Hãy gọi NSND Trà Giang là họa sĩ

Được mở cửa vào đúng dịp 20/10, triển lãm mang tên Quê hương do NSND Trà Giang thực hiện trưng bày 25 bức tranh phong cảnh về quê hương đất nước mà chị vẽ trong mấy năm qua.

NSND Trà Giang bắt đầu với nghệ thuật hội họa khá muộn, khi chị đã nghỉ hưu, giã từ điện ảnh - nơi đã làm nên tên tuổi của chị với vai diễn trong những bộ phim kinh điển như Chị Tư Hậu, Vỹ tuyến 17 ngày và đêm, Bài ca ra trận, Em bé Hà Nội, Ngày lễ Thánh, Đến hẹn lại lên, Mối tình đầu...

Hơn 25 bộ phim điện ảnh và truyền hình thành công cùng nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, NSND Trà Giang đã trở thành một trong những diễn viên hàng đầu của điện ảnh Việt Nam.

Trà Giang trong vai Dịu (phim Vỹ tuyến 17 ngày và đêm).

Trà Giang trong vai Dịu (phim Vỹ tuyến 17 ngày và đêm).

Theo NSND Trà Giang, sau khi nghỉ hưu, xa rời môi trường của điện ảnh chị đã bị hụt hẫng suốt một thời gian. Rồi sau khi người chồng của chị (NS Nguyễn Bích Ngọc qua đời) chị đã tìm đến với hội họa. Đó là năm 1999, chị tập vẽ, mượn sắc màu để làm nguôi ngoai nỗi lòng mình, mà theo Trà Giang: “Hội họa gần như là sự lựa chọn cho sự an trú tinh thần".

Thắp lửa.

Thắp lửa.

Dù ở tuổi khá cao nhưng nhờ sự cảm nhận rất riêng của một người đã sống suốt cuộc đời với những vai diễn điện ảnh, NSND Trà Giang đã kiên nhẫn học từ bạn bè, từ những người thầy nhỏ tuổi hơn nhiều để dần thành một họa sĩ thực thụ. NSND Trà Giang vẽ rất nhiều, chị cũng tham gia nhiều triển lãm chung và riêng. NSND Trà Giang cũng đã tổ chức được những triển lãm cá nhân đầy ấn tượng, như Hè về (2006), Mùa Xuân (2016) Đi qua miền Tây Bắc (2018) …

Vẫn là hoa và phong cảnh, nhưng trong tranh của NSND Trà Giang không đơn thuần là cảnh trí, mà giăng mắc tâm trạng. Sắc màu không đơn thuần trên bề mặt mà chuyển động cùng sắc thái nội tâm. Và trên phong cảnh đó thấp thoáng phận người, những con người vô danh, nhỏ bé.

Nhớ quê.

Nhớ quê.

Trong triển lãm Quê hương kỳ này, chủ đề chính, bao trùm và xuyên suốt trong những bức tranh của NSND Trà Giang là hoa và phong cảnh đất nước Việt Nam. Đa dạng về góc nhìn, phong phú về sắc thái biểu cảm, cái nhìn điện ảnh là thủ pháp về sự hấp dẫn. Trong đó, ngôn ngữ của thiên nhiên là ngôn ngữ thiền, đồng thời cũng là ngôn ngữ thơ. Vì thế mỗi bức tranh của NSND Trà Giang là bài thơ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên.

Theo nhận xét của nhà văn Trần Nhã Thụy, đại diện cho ban tổ chức: “Ở tuổi 82, nhưng NSND Trà Giang vẫn duy trì sự thanh thoát và mẫn tiệp, bởi con người bà dường như không có quá nhiều tạp niệm và tham vọng, không bị cuốn vào những thứ tham sân si, không bị hào quang của quá khứ thành gánh nặng… Đến bây giờ, theo tôi, hoàn toàn có thể gọi NSND Trà Giang là họa sĩ”.

NSND Trà Giang trước ngày triển lãm.

NSND Trà Giang trước ngày triển lãm.

Ngắm chùm tranh của NSND Trà Giang trước ngày khai mạc triển lãm:

Mái nhà Tây Bắc.

Mái nhà Tây Bắc.

Vượt sóng.

Vượt sóng.

Mong manh.

Mong manh.

Dạo bước cùng mây.

Dạo bước cùng mây.

Huệ đỏ.

Huệ đỏ.

Chiều Sơn Tây.

Chiều Sơn Tây.

Bông hồng.

Bông hồng.

Chiều về.

Chiều về.

Bến bình yên.

Bến bình yên.

Bến đợi.

Bến đợi.

Trọng Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hay-goi-nsnd-tra-giang-la-hoa-si-post1683726.tpo
Zalo