Người Cà Mau 'say' cùng lễ duyệt binh
Hòa chung không khí tự hào những ngày tháng Tư lịch sử, nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình từ Cà Mau lên TP Hồ Chí Minh dự sơ duyệt chuẩn bị cho ngày diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhóm bạn trẻ Cà Mau hòa mình trong không khí buổi sơ duyệt của lễ diễu binh.
Tranh thủ sau ngày làm việc bù của thứ 7, bạn Tô Nhật Linh (Khóm 1, Phường 6, TP Cà Mau) cùng nhóm bạn của mình đã có mặt trên chuyến xe đến TP Hồ Chí Minh để kịp dự buổi sơ duyệt ở các tuyến đường quận 1. Cả nhóm bạn háo hức khi hòa vào dòng người chen chúc từ lúc 3 giờ sáng chủ nhật để đợi đến giờ chính thức là 7 giờ. Dù mệt, dù buồn ngủ sau chặng đường dài nhưng nhóm bạn Cà Mau vẫn không giấu niềm hạnh phúc khi nhìn cờ đỏ sao vàng rợp trời, áo phông khẩu hiệu được mọi người khác lên làm cho không khí tưng bừng và rực rỡ hơn gấp bội.
Bạn Tô Nhật Linh chia sẻ: “Ssau khi di chuyển quãng đường hơn 300 km để đến thành phố mang tên Bác xem diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, em cảm thấy phất khởi, tự hào và xúc động. Càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình. Bên cạnh đó, em cảm thấy hạnh phúc khi đã được xem tận mắt những màn trình diễn trong buổi diễu binh, phải nói thật là mãn nhãn. Không chỉ riêng em mà mọi người trong ngày hôm ấy ai cũng vui tươi, hạnh phúc và tự hào”.
Bạn Nguyễn Thị Trúc Linh, công tác tại Tỉnh đoàn Cà Mau, cho biết: “Tôi và các bạn quyết tâm phải đi xem dù thời gian không có nhiều. Đây không đơn thuần là một buổi lễ, mà là dịp để sống lại ký ức lịch sử, để cảm nhận niềm tự hào dân tộc lan tỏa trong từng bước diễu hành, từng hồi trống vang lên. Trước khi đi, nhóm tôi đã khảo sát địa điểm để xem được nhiều cánh quân diễu hành nhất có thể. Biết đâu sau này, tôi có thể kể lại cho con cháu mình là mình đã tham gia lễ diễu binh như ba mẹ đã kể cho mình ngày xưa".

Bạn Nguyễn Thị Trúc Linh ghi lại khoảnh khắc đẹp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sau khi xem duyệt binh.
Không chỉ là các bạn trẻ, nhiều gia đình nhỏ cũng vượt đường xa đưa các con tham dự lễ sơ duyệt tại TP Hồ Chí Minh với mong muốn dạy cho các con hiểu tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc thông qua hình ảnh lễ diễu binh oai hùng, từ đó hun đúc tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, độc lập mà cha ông đã đánh đổi cả máu xương để có được như hôm nay.

Không khí rộn ràng tại buổi sơ duyệt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ do phóng viên báo Cà Mau ghi lại.
Chị Đoàn Thúy An, đang công tác tại Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau, cho biết: “Tôi và ông xã tranh thủ ngày cuối tuần để đưa hai con lên xem tận mắt buổi tập cho ngày diễu binh. Xem trên tivi hay các mạng xã hội thật sự không sống động như xem trực tiếp. Hai đứa nhỏ vui lắm, cứ nói “oai quá, hoành tráng quá”. Các con tự tìm hiểu về cờ đỏ sao vàng, về các cánh quân diễu hành với tinh thần rất phấn khởi. Đây cũng là kỷ niệm đẹp đối với cả gia đình tôi”.

Gia đình chị Đoàn Thúy An từ Cà Mau lên TP Hồ Chí Minh dự buổi sơ duyệt chuẩn bị cho ngày diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải Phóng Miền Nam thống nhất đất nước với tâm trạng háo hức, vui tươi.
Cảm xúc sau khi xem lễ diễu binh nhân kỷ niệm 30/4 của các những người con Cà Mau vô cùng đặc biệt, pha trộn giữa niềm tự hào dân tộc, sự xúc động và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Ngắm những chiếc chuyên cơ giương cao cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, hay những chiếc tiêm kích lượn vòng đánh võng vẽ khói trên không trung… mà lòng ai nấy đều rộn ràng như nở hoa.

Nhiều người dân từ khắp mọi miền đất nước tranh thủ bay vào TP Hồ Chí Minh để xem lễ diễu binh và tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm.
Nhìn từng đoàn quân diễu hành nghiêm trang, đồng đều, xen lẫn hình ảnh các lực lượng vũ trang, cựu chiến binh và cả thế hệ trẻ, ai nấy đều cảm thấy một niềm kiêu hãnh dâng trào vì sức mạnh đoàn kết và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Âm nhạc hào hùng, cờ hoa phấp phới cùng những khoảnh khắc tái hiện lịch sử cũng khiến nhiều người không khỏi xúc động, nhớ về một thời chiến tranh gian khổ nhưng quá đỗi oai hùng. Đồng thời, đây cũng là dịp để bao thế hệ một lần nữa nghĩ đến hiện tại – sự phát triển, hòa bình và khát vọng vươn lên của đất nước hôm nay.