Người dân Hà Nội ra đường chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Giữa giờ trưa 26/7, ngay trước Lễ Truy điệu, dọc ngã tư Lê Thánh Tông - Trần Hưng Đạo - Hàn Thuyên, Hà Nội rất đông người dân đã có mặt ở 2 bên đường, chờ đón linh xa đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua. Dù nắng nóng gay gắt, dù mồ hôi đẫm lưng, nhưng tất cả đều đứng lặng im, thành kính...

2 tay trân trọng ôm di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Lê Văn Hữu, Bí thư Chi bộ phường Nguyễn Du, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh hoạt đảng viên, không khỏi trầm ngâm.

Trong suy nghĩ mỗi người, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “tấm gương sáng” về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính”, trọn một đời vì Đảng, vì dân. Hôm nay, hàng ngàn người dân lặng lẽ cúi đầu tiễn biệt Ông về với đất mẹ.

Không biết từ bao giờ, với nhiều người dân, "bác Trọng" không chỉ là một người lãnh đạo mà đã như một người thân trong gia đình. Trên các cung đường nơi linh xa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua, rất đông người dân đã chờ sẵn để được tiễn biệt Bác lần cuối. Trong lòng mỗi người đều trào dâng niềm tiếc nuối, xót xa, chỉ mong thời gian trôi chậm lại để kéo dài thời khắc phải chia xa mãi mãi.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Bích Hạnh - Diệu Huyền - Đức Minh - Công Kiên - Trương Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-dan-ha-noi-ra-duong-cho-tien-biet-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-230144.htm
Zalo