Người dân chờ từ 3h sáng để xem tổng duyệt diễu binh
Các tuyến đường trung tâm TP. HCM từ 3h sáng nay 27/4 đã đông kín người tập trung chờ xem tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trước giờ TP. HCM cấm đường, rất đông người dân từ các tỉnh lân cận như Vĩnh Long, Long An, Bình Phước, Bình Dương... đã mang theo đồ ăn, áo mưa đổ về và tập trung tại vỉa hè các tuyến đường trung tâm. Thậm chí, nhiều người đã tìm nơi lưu trú chờ từ đêm hôm trước để được chứng kiến buổi lễ tổng duyệt với tất cả niềm háo hức và tự hào.
Bà Lê Thị Kim Chung, cựu chiến binh ở Bình Dương chia sẻ: "Tôi ở Bình dương, tôi đi từ hôm qua, để chung niềm vui chiến thắng của cả nước. Rất vui, tôi mong thế hệ con cháu sau này nối tiếp truyền thống cha ông xây dựng nước mình luôn giàu mạnh. Khi tiếng nhạc hào hùng nổi lên thì mình cảm thấy rất xốn xang, rất rung động".
Khi những đoàn xe chở các chiến sĩ lướt qua, người dân lại reo hò cổ vũ, giơ tay chào. Những cái nắm tay nhau, trong nét mặt rạng rỡ thấm đượm tình quân dân như tiếp thêm sức mạnh cho những chiến sĩ. Ai ai cũng cảm nhận được sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc và trào dâng cảm xúc, làm sao phải sống xứng đáng với sự hy sinh mất mát của thế hệ cha anh và xây dựng đất nước đẹp tươi trong hòa bình.
Cô giáo Võ Thị Ánh Tuyết (Hà Tĩnh) cũng đến thăm TP. HCM những ngày tháng Tư lịch sử, với hy vọng có thể hiểu hơn về ngày vui của dân tộc, từ đó giáo dục học sinh của mình. Cô chia sẻ: "Tôi là một giáo viên dạy Văn và Lịch sử. Tôi muốn học sinh của tôi biết đến cội nguồn, biết đến sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Tôi cũng giáo dục các con của tôi hướng về cội nguồn, hướng về người chiến sĩ đã hi sinh vì dân vì nước".
Dù trải qua nhiều giờ hợp luyện dưới thời tiết không mấy thuận lợi, di chuyển quãng đường khá dài, song đúng giờ tổng duyệt, các khối vẫn giữ đội hình đồng đều và tràn đầy khí thế.