Người dân đổ xô ra biển nhặt vẹm xanh, chíp chíp sau bão Trà Mi

Sau bão Trà Mi (bão số 6), nhiều người dân ra bờ biển Đà Nẵng nhặt 'lộc trời' là vẹm xanh, chíp chíp, nghêu...dạt vào bờ.

Trong sáng 28/10, tại bãi biển Nguyễn Tất Thành (đoạn gần cầu Phú Lộc, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), một lượng lớn vẹm xanh, chíp chíp, nghêu...bị sóng đánh dạt vào bờ, sau bão số 6 Trà Mi.

Trong sáng 28/10, tại bãi biển Nguyễn Tất Thành (đoạn gần cầu Phú Lộc, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), một lượng lớn vẹm xanh, chíp chíp, nghêu...bị sóng đánh dạt vào bờ, sau bão số 6 Trà Mi.

Nhiều người sau khi phát hiện vẹm xanh, chíp chíp, nghêu...từ sáng sớm đã gọi nhau cùng ra bờ biển nhặt "lộc trời".

Nhiều người sau khi phát hiện vẹm xanh, chíp chíp, nghêu...từ sáng sớm đã gọi nhau cùng ra bờ biển nhặt "lộc trời".

Những người này mang theo dụng cụ như rổ, bao nilon... để nhặt, trong đó vẹm xanh tấp vào bờ nhiều nhất.

Những người này mang theo dụng cụ như rổ, bao nilon... để nhặt, trong đó vẹm xanh tấp vào bờ nhiều nhất.

Anh Nguyễn Văn Hùng (trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, sau khoảng 15 phút anh đã nhặt được hơn 2kg vẹm xanh.

Anh Nguyễn Văn Hùng (trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, sau khoảng 15 phút anh đã nhặt được hơn 2kg vẹm xanh.

“Vẹm từ ngoài biển bị sóng đánh vào bờ rất nhiều, sáng nay có người đi sớm bắt được vài chục kg. Lần đầu tôi thấy vẹm tấp vào bờ như thế này. Vẹm xanh rất ngon nên chúng tôi tranh thủ nhặt về ăn, chứ không đem bán", anh Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

“Vẹm từ ngoài biển bị sóng đánh vào bờ rất nhiều, sáng nay có người đi sớm bắt được vài chục kg. Lần đầu tôi thấy vẹm tấp vào bờ như thế này. Vẹm xanh rất ngon nên chúng tôi tranh thủ nhặt về ăn, chứ không đem bán", anh Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Được biết, giá 1kg vẹm xanh bán ở chợ trên dưới 70.000 đồng. Sau khoảng một giờ đồng hồ, nhiều người nhặt được khoảng 10kg vẹm xanh.

Được biết, giá 1kg vẹm xanh bán ở chợ trên dưới 70.000 đồng. Sau khoảng một giờ đồng hồ, nhiều người nhặt được khoảng 10kg vẹm xanh.

"Không biết số vẹm, chíp chíp, nghêu từ đâu dạt vào bờ nhiều như thế. Tôi biết tin thì ra đây bắt và thấy rất đông người có mặt tại bãi biển, vẹm xanh và chíp chíp ăn rất ngọt và ngon", chị Hoàng Thị Linh (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết.

"Không biết số vẹm, chíp chíp, nghêu từ đâu dạt vào bờ nhiều như thế. Tôi biết tin thì ra đây bắt và thấy rất đông người có mặt tại bãi biển, vẹm xanh và chíp chíp ăn rất ngọt và ngon", chị Hoàng Thị Linh (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết.

Vẹm xanh cùng sò huyết, chíp chíp...được người dân nhặt bên bờ biển.

Vẹm xanh cùng sò huyết, chíp chíp...được người dân nhặt bên bờ biển.

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/nguoi-dan-do-xo-ra-bien-nhat-vem-xanh-chip-chip-sau-bao-tra-mi-20241028155338756.htm
Zalo