Người dân Greenland đi bầu cử trong mối lo bị Mỹ kiểm soát
Các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội tại Greenland đã chính thức đóng cửa vào thứ Ba, thu hút sự chú ý toàn cầu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn kiểm soát hòn đảo giàu tài nguyên này.
Thời gian bỏ phiếu đã được kéo dài thêm 30 phút so với hạn chót ban đầu do lượng cử tri đi bầu cao tại nhiều điểm bỏ phiếu trên khắp hòn đảo. Greenland có 72 điểm bỏ phiếu và khoảng 40.500 cử tri đủ điều kiện tham gia.

Một người dân đội mũ MAGA đi bỏ phiếu ở Nuuk, Greenland. Ảnh: X
Không có khảo sát ngoài phòng bỏ phiếu, và theo cơ quan bầu cử Greenland, việc kiểm phiếu hoàn tất có thể mất từ ba đến năm giờ.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump đã tuyên bố muốn đưa Greenland – một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch – trở thành một phần của Mỹ, cho rằng đây là yếu tố quan trọng đối với lợi ích an ninh quốc gia.
Hòn đảo rộng lớn này có dân số chỉ khoảng 57.000 người nhưng đang trở thành tâm điểm trong cuộc cạnh tranh địa chính trị tại Bắc Cực. Băng tan đã mở ra cơ hội khai thác tài nguyên và các tuyến đường biển mới, khiến cả Nga và Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự trong khu vực.
Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch và trở thành vùng lãnh thổ vào năm 1953. Hòn đảo giành được quyền tự trị một phần vào năm 1979 với sự thành lập của quốc hội riêng, nhưng Copenhagen vẫn kiểm soát các vấn đề đối ngoại, quốc phòng và chính sách tiền tệ, đồng thời hỗ trợ nền kinh tế Greenland gần 1 tỷ USD mỗi năm.
Năm 2009, Greenland giành được quyền tổ chức trưng cầu dân ý về việc tuyên bố độc lập hoàn toàn, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện do lo ngại rằng mức sống sẽ giảm sút nếu không còn nhận hỗ trợ tài chính từ Đan Mạch.
Qupanuk Olsen, ứng viên của đảng Naleraq ủng hộ độc lập, tuyên bố: "Tôi tin rằng rất sớm thôi, chúng tôi sẽ có cuộc sống dựa trên chính bản sắc của mình, văn hóa của mình, ngôn ngữ của mình, và ban hành luật pháp dựa trên chúng tôi, chứ không phải Đan Mạch".
Trong khi đó, Inge Olsvig Brandt, ứng viên của đảng cầm quyền Inuit Ataqatigiit, có quan điểm thận trọng hơn: "Chúng tôi chưa cần độc lập ngay lúc này. Còn quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Tôi nghĩ chúng tôi cần hiểu rõ về chính mình, về lịch sử của chúng tôi, và phải thực hiện quá trình hàn gắn trước khi có thể tiến thêm bước nữa".
Mối quan tâm công khai của ông Trump đã làm xáo trộn hiện trạng chính trị tại Greenland, đồng thời kết hợp với làn sóng tự hào ngày càng lớn của người Inuit đối với văn hóa bản địa, khiến vấn đề độc lập trở thành trọng tâm của cuộc bầu cử.