Người đàn ông 70 tuổi thoát khỏi cô đơn nhờ tô hồng cả ngôi nhà và đoạn phố

'Màu hồng là ân nhân chuyển hướng cuộc đời tôi' - đó là chia sẻ của ông Phan Văn Chánh (ở phường 10, quận Phú Nhuận, TPHCM) về lý do thôi thúc ông tô hồng cho ngôi nhà và đoạn phố trước nhà mình.

Việc làm đó đã giúp người đàn ông 70 tuổi này thoát khỏi cảm giác cô đơn. Bây giờ ông cảm thấy yêu đời. Gần đây, ngoài những giờ chơi thể thao cùng bạn bè hưu trí, ông thu thập chai, bình nhựa để chuẩn bị thay mới các chậu hoa.

Ông cho biết, mình làm để đón mừng lễ 30/4, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và tất nhiên, tất cả các chậu hoa sẽ là màu hồng.

Trước ngôi nhà của ông Chánh là hành lang ngăn cách đường ray xe lửa, giờ được phủ hồng bởi những chậu hoa, mang điểm nhấn thú vị cho đoạn đường sát đường ray xe lửa Bắc Nam.

Trước ngôi nhà của ông Chánh là hành lang ngăn cách đường ray xe lửa, giờ được phủ hồng bởi những chậu hoa, mang điểm nhấn thú vị cho đoạn đường sát đường ray xe lửa Bắc Nam.

Các chậu hoa được ông Chánh làm từ vỏ chai, bình nhựa bỏ đi. Sau này, người dân xung quanh có vỏ chai nhựa sẽ mang đến treo trước cửa nhà để ông có vật liệu tạo thêm chậu hoa.

Các chậu hoa được ông Chánh làm từ vỏ chai, bình nhựa bỏ đi. Sau này, người dân xung quanh có vỏ chai nhựa sẽ mang đến treo trước cửa nhà để ông có vật liệu tạo thêm chậu hoa.

Việc làm của ông Chánh đã góp phần làm đẹp cho khu phố. Từ khi có những chậu hoa màu hồng, mọi người không còn xả rác vào khu vực đường ray. Chính quyền địa phương cũng khuyến khích việc làm của ông. Công trình làm đẹp phố phường của ông đã được thành phố biểu dương, trao giải Ba "Những tấm gương thầm lặng" vào năm 2024.

Việc làm của ông Chánh đã góp phần làm đẹp cho khu phố. Từ khi có những chậu hoa màu hồng, mọi người không còn xả rác vào khu vực đường ray. Chính quyền địa phương cũng khuyến khích việc làm của ông. Công trình làm đẹp phố phường của ông đã được thành phố biểu dương, trao giải Ba "Những tấm gương thầm lặng" vào năm 2024.

Trong phòng ngủ nhiều sắc màu của mình, ông Chánh thường nghêu ngao hát với cây đàn ghi-ta được bạn bè tặng.

Trong phòng ngủ nhiều sắc màu của mình, ông Chánh thường nghêu ngao hát với cây đàn ghi-ta được bạn bè tặng.

Để tưới hết những chậu cây trên một đoạn phố dài, ông Chánh mất nhiều công sức vì phải xịt nước vào từng chậu nhỏ để chậu giữ được nước. Ông thường phải thức dậy từ 3-4h sáng để tưới cây vì lúc đó không có xe.

Để tưới hết những chậu cây trên một đoạn phố dài, ông Chánh mất nhiều công sức vì phải xịt nước vào từng chậu nhỏ để chậu giữ được nước. Ông thường phải thức dậy từ 3-4h sáng để tưới cây vì lúc đó không có xe.

Ông Phan Văn Chánh trước ngôi nhà màu hồng của mình. Ông cho biết, trước đây, có những lúc ông buồn đến mức tưởng chừng đứng không nổi. Vào năm 2010, chỉ cách nhau chưa đầy một ngày, ông đã mất đi 2 người mà ông yêu thương, đó là mẹ mình và người con trai duy nhất. Năm 2021, giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc sống một mình cộng với tình trạng giãn cách xã hội càng gợi lại những chuyện buồn trong quá khứ, kéo ông vào trạng thái buồn bã. Trong lúc đó, ông Chánh chợt lóe lên một ý tưởng để tự cứu mình khỏi những cảm xúc tiêu cực. Người đàn ông 70 tuổi này quyết định phủ hồng mọi thứ trong ngôi nhà mình.

Ông Phan Văn Chánh trước ngôi nhà màu hồng của mình. Ông cho biết, trước đây, có những lúc ông buồn đến mức tưởng chừng đứng không nổi. Vào năm 2010, chỉ cách nhau chưa đầy một ngày, ông đã mất đi 2 người mà ông yêu thương, đó là mẹ mình và người con trai duy nhất. Năm 2021, giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc sống một mình cộng với tình trạng giãn cách xã hội càng gợi lại những chuyện buồn trong quá khứ, kéo ông vào trạng thái buồn bã. Trong lúc đó, ông Chánh chợt lóe lên một ý tưởng để tự cứu mình khỏi những cảm xúc tiêu cực. Người đàn ông 70 tuổi này quyết định phủ hồng mọi thứ trong ngôi nhà mình.

Sau những giờ chơi thể thao với bạn bè hưu trí thì người đàn ông này lại ngồi sơn, vẽ những chậu hoa từ bình nhựa cũ.

Sau những giờ chơi thể thao với bạn bè hưu trí thì người đàn ông này lại ngồi sơn, vẽ những chậu hoa từ bình nhựa cũ.

Bên trong ngôi nhà của mình, ông Phan Văn Chánh sơn hồng mọi thứ, từ bàn, ghế, nồi cơm điện tới chậu hoa, vòi nước... với suy nghĩ rằng làm vậy để luôn "nhìn đời màu hồng", để nhìn cuộc sống tích cực hơn.

Bên trong ngôi nhà của mình, ông Phan Văn Chánh sơn hồng mọi thứ, từ bàn, ghế, nồi cơm điện tới chậu hoa, vòi nước... với suy nghĩ rằng làm vậy để luôn "nhìn đời màu hồng", để nhìn cuộc sống tích cực hơn.

Nồi cơm điện và bình nước màu hồng. Bây giờ mỗi khi mua vật dụng ông cũng chọn màu hồng.

Nồi cơm điện và bình nước màu hồng. Bây giờ mỗi khi mua vật dụng ông cũng chọn màu hồng.

Một góc phòng tắm màu hồng, trên sào đồ của ông Chánh còn nhiều áo sơ-mi màu hồng

Một góc phòng tắm màu hồng, trên sào đồ của ông Chánh còn nhiều áo sơ-mi màu hồng

Minh Tuấn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-dan-ong-70-tuoi-thoat-khoi-co-don-vi-to-hong-ca-ngoi-nha-va-doan-pho-20250410172751628.htm
Zalo