Người dân Làng Nủ: 'Chúng tôi đã cạn nước mắt rồi'

Sau hơn 5 ngày xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, nhiều gia đình ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vẫn ngóng chờ người thân...

Ngày 15/9, khu vực tìm kiếm nạn nhân trong trận lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai đã hửng nắng, tuy nhiên bùn đất nhão, có nơi bùn đất vùi lấp sâu hơn 10m nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh khu vực tìm kiếm, những người thân thất thần đứng nhìn xa xăm, ngóng chờ tin tức người nhà của mình.

Đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc cạn nước mắt, chị Hoàng Thị Nhoai thất thần nhìn về xóm nhỏ, nơi giờ đây đã bị san phẳng bởi bùn đất và trong đó có người anh rể. Chị Nhoai cho biết, gia đình chị sinh sống tại thôn bên cạnh, còn nhà chị gái sống tại Làng Nủ. Hằng ngày, anh chị em vẫn qua nhau thăm hỏi, vậy mà chỉ trong tích tắc, thiên tai đã cướp đi tất cả.

Chị Nhoai thất thần hướng đôi mắt ra phía bãi đất bùn.

Chị Nhoai thất thần hướng đôi mắt ra phía bãi đất bùn.

"Gia đình chị gái tôi gồm 4 người, trong đó một người con gái đã lấy chồng tại làng bên, chị gái tôi và một cháu nữa thì đi làm ăn xa, chỉ còn một mình anh rể ở nhà. Trận lũ quét đã lấy đi mất người thân của chúng tôi. Tối 14/9, thi thể anh đã được tìm thấy, tôi đang đứng đợi chị gái đến làm thủ tục nhận người nhà. Thế nhưng làm gì còn nhà để làm ma cho anh đâu", chị Nhoai tâm sự.

Cùng với chị Nhoai, còn hàng chục người dân khác cũng đang tập trung tại khu vực thôn Làng Nủ khắc khoải ngóng chờ tin tức của người thân bị nạn.

Họ hàng, hàng xóm ngóng tin tìm kiếm thi thể người thân.

Họ hàng, hàng xóm ngóng tin tìm kiếm thi thể người thân.

Một người dân chia sẻ, gia đình bà ở cùng thôn với các anh chị em khác nhưng may mắn không nằm ở điểm sạt lở. 5 ngày nay, ngày nào bà cùng với người thân, làng xóm cũng ra đây để đợi tin tìm kiếm thi thể của họ hàng.

"Anh em họ hàng mất rồi, nỗi đau này dân Làng Nủ bao giờ mới nguôi ngoai được. Chúng tôi cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi", người này nói.

Những thi thể đã tìm thấy được đặt xung quanh khu vực thôn Làng Nủ.

Những thi thể đã tìm thấy được đặt xung quanh khu vực thôn Làng Nủ.

Những thi thể không nhận dạng được, lực lượng chức năng phải tiến hành xét nghiệm ADN.

Những thi thể không nhận dạng được, lực lượng chức năng phải tiến hành xét nghiệm ADN.

Là một trong những gia đình thoát nạn, ông Nguyễn Văn Cai (thôn Làng Nủ) rơm rớm nước mắt nói: "Gia đình tôi gồm 5 người may mắn sống sót, chỉ bị thiệt hại tài sản thế nhưng họ hàng thì có 12 người bị vùi lấp. Đã tìm thấy 11 người, còn cháu trai chưa tìm thấy".

Nhằm giúp bà con thôn Làng Nủ sớm có chỗ ở mới, chiều 15/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã chủ trì buổi làm việc, khảo sát thực tế địa hình với các cơ quan của tỉnh, Đại học Mỏ - Địa chất, chuyên gia về địa chất, thường trực Huyện ủy Bảo Yên về phương án bố trí khu vực tái định cư thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh).

Các chuyên gia có kinh nghiệm đã chốt phương án và chọn địa điểm mới cách thôn Làng Nủ cũ khoảng 2km. Nhà cửa được xây dựng lại theo lối kiến trúc của người dân tộc Tày.

Đến đầu giờ chiều 15/9, chính quyền ghi nhận thêm 18 người bị cho là mất tích đã được xác minh là còn sống. Trước đó, 11 người cũng đã đến khai báo là kịp sơ tán trước thảm họa.

Video: Người thân tại thôn Làng Nủ xót thương chờ đợi tìm kiếm người thân.

Hồng Ngọc - Quỳnh Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-lang-nu-chung-toi-da-can-nuoc-mat-roi-169240916141410828.htm
Zalo