũ kỹ để chống chọi với cái nóng thì không còn vật dụng nào khác có giá trị

Thu kể, trước đây gia đình em tuy nghèo nhưng cuộc sống rất hạnh phúc. Ngoài việc trồng mấy sào cà phê, bố mẹ Thu còn đi làm thuê để trang trải cuộc sống để 3 chị em được đi học. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy kéo dài chưa bao lâu thì cuộc sống của gia đình các em đã bước vào những ngày khó khăn khi người bố mắc bệnh hiểm nghèo.

Bệnh tình của bố kéo dài, sức khỏe ngày càng suy yếu. Trong nhà có gì quý giá đều gom góp để chữa bệnh cho bố. Cả gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Cũng từ đó, một mình mẹ của Thu gồng gánh nuôi cả 4 người trên đôi vai bé nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Anh, cán bộ UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong thường xuyên đến thăm hỏi, động viên các em học hành và hỗ trợ nhu yếu phẩm hàng ngày cho các em

Ông Nguyễn Văn Anh, cán bộ UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong thường xuyên đến thăm hỏi, động viên các em học hành và hỗ trợ nhu yếu phẩm hàng ngày cho các em

Năm 2019, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, người bố qua đời, lúc ấy em Thu chỉ mới học đến lớp 8, còn em út chỉ mới 6 tuổi. Nỗi đau mất bố đã để lại một vết thương lòng không thể nào phai trong tâm hồn các em. Mất đi trụ cột gia đình, ba chị em cùng mẹ phải dựa vào nhau để sống. Một mình mẹ Thu vừa cùng lúc là người mẹ, người bố để lo cho các con.

Bố mất, mẹ của Thu trở thành điểm tựa duy nhất của 3 đứa con trong hành trình khôn lớn. Vậy nhưng, không ngờ rằng, tai ương lại một lần nữa ập đến với gia đình em. Vào cuối tháng 7 năm 2024, mẹ các em đột ngột qua đời. Nỗi buồn mất bố chưa nguôi thì niềm đau mất mẹ lại đến.

Mất mẹ, 3 chị em Thu mất đi điểm tựa duy nhất, cuộc sống đã khó khăn nay càng vất vả hơn. Thu – người chị cả 14 tuổi lại trở thành trụ cột của gia đình, vừa làm chị, vừa làm mẹ và kiêm luôn cả "chức" bố.

Ông Nguyễn Văn Anh, cán bộ UBND xã Quảng Sơn đã hỗ trợ mua quan tài cho mẹ và trao tiền của các nhà hảo tâm cho các cháu

Ông Nguyễn Văn Anh, cán bộ UBND xã Quảng Sơn đã hỗ trợ mua quan tài cho mẹ và trao tiền của các nhà hảo tâm cho các cháu

Không chỉ phải tự lo liệu cuộc sống, chăm lo các em mà Thu còn phải đối mặt với khoản nợ gần 200 triệu đồng mà mẹ đã vay mượn trong suốt những năm qua để duy trì cuộc sống cho gia đình và chữa bệnh cho chồng. Mẹ mất nhưng chị em Thu không có tiền để mua quan tài cho mẹ.

Thắp nén nhang lên bàn thờ cha mẹ, Thu rưng rưng nước mắt

Thắp nén nhang lên bàn thờ cha mẹ, Thu rưng rưng nước mắt

Cảm thương với hoàn cảnh của 3 chị em Thu, bà con trong thôn đã cùng nhau lo tang lễ cho người mẹ, hỗ trợ ba đứa trẻ thời gian đầu khi mẹ qua đời. Chặng đường dài còn lại với những khó khăn, thách thức, các em không biết sẽ thế nào? Trò chuyện với chúng tôi, Thu nghẹn ngào cho biết: “Mẹ con mất rồi. Nhưng đến giờ con vẫn không tin đâu chú ạ. Con có cảm giác mẹ con đi làm, một lát nữa sẽ lại về với con”.

Những luống rau mà mẹ và Thu cùng trồng nay đã xanh tốt, nhưng giờ đây các em không còn cơ hội cùng mẹ chia sẻ những bữa cơm gia đình

Những luống rau mà mẹ và Thu cùng trồng nay đã xanh tốt, nhưng giờ đây các em không còn cơ hội cùng mẹ chia sẻ những bữa cơm gia đình

Tiếng Thu nghèn nghẹn rồi cả thân hình bé nhỏ ấy lại run lên bần bật theo tiếng nấc. Em khẽ tựa mình vào cánh cửa, cúi đầu… Bao nhiêu kỷ niệm của hai mẹ con lại ùa về. Ngày ấy, mẹ đi trước, em đi sau, cùng xách cuốc lên đồi nạo bồn, tỉa cành cà phê, cùng nhau trồng ít rau, củ sau nhà để cải thiện bữa cơm gia đình… Nhưng giờ chỉ còn 3 chị em Thu. “Mỗi đêm, nhìn 2 em đang ngủ, con lại khóc. Con không biết mình sẽ làm được gì để lo cho mình và các em. Chúng con có thể đi học cùng các bạn hay không?”, Thu nghẹn ngào.

Hình ảnh những đứa trẻ ngồi quây quần bên mâm cơm nhưng thiếu đi bóng dáng của bố mẹ thật xót xa. Càng đau lòng hơn khi bữa cơm của các em đơn sơ đến mức lạ thường, ngoài bát canh được nấu từ rau Thu hái vội sau nhà, mâm cơm chẳng còn gì thêm. Trước cảnh tượng ấy lòng tôi như quặn thắt

Hình ảnh những đứa trẻ ngồi quây quần bên mâm cơm nhưng thiếu đi bóng dáng của bố mẹ thật xót xa. Càng đau lòng hơn khi bữa cơm của các em đơn sơ đến mức lạ thường, ngoài bát canh được nấu từ rau Thu hái vội sau nhà, mâm cơm chẳng còn gì thêm. Trước cảnh tượng ấy lòng tôi như quặn thắt

Nghe chuyện của Thu, chúng tôi cũng nghẹn lại. Ở cái tuổi đang cần sự ôm ấp, chở che, dạy dỗ của bố mẹ thì 3 chị em Thu đã phải sống trong cảnh côi cút. Chặng đường tiếp theo các em đi, ai sẽ đồng hành, nuôi nấng và chăm sóc các em?

Thương các cháu, cô Mã Thị Thiềm - bác họ thường xuyên qua lại động viên, an ủi, chỉ bảo. Nhưng cô Thiềm cũng chẳng khá giả gì lại bị tai biến nhẹ. Chồng cô Thiềm bị bệnh thần kinh. Hàng ngày, dù bệnh nhưng cô vẫn cố gắng đi làm thuê để kiếm sống. “Tôi thương các cháu lắm nhưng lo bữa ăn hàng ngày cho gia đình mình còn thấy khó, huống gì là việc lo cho các cháu ăn uống, học hành”, cô Thiềm chia sẻ.

Mất đi cả bố lẫn mẹ, Thu vừa là người chị, vừa là người mẹ, người bố phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc hai đứa em nhỏ. Con đường phía trước của 3 chị em vẫn còn đầy khó khăn. Việc học của các em có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào, chưa kể sinh hoạt, ăn uống hàng ngày.

Thu thay mẹ lo cho các em từ miếng ăn

Thu thay mẹ lo cho các em từ miếng ăn

Đến từng giấc ngủ

Đến từng giấc ngủ

Thay bố mẹ chỉ bảo các em học bài vào mỗi tối

Thay bố mẹ chỉ bảo các em học bài vào mỗi tối

Chia tay những đứa trẻ đáng thương ấy, lòng chúng tôi nặng trĩu, xót xa. Tương lai các em như thế nào là một câu hỏi khó mà có câu trả lời. Hơn bao giờ hết, 3 chị em Thu rất cần sự đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ của các tổ chức, nhà hảo tâm để bước qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ, đóng góp cho 3 chị em Đàm Thị Thu, Đàm Xuân Khánh, Đàm Danh Nhân, thôn 4, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong xin gửi thông qua ông Nguyễn Văn Anh, cán bộ UBND xã Quảng Sơn, số tài khoản 5300222345666, Ngân hàng Agribank. Hoặc thông qua Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Đắk Nông, số tài khoản: 6350006838 tại Chi nhánh Ngân hàng BIDV Đắk Nông hoặc 5300201005953, Chi nhánh Agribank Đắk Nông.
SĐT: 0796.678678.

Bài và trình bày: Hoài Nam

Nguyễn Nam

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/xot-thuong-hoan-canh-3-chi-em-mo-coi-o-quang-son-229687.html
Zalo