Người đàn bà thương những xa xôi

Bộ đôi sách 'Thương những xa xôi' (tạp bút), 'Sự im lặng biếc xanh' (thơ) và series tranh 'Sau bão' của nhà văn, nhà báo Như Bình (Báo Công an nhân dân) ra mắt công chúng đồng thời vào ngày 19/10, tại Hà Nội.

Bộ đôi tác phẩm Thương những xa xôiSự im lặng biếc xanh do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, là sự trở lại văn đàn sau 10 năm lặng lẽ của nữ nhà văn, nhà báo Như Bình.

 Buổi ra mắt bộ đôi sách và series tranh của tác giả Như Bình thu hút sự quan tâm của đông đảo văn nghệ sĩ và công chúng. Ảnh: Thụy Du

Buổi ra mắt bộ đôi sách và series tranh của tác giả Như Bình thu hút sự quan tâm của đông đảo văn nghệ sĩ và công chúng. Ảnh: Thụy Du

Tạp bút Thương những xa xôi gồm những bài viết đậm đầy ký ức, kỷ niệm của tác giả. “Ký ức là một phần đời ta từng sống. Nó không bao giờ mất, như dòng chảy của những con sông, lặng lẽ rời đi để phù sa ở lại. Gặm nhấm ký ức, ghi lại ký ức, nhớ nghĩ về ký ức, đôi khi chỉ là những mảnh vụn dập vỡ, thì vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp đủ làm lành mọi sang thương. Giúp ta lớn lên, trưởng thành, bình tâm để sống tiếp cái đời sống vô thường mà không hối tiếc”, tác giả Như Bình bày tỏ về cuốn sách.

Thương những xa xôi gồm 2 phần. Phần “Ký ức” có những bài viết “Vu lan còn mẹ”, “Cha, con và tháng Bảy”, “Hoa trong vườn của cha mẹ”, “Mùi Tết”, “Tết quê”, “Nhớ khói”… Phần “Trong gió bụi” có một số bài viết ấn tượng như “Những ân phước tinh khiết của đời sống”, “Vết thương màu hoa phượng”, “Thương những xa xôi”, “Những ô cửa mở ra vời vợi”, “Niềm rung động… thanh khiết”, “Mơ mộng làm tôi giàu có”…

 Bộ đôi sách của tác giả Như Bình. Ảnh: T.Du

Bộ đôi sách của tác giả Như Bình. Ảnh: T.Du

Còn tập thơ Sự im lặng biếc xanh gồm 35 bài thơ mang chủ đề “Mộng” và “Thiền”. Nhà văn Như Bình chia sẻ: “Tôi làm thơ như một cách trò chuyện với chính mình. Một cách để lắng lại, nhìn sâu vào bản thể để tìm được những câu trả lời cho muôn vàn những suy tư không dứt trong hành trình sống và chiêm nghiệm”.

Nhân dịp này, nhà văn, nhà báo Như Bình cũng giới thiệu với công chúng 30 tác phẩm với chủ đề “Sau bão”, chủ yếu là tranh chân dung, phong cảnh, tĩnh vật. Các bức tranh sẽ được trưng bày từ ngày 19 đến 21/10, tại Nhà Xuất bản Hội Nhà văn (65 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

 Nhà văn, nhà báo Như Bình và nhà thơ Trần Hữu Việt chia sẻ về các tác phẩm. Ảnh: Thụy Du

Nhà văn, nhà báo Như Bình và nhà thơ Trần Hữu Việt chia sẻ về các tác phẩm. Ảnh: Thụy Du

Tác giả Như Bình cho biết: “Được sống, viết, vẽ nghĩa là tôi đã làm bạn được với tôi. Trong quá trình này, tôi luôn cố gắng để gần hơn với linh hồn mình, hiểu, thương, chia sẻ, thậm chí cả tha thứ và hơn thế nữa”.

Về bộ đôi sách và series tranh của tác giả Như Bình, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận định, mỗi tác phẩm của chị như một tiếng chuông vang lên từ những va đập trong sỏi đá, trong đời sống. Chúng đem những điều tưởng như đã quên lãng trở lại, làm cho cuộc sống trở nên đẹp đẽ, tinh khiết và hạnh phúc hơn.

Thụy Du/Hà Nội Mới

Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-dan-ba-thuong-nhung-xa-xoi-post1503972.html
Zalo