Người đàn ông chế giường ngủ thành 'siêu xe', chạy trên đường ai nhìn cũng choáng váng

Người đàn ông khiến cả con đường náo loạn vì sáng chế độc lạ của mình.

Chắc hẳn không ít người từng có một giấc mơ kỳ lạ: được nằm dài trên chiếc giường êm ái và rồi bỗng chốc “dịch chuyển” đến nơi mình cần đến, không cần phải lái xe, không phải chen chúc hay chịu đựng những giờ cao điểm mệt mỏi. Với nhiều người, đó chỉ là một ảo mộng khó thành hiện thực. Nhưng với một người đàn ông đến từ Ấn Độ, điều tưởng chừng viển vông ấy lại trở thành hiện thực theo cách không ai ngờ tới.

Một người đàn ông có tên Nayab Sekh, đến từ bang Tây Bengal, Ấn Độ, đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi “hô biến” một chiếc ô tô cũ kỹ thành một phương tiện vừa độc đáo vừa hài hước: xe giường nằm có thể di chuyển thực sự trên đường phố. Không cần đến công nghệ cao siêu hay kỹ thuật hiện đại, tất cả những gì anh làm là tận dụng khéo léo chiếc xe cũ, kết hợp sự sáng tạo và chút hài hước để tạo nên một sản phẩm gây sốt trên mạng xã hội.

Trong đoạn video đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, “Bed Car” – chiếc ô tô được cải tạo thành giường di động – hiện ra với một tấm drap trắng tinh, gối êm được đặt ngay ngắn, cùng hai gương chiếu hậu được gắn khéo léo ở hai bên cuối giường. Hình ảnh người đàn ông nằm ngả lưng thoải mái, điều khiển xe thong thả chạy trên đường phố khiến ai nấy đều phải ngoái nhìn. Nhiều người đi xe máy thậm chí còn phải dừng lại để chiêm ngưỡng tận mắt sự kỳ lạ này.

Thế nhưng, điểm thú vị chưa dừng lại ở đó. Trong một khoảnh khắc hài hước và đầy chất điện ảnh, Nayab Sekh bất ngờ đứng dậy giữa giường xe, dang rộng hai tay, tái hiện biểu tượng “pose” kinh điển của siêu sao Bollywood Shah Rukh Khan – một cử chỉ gắn liền với hình ảnh lãng tử của nam diễn viên trong hàng loạt bộ phim đình đám. Sự kết hợp giữa sáng tạo, hài hước và chút lãng mạn đậm chất Ấn Độ khiến đoạn video nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của cư dân mạng.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên Instagram, video đã thu hút hơn 1 triệu lượt thích và hàng ngàn lượt bình luận. Nhiều người không khỏi bật cười trước ý tưởng “có một không hai” này. Có người hóm hỉnh bình luận: “Chỉ có thể là ở Ấn Độ!”, hay “Quá đỉnh, đây là đỉnh cao của sáng tạo và giải trí.” Một số khác thì đưa ra quan điểm thận trọng hơn, bày tỏ sự lo ngại về vấn đề an toàn giao thông, khi mà chiếc xe giường nằm này rõ ràng không tuân thủ quy chuẩn thông thường của một phương tiện lưu thông.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng, câu chuyện của Nayab Sekh là minh chứng cho sự sáng tạo không giới hạn – thứ mà người Ấn Độ vẫn thường nổi tiếng với biệt tài “jugaad” (nghệ thuật tìm giải pháp thông minh từ những điều đơn giản). Trong khi cả thế giới đang chạy đua phát triển công nghệ di chuyển hiện đại, người đàn ông này lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác – vừa giản dị, vừa hài hước, và đặc biệt là mang lại nụ cười cho hàng triệu người.

Chiếc “giường biết đi” của anh không chỉ đơn thuần là một phương tiện giao thông kỳ lạ, mà còn là một cách để nhắc nhở chúng ta rằng, đôi khi chính những điều ngây ngô, đơn giản lại khiến cuộc sống trở nên đáng yêu và dễ chịu hơn. Biết đâu đấy, trong tương lai, ý tưởng điên rồ này lại truyền cảm hứng cho một cuộc cách mạng “ngủ mà vẫn đến nơi” thì sao?

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-dan-ong-che-giuong-ngu-thanh-sieu-xe-chay-tren-duong-202504142346335136.html
Zalo