Người cựu chiến binh tận tâm vì cộng đồng

Gần 30 năm gắn bó với vùng đất Đạ K'nàng (huyện Đam Rông), cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hữu Lạng (SN 1965) không chỉ là một nông dân sản xuất giỏi mà còn là một tấm gương sáng luôn hết lòng vì cộng đồng. Dù đã bước sang tuổi 60, ông vẫn giữ trọn tinh thần của người lính năm xưa - tiên phong, trách nhiệm, không ngại khó khăn và luôn sẵn sàng góp sức vì sự phát triển của quê hương.

CCB Nguyễn Hữu Lạng (trái) luôn là tấm gương sáng cho CCB noi theo

CCB Nguyễn Hữu Lạng (trái) luôn là tấm gương sáng cho CCB noi theo

Trên con đường với hệ thống đèn chiếu sáng mới được lắp đặt cẩn thận, dẫn lối từ Trường Tiểu học Đạ K’nàng đến cầu Đạ K’nàng, ông Lạng không giấu nổi niềm vui và tự hào. Trước đây, đoạn đường hơn 1 km này chìm trong bóng tối, luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm lẫn bất tiện cho người dân. Mong muốn góp phần giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn, tháng 9/2024, ông tình nguyện đóng góp 25 triệu đồng để lắp đặt những cột đèn đầu tiên, đồng thời vận động bà con chung tay góp sức.

Nhờ tinh thần tiên phong và nhiệt huyết của ông, nhiều hộ gia đình đã hưởng ứng nhiệt tình. Có người góp một triệu đồng, 2 triệu đồng, người đóng 3 triệu đồng thậm chí có người hộ ủng hộ tới 30 triệu đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống đèn đường đã lắp đặt với khoảng 70 trụ đèn, tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng. “Nhìn con đường sáng đẹp, ai cũng phấn khởi. Bản thân tôi cũng thấy hạnh phúc khi góp phần làm đẹp cho quê hương”, ông Lạng chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, ông Lạng còn tự nguyện sử dụng một phần đất gia đình và bỏ ra hơn 100 triệu đồng để góp phần nâng cấp đường, giúp việc vận chuyển nông sản của người dân thuận lợi hơn. “Việc này không chỉ bà con xung quanh mà gia đình tôi cũng được hưởng lợi”, ông nói.

Khi được hỏi về thời gian trong quân ngũ, ông cho biết, bản thân từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc vào năm 1983, đơn vị ông đóng quân ở Lạng Sơn. Đến năm 1987, ông xuất ngũ, trở về quê hương Nông Cống (Thanh Hóa). Năm 1997, ông đưa gia đình vào Đam Rông lập nghiệp; tại đây, ông công tác tại Trường Tiểu học Phi Liêng, tận tâm dạy dỗ học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vốn còn nhiều khó khăn.

Không chỉ là một người thầy, ông còn là thầy thuốc của bà con. Với những kiến thức ngành Y học được khi còn trong quân ngũ, ban ngày ông đứng lớp giảng dạy, tối đến lại tranh thủ dưới ánh đèn dầu để thăm khám, chữa bệnh cho người dân trong xóm.

Thời gian này, đời sống gia đình khó khăn, vì vậy ông Lạng đã thế chấp sổ đỏ để mua 2 ha đất trồng cà phê. Thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây cà phê, ông gặp nhiều khó khăn. Song, nhờ sự kiên trì và không ngại khó, ngại khổ của người lính bộ đội Cụ Hồ, sau 6 năm vất vả, vườn cà phê của ông đã cho thu hoạch ổn định, đạt sản lượng 10 tấn nhân mỗi năm, kinh tế gia đình ngày càng được cải thiện.

Sau đó, nhận thấy tiềm năng của mô hình rau, hoa công nghệ cao, ông Nguyễn Hữu Lạng đã mạnh dạn chuyển đổi vườn cà phê sang trồng ớt chuông và cà chua theo mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ cao. Tổng số vốn ban đầu mà gia đình ông sử dụng để san lấp, cải tạo đất, xây dựng hệ thống nhà kính lẫn mua sắm trang thiết bị, vật tư nông nghiệp… lên tới 3 tỷ đồng. Mặc dù chi phí ban đầu lớn, nhưng đến nay, nguồn lực đầu tư này đã được đền đáp xứng đáng. Sau khi trừ hết chi phí đầu tư, mô hình sản xuất của gia đình ông mang lại thu nhập hơn 1,5 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm ổn định cho 12 lao động địa phương với mức lương từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình, ông Lạng còn là người tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đồng thời, ông cũng là người tích cực hỗ trợ hội viên CCB và người dân phát triển kinh tế, vận động bà con tham gia các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, qua đó, đã góp phần cho sự phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Quang Giáp - Chủ tịch Hội CCB xã Đạ K’nàng, chia sẻ: “CCB Nguyễn Hữu Lạng là một tấm gương sáng về tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và sự gương mẫu trong mọi hoạt động. Những đóng góp của ông không chỉ góp phần phát triển địa phương mà còn lan tỏa hình ảnh cao đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ trong thời bình”.

Nay, ở tuổi 60, CCB Nguyễn Hữu Lạng vẫn miệt mài cống hiến, không chỉ xây dựng, phát triển kinh tế gia đình mà còn đồng hành cùng bà con trong hành trình phát triển quê hương. Dấu ấn người CCB này để lại không chỉ là những con đường được thắp sáng hay những vườn rau, hoa công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn là lòng nhiệt huyết, tiên phong, gương mẫu của người lính. Ông đã góp phần khơi dậy niềm tin và tình đoàn kết trong bà con lối xóm, góp phần xây dựng một Đạ K’nàng ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.

NHẬT QUỲNH

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/toa-soan-ban-doc/202504/nguoi-cuu-chien-binh-tan-tam-vi-cong-dong-a334cf9/
Zalo