Người đàn ông sống vô gia cư, tìm kiếm thức ăn thừa suốt 9 năm

Người đàn ông gây chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ câu chuyện sinh tồn của mình.

Một người đàn ông Malaysia mới đây đã gây chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ câu chuyện sinh tồn của mình sau gần một thập kỷ sống bên rìa xã hội, từ khi mất đi sự hỗ trợ của gia đình vào năm 2015. Trong một bài đăng thẳng thắn trên Threads ngày 27/5, người dùng "@zwingzang" mở đầu bằng dòng chữ gây suy ngẫm: "Kỹ năng sinh tồn dành cho tầng lớp lao động". Những chia sẻ sau đó đã hé lộ cuộc sống khắc nghiệt nhưng đầy bản lĩnh mà anh đã trải qua suốt 9 năm qua.

Anh kể rằng mình đã sống bằng cách tìm kiếm thức ăn thừa tại các khu ăn uống, tắm tại bệnh viện hoặc trạm xăng, đi lại bằng xe đạp, sống trong xe hơi hoặc trú nhờ các tòa nhà bỏ hoang. Anh cũng tận dụng thư viện công cộng để sạc điện thoại và hoàn thành công việc, giặt quần áo trong lúc tắm, và uống nước đá từ các quầy hàng mamak để làm dịu cơn đói.

"Bất kỳ ai từng sống như một người vô gia cư và vẫn đang trải qua điều đó, chúng ta đều ở trong cùng một con thuyền", anh viết. Trả lời câu hỏi của cư dân mạng, "@zwingzang" cho biết trước kia anh từng vừa học vừa làm bán thời gian nhưng hoàn cảnh đã đẩy anh vào lối sống "vô định" như hiện nay. Kể từ khi mất đi sự hỗ trợ của cha mẹ, anh sống tách biệt với gia đình.

"Tôi không tìm kiếm sự thông cảm hay hỗ trợ. Tôi chỉ đơn giản là chấp nhận nó", anh khẳng định. "Có thể tôi không phù hợp với lực lượng lao động, hoặc có thể nhiều năm phục vụ tầng lớp quản lý đã khiến tôi hoàn toàn kiệt sức".

Trong bài viết, anh cũng chỉ trích mô hình làm việc 6 ngày một tuần tại Malaysia, cho rằng đó là hệ thống không cho phép con người có cơ hội phục hồi thể chất và tinh thần một cách thực sự. Đồng thời, anh bày tỏ sự thất vọng về kỳ vọng giáo dục đại học sẽ mang lại sự ổn định tài chính - điều mà theo anh, đã không xảy ra trong thực tế.

Chia sẻ của "@zwingzang" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ lo ngại về việc anh ăn thức ăn thừa có thể không đảm bảo an toàn vệ sinh. Một số người đề xuất anh nên tìm việc tại các nhà hàng - nơi có thể cung cấp suất ăn miễn phí cho nhân viên. Những người khác đã giới thiệu anh đến các tổ chức thiện nguyện thường xuyên phát thực phẩm miễn phí tại Kuala Lumpur.

Đáp lại, người đàn ông trấn an rằng mình đủ kinh nghiệm để biết thức ăn nào còn an toàn để sử dụng, bởi anh từng có sáu năm làm việc trong ngành thực phẩm và đồ uống.

Trong một bài đăng tiếp theo vào ngày 28/5, "@zwingzang" cho biết anh bất ngờ khi câu chuyện của mình được lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, anh khẳng định mình vẫn ổn và đã thích nghi với cuộc sống này từ lâu. "Tôi ổn", anh viết. "Tôi đã trải qua chuyện này nhiều năm rồi. Giờ nó không còn là vấn đề với tôi nữa".

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-dan-ong-song-vo-gia-cu-tim-kiem-thuc-an-thua-suot-9-nam-202505301712187649.html
Zalo