Người dân gửi thư cảm ơn CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH không ngại hiểm nguy lao vào 'giặc lửa'

Xúc động trước sự anh dũng, không ngại hiểm nguy lao vào 'giặc lửa' cứu người và tài sản của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La trong vụ cháy xảy ra tại căn nhà của mình vào ngày 28/2, chị Bùi Thị Lý trú tại tổ 11 phường Quyết Tâm, TP Sơn La đã viết thư cảm ơn.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 28/2, hỏa hoạn xảy ra tại gia đình số nhà 47 (cạnh gia đình chị Bùi Thị Lý) và ngọn lửa nhanh chóng lan sang gia đình chị là căn nhà số 45. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương đến hiện trường xảy ra đám cháy.

Bức thư cảm ơn chị Bùi Thị Lý gửi CBCS Công an tỉnh Sơn La.

Bức thư cảm ơn chị Bùi Thị Lý gửi CBCS Công an tỉnh Sơn La.

Nguyên nhân đám cháy ban đầu được xác định là do hành vi tự đốt của anh Nguyễn Văn Huân (SN 1980 là chủ căn nhà số 47). Đến khoảng 0h55 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, vụ cháy đã khiến tầng 1, tầng 2 ngôi nhà số 47 và mặt tiền nhà số 45, cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Trong khoảnh khắc lo sợ, hoảng loạn về tính mạng và tài sản của mình và gia đình, chị Bùi Thị Lý vẫn đọng lại cảm xúc bàng hoàng và vô cùng may mắn khi thoát khỏi “đám cháy tử thần”. Hình ảnh các đồng chí Công an nói chung và Cảnh sát PCCC và CNCH dũng cảm cùng tinh thần trách nhiệm cao đã xả thân cứu chị và gia đình luôn hiện trong tâm trí.

Theo chị Bùi Thị Lý, bản thân chị không thể quên được hình ảnh các đồng chí lính cứu hỏa dũng cảm lao vào đám lửa cháy, khói mù mịt bỏng rát da thịt, không ngại nguy hiểm, xả thân dập tắt đám cháy. Chính nhờ sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chính mà đám cháy đã được khống chế kịp thời.

“Qua sự việc này tôi càng thêm thấu hiểu và trân trọng hình ảnh người lính chữa cháy, những chiến sĩ thầm lặng luông sẵn sàng hi sinh vì sự bình yên của nhân dân, tinh thần dũng cảm, sự tận tụy và trách nhiệm của các đồng chí đã để lại trong lòng tôi và người dân nơi đây một niềm tin yêu sâu sắc và sự kính trọng biết ơn không thể diễn tả bằng lời” - chị Lý bày tỏ.

Cao Thiên – Văn Điệp

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/nguoi-dan-gui-thu-cam-on-cbcs-canh-sat-pccc-va-cnch-khong-ngai-hiem-nguy-lao-vao-giac-lua-i765831/
Zalo