Ngửi thấy mùi hôi lạ khi đang mua ve chai, người phụ nữ đứng không vững sau khi kiểm tra

Khi đang chất ve chai chở đến nơi giao hàng, người phụ nữ đã phát hiện ra sự việc.

Vào lúc 12:21 chiều ngày 28 tháng 2 năm 2025, Trung tá cảnh sát Norachai Kaewnu, Phó thanh tra (Điều tra) thuộc Đồn cảnh sát thành phố Trang, nhận được tin báo về một vụ phát hiện thi thể đã chết nhiều ngày trong một cửa hàng ve chai trên đường Bản Phố, ngõ 7, thôn 3, xã Bản Phố, huyện Mường Ảng, tỉnh Trang, nằm phía sau chợ Bản Phố, Thái Lan. Ngay sau đó, sự việc đã được trình báo lên cấp trên để triển khai các bước điều tra theo quy trình.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bao gồm Trung tá Cảnh sát Methee Phinyoprakan, Phó cảnh sát trưởng, Trung tá Cảnh sát Santhaya Duangphet, Thanh tra điều tra, đội điều tra viên, cán bộ khoa học pháp y tỉnh Trang, bác sĩ trực tại Bệnh viện Trang cùng các nhân viên cứu hộ của Quỹ Kusonsathan Trang (Buan Tek Siang Tung).

Hiện trường vụ việc là một cửa hàng thu mua ve chai có tên "Cô Chuột mua ve chai". Khi tiến vào phía sau cửa hàng, nhóm điều tra phát hiện thi thể một người đàn ông Thái Lan nằm ngửa trên nền đất gần một đống rác cũ, không có bất kỳ vật che phủ nào. Thi thể đã trong giai đoạn phân hủy nghiêm trọng, lộ rõ hộp sọ và xương, với nhiều giòi bò trên cơ thể. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, bao trùm khu vực xung quanh. Qua quan sát ban đầu, nạn nhân mặc áo sơ mi, quần dài và đi giày, được ước tính đã tử vong từ 8 đến 10 ngày trước.

Sau đó, một nhóm người thân của nạn nhân đến hiện trường để xác nhận danh tính. Khi nhìn thấy thi thể, họ òa khóc và khẳng định người đã khuất là ông Wuttipong Chuirerk, hay còn gọi là Lo, 45 tuổi, cư trú tại làng số 3, xã Bản Phố, huyện Mường Ảng, tỉnh Trang. Gia đình nhận diện ông qua quần áo và chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út tay phải. Cả gia đình đau xót trước sự ra đi của ông.

Theo lời kể của anh trai nạn nhân, ông Wuttipong đã mất tích từ ngày 20 tháng 2. Khi rời nhà, không ai biết ông đi đâu. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi, từ rừng núi đến khu vực đô thị, thậm chí đăng tin trên Facebook nhờ cộng đồng giúp đỡ. Họ cũng tìm đến các thầy bói và nhà ngoại cảm để có thêm manh mối, nhưng mỗi người lại đưa ra những dự đoán khác nhau về nơi ông có thể đang ở. Trong suốt những ngày tìm kiếm, họ không hề nghĩ rằng ông lại ở ngay gần nhà, cách nơi phát hiện thi thể chỉ khoảng 500 mét.

Một người dân đã phát hiện thi thể và lập tức báo cho gia đình cũng như chính quyền. Anh trai của ông Wuttipong khẳng định nạn nhân đã ly hôn từ lâu, có con nhưng sống riêng. Trước khi mất, ông sống cùng bố mẹ, không có công việc do bị tổn thương não sau một vụ tai nạn. Ông cũng mắc nhiều bệnh mãn tính như tiểu đường, cholesterol cao, huyết áp cao và có thói quen uống rượu hằng ngày. Gia đình không nghi ngờ có án mạng, nhưng vẫn không thể lý giải tại sao ông lại tử vong trong cửa hàng đồ cũ này.

Người phụ nữ tên Kannika, 41 tuổi, chủ cửa hàng đồ cũ, cho biết bà đã ngửi thấy mùi hôi thối suốt ba ngày trước đó nhưng chỉ nghĩ rằng có một con mèo chết đâu đó trong cửa hàng. Mùi hôi ngày càng nồng nặc nhưng bà không thể xác định chính xác nguồn gốc. Đến ngày 28 tháng 2, bà còn trông thấy một con rắn, có thể là rắn hổ mang chúa, trườn gần khu vực phát hiện thi thể. Cảm giác bất an, bà bắt đầu tìm kiếm xung quanh và phát hiện dấu hiệu khả nghi.

Khi bà chuẩn bị vận chuyển hàng đến tỉnh Phatthalung, bà vô tình bước vào góc cửa hàng, nơi bà dự định lấy một tấm kẽm. Vì sợ rắn, bà cẩn thận quan sát và bất ngờ nhận ra một chiếc giày cùng với hộp sọ người. Hoảng hốt, bà lập tức thông báo cho cơ quan chức năng. Bà khẳng định trước đó chưa từng thấy người đàn ông này xuất hiện trong cửa hàng. Ban đêm, cửa hàng luôn được khóa chặt và chưa bao giờ xảy ra sự việc kỳ lạ nào.

Do thi thể đã phân hủy nghiêm trọng, cảnh sát chưa thể xác định liệu có dấu hiệu bị tấn công hay không. Nguyên nhân tử vong vẫn chưa rõ ràng. Để có kết quả chính xác, thi thể đã được chuyển đến Bệnh viện Songkhla Nakarin (PSU) tại huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla để tiến hành khám nghiệm pháp y.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Wuttipong và cách thức ông có mặt trong cửa hàng đồ cũ này.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-phu-nu-mua-ve-chai-ngui-thay-mui-hoi-la-rung-roi-khi-kiem-tra-202503011255374768.html
Zalo